60 năm trước, sở thú Bronx mở triển lãm “Động vật nguy hiểm nhất hành tinh” - sự thật đằng sau khiến bạn sửng sốt vì còn đúng đến tận ngày nay

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Câu chuyện về triển lãm “Động vật nguy hiểm nhất hành tinh” sẽ khiến bạn phải sửng sốt khi biết đáp án. Vào năm 1963, sở thú Bronx tại thành phố New York đã tổ chức 1 buổi triển lãm vào ngày 8/6, lấy chủ đề “Động vật nguy hiểm nhất hành tinh”. Đây là 1 trong những sở thú lớn nhất trên thế giới, với hơn 4.000 con vật có mặt tại đây đại diện cho hơn 650 chủng loài của tự nhiên.

Loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới?

Khi đến dự triển lãm để trả lời cho câu hỏi: “Loài nào là loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới”, khách tham quan sẽ được mời đến đứng trước 1 tấm gương, cùng dòng chữ khiến tất cả phải sửng sốt sau khi đọc xong:
“Bạn đang nhìn thấy loài vật nguy hiểm nhất hành tinh. Nó là loài duy nhất trong số tất cả các sinh vật từng tồn tại, có thể ra tay tiêu diệt sạch sẽ mọi loài còn lại. Giờ đây, nó đã có trong tay thứ sức mạnh đủ để xóa sổ luôn toàn bộ sự sống trên Trái Đất”.
Dòng chữ “Loài vật nguy hiểm nhất hành tinh” được sơn đỏ và đặt ở đầu tấm gương, phía dưới là hàng chữ mà bạn vừa đọc.
Về sau, hàng chữ phía dưới đã được sửa lại 1 chút, viết rằng: “Loài mà bạn đang thấy, sinh trưởng với tốc độ 190.000 cá thể cứ mỗi 24 giờ trôi qua, chính là sinh vật duy nhất trên đời từng giết hại toàn bộ các loài vật khác. Bây giờ, nó đã có đủ sức mạnh để khiến mọi sự sống 'bốc hơi' khỏi Trái Đất”.

60 năm trước, sở thú Bronx mở triển lãm “Động vật nguy hiểm nhất hành tinh” - sự thật đằng sau khiến bạn sửng sốt vì còn đúng đến tận ngày nay
Chúng ta đang được thấy loài vật nguy hiểm nhất hành tinh
Họ đặt tấm gương đó nằm giữa 2 ô chuồng của loài đười ươi và khỉ đột núi. Và bạn biết đấy, nếu chúng ta hay bất cứ ai đứng trước gương và nhìn vào nó, thứ chúng ta thấy đương nhiên là hình ảnh phản chiếu… chúng ta. Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi “Loài nào nguy hiểm nhất hành tinh”. Một đáp án khiến ai cũng phải sửng sốt vì đó không phải 1 con thú ăn thịt khát máu, đáng sợ như trong tưởng tượng ban đầu.

Mục đích của triển lãm

Tất nhiên, mở 1 cuộc triển lãm như vậy không nhằm để troll mọi người hay chỉ để cho vui. Ở đây, những người tổ chức muốn hướng tới mục đích giáo dục nhận thức của khách tham quan. Có không ít người khi đến nơi đã thực sự đồng tình với nhận định đó. Sự nguy hiểm trong cụm từ “loài nguy hiểm nhất” được hiểu là sự kiểm soát có thể áp đặt lên các loài động vật khác, lẫn tác động rất lớn lên cả hành tinh.
Đúng như những gì dòng chữ mô tả, con người có thể dẫn đến sự tuyệt chủng diện rộng đối với nhiều loài vật trong tự nhiên, làm thu hẹp hoặc thậm chí xóa sổ môi trường sống của chúng. Và một khi đã mất, gần như rất khó để phục hồi về nguyên trạng ban đầu. Một tấm biển khác trong sở thú viết: “Trong 20 năm nữa, hầu như tất cả sẽ biến mất, thế giới hoang dã của chúng ta cũng vĩnh viễn mất đi không thể lấy lại.”
Tất cả là để nhằm gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho sự tham lam của con người, đang gây ra nạn phá rừng và hủy hoại môi trường tự nhiên. Gần 60 năm sau khi buổi triển lãm được tổ chức, những gì mà nó truyền đạt vẫn còn thời sự và chính xác đến tận ngày nay.


>>> Quái vật 8 chân dưới đáy biển bị câu lên bờ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top