3 vụ kỳ án gây xôn xao dư luận, đến cuối năm 2022 vẫn chưa có lời giải

Với phương tiện tiên tiến và các biện pháp nghiệp vụ ngày nay, nhiều vụ án đã được lực lượng cảnh sát nhanh chóng làm sáng tỏ, vạch mặt kẻ thủ ác. Tuy nhiên, vẫn có những vụ án phức tạp khiến cơ quan điều tra phải mất nhiều thời gian hơn để làm rõ ngọn ngành. Dưới đây là 3 vụ kỳ án gây xôn xao dư luận giai đoạn 2019 - nửa đầu năm 2022, đến nay vẫn chưa có lời giải.

Vụ Diễm My mất tích

Những tháng cuối năm 2019, dư luận xôn xao trước vụ việc cô gái tên Diễm My mất tích. Đặc biệt, cô gái này được xem là một nhân chứng quan trọng trong vụ lùm xùm của Tịnh Thất Bồng Lai, được báo chí đưa tin rầm rộ thời gian qua.
3 vụ kỳ án gây xôn xao dư luận, đến cuối năm 2022 vẫn chưa có lời giải
Diễm My được xem là nhân chứng quan trọng trong vụ Tịnh Thất Bông Lai
Võ Thị Diễm My sinh năm 1999, quê quán tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM.
Tháng 9/2019, Diễm My bỏ nhà và đến nhà bà Cao Thị Cúc để tu. Nơi này còn được gọi với tên Tịnh thất Bồng Lai. Vụ việc được gia đình cô gái trình báo công an địa phương.
Thời điểm đó, Công an xã Hòa Khánh Tây kiểm tra Tịnh thất Bồng Lai nhưng không thấy ai có tên Võ Thị Diễm My, đồng thời nơi này cũng không đăng ký tạm trú cho ai có tên giống với cô gái 23 tuổi.
Đến ngày 5/10/2019, gia đình Diễm My một lần nữa gửi đơn trình báo về việc con gái mình đang ở nhà bà Cúc nhưng cơ quan chức năng vẫn không tìm thấy My.

3 vụ kỳ án gây xôn xao dư luận, đến cuối năm 2022 vẫn chưa có lời giải
Diễm My từng được Lê Tùng Vân cho xuất gia, ở lại Tịnh Thất Bồng Lai
Khoảng nửa tháng sau, ông Võ Văn Thắng (bố Diễm My) nhận điện thoại từ ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, tạm trú Tịnh thất Bồng Lai) thông báo con gái đang ở nhà bà Cúc. Ông Thắng cho biết ông Vân cho gia đình đến gặp Diễm My nhưng không được đưa cô gái đi.
Ba bên sau đó gặp nhau tại trụ sở Công an xã Hòa Khánh Tây. Kể lại thời điểm đó, ông Thắng cho biết Diễm My như bị "đầu độc". "Con gái tôi sợ bố mẹ, sợ gia đình, dường như con gái tôi bị mất bản năng con người, là con của ai nó không nhớ được", bố Diễm My nói với Zing.
Theo ông Thắng, sau hôm đó, gia đình đưa được My về nhà nhưng cô gái này cũng tiếp tục bỏ đi và bặt vô âm tín gần 2 năm nay.
"Con nó đi một ngày đã lo rồi huống chi nó đi 2 năm mình không biết tung tích. Giờ chỉ mong cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm", ông Thắng chia sẻ.
Tung tích của Diễm My tiếp tục được đưa ra bàn luận trong vụ xét xử phúc thẩm Tịnh Thất Bồng Lai hôm 2/11 vừa qua nhưng vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Vụ 5 người chết ở Hưng Yên nghi bị đầu độc

Cuối năm 2021, một gia đình 5 người ở Hưng Yên đã lần lượt qua đời không rõ nguyên nhân.
Trưa 26/12/2021, ông Nguyễn Văn Sản (ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An) tổ chức bữa ăn gia đình. Mâm cơm hôm đó có 9 người gồm vợ chồng ông Sản, gia đình 2 con gái là Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Tình.

3 vụ kỳ án gây xôn xao dư luận, đến cuối năm 2022 vẫn chưa có lời giải
Bếp nấu ăn của gia đình ông Sản
Bà Nguyễn Thị Thắm (vợ ông Sản) cho biết bữa ăn không có kế hoạch từ trước. Bà đi chợ thấy chị Tươi nên rủ về ăn cơm cùng. Sau đó, bà gọi thêm gia đình chị Tình.
Bữa cơm được 2 chị em Tình chế biến, có các món thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần. "Mọi người ăn cùng một mâm và không có người lạ nào đến nhà thời điểm đó", bà Thắm nói và kể con rể tên Dũng không tham gia do bận công việc ở Thái Bình.
Kết thúc bữa ăn khoảng 30 phút, con trai 9 tuổi của chị Tươi có biểu hiện nôn, đau ngực, sau đó co giật, mắt trợn ngược, sùi bọt mép và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, bé trai không qua khỏi.
Sau đó, bé trai 5 tuổi (con chị Tình) cũng gặp những biểu hiện tương tự và tử vong. Đến tối cùng ngày, 2 con gái của bà Thắm xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn mửa.

3 vụ kỳ án gây xôn xao dư luận, đến cuối năm 2022 vẫn chưa có lời giải
Những thành viên trong gia đình ông Sản đều lần lượt tử vong sau bữa ăn hôm 26/12/2021
Hai người phụ nữ được đưa đi cấp cứu, nhưng chị Tươi tử vong ngày 27/12, còn chị Tình qua đời trưa 29/12. Sau khi người thân gặp vấn đề về sức khỏe, anh Dũng bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội.
Đến ngày 16/1/2022, anh Nguyễn Văn Dũng cũng tử vong sau hơn nửa tháng điều trị.
Đến tháng 7/2022, vụ án này đã được Công an tỉnh Hưng Yên xác định là án hình sự và đã tiến hành khởi tố. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của 5 nạn nhân vẫn là một .

Vụ Hải Như mất tích

Tháng 7/2022, dân tình càng thêm rối não trước những thông tin về vụ mất tích bí ẩn của cô gái Hải Như.
3 vụ kỳ án gây xôn xao dư luận, đến cuối năm 2022 vẫn chưa có lời giải
Hải Như đã mất tích từ tháng 7 năm 2022
Theo lời kể của chị gái sinh đôi Quỳnh Như, Hải Như (23 tuổi, quê ở xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội) đã rời khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội lúc 20h00 ngày 14/7.
Đến 21h00 cùng ngày, gia đình không thể liên lạc được với cô nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Định vị từ điện thoại, Hải Như đã di chuyển từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang khu vực cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức.

3 vụ kỳ án gây xôn xao dư luận, đến cuối năm 2022 vẫn chưa có lời giải
Xe máy của Hải Như (đánh dấu chéo màu đỏ) được tìm thấy ở bãi xe trên phố Tú Mỡ. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Ngày 15/7, người thân Hải Như nhận được thông tin T.N.T. - bạn trai của Hải Như- ***** tại một phòng trọ ở quận Cầu Giấy.
Hơn 1 tuần sau đó, bạn của người yêu cũ Hải Như gọi điện cho người thân của cô để thông báo vị trí xe máy và điện thoại của Như đang nằm tại bãi gửi xe ở phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy, gần phòng trọ của người yêu cũ Hải Như.
Trưa ngày 2/8, gia đình phát hiện một chiếc dép của Như ở khu vực cầu Cù Sơn. Vài ngày sau đó, túi xách và một số vật dụng cá nhân của Hải Như được tìm thấy ở mép bờ sông ở cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai, cách nơi cầu Cù Sơn khoảng 500 - 600m.

3 vụ kỳ án gây xôn xao dư luận, đến cuối năm 2022 vẫn chưa có lời giải
Dép và túi xách của Hải Như được tìm thấy hôm mùng 2/8 và mùng 6/8. Ảnh: Gia đình cung cấp
Sau hơn một tháng tìm kiếm, gia đình chưa thể tìm thấy Hải Như và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để tìm kiếm cô.
Ngày 18/8, Đội cứu hộ, cứu nạn 116 tìm kiếm Hải Như cho biết dừng tìm kiếm sau hai ngày rà soát khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

3 vụ kỳ án gây xôn xao dư luận, đến cuối năm 2022 vẫn chưa có lời giải
Trích xuất Camera cho thấy người yêu cũ của Hải Như ra ngoài với bao tải lớn vào ngày cô cái mất tích
Đến tháng 10/2022, chị gái của Hải Như đã đăng tải một thông tin khá quan trọng liên quan đến sự mất tích của em gái. Theo đó, camera nhà dân đã ghi lại cảnh ảnh T. - người yêu cũ của của Hải Như ra khỏi nhà vào ngày bạn gái mất tích và mang theo một chiếc bao tải lớn. Tuy nhiên, bạn bè của T lại cho biết, tối hôm đó T. mang quần áo đi về quê, nhưng gia đình T. lại nói rằng không biết gì về việc này. Đây là một dấu hỏi rất lớn về sự việc mất tích của Hải Như, thật sự quá nhiều uẩn khúc.

>>> Diễm My liên quan Tịnh thất Bồng Lai đang ở đâu?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top