8 năm ở nhà làm nội trợ cho vợ kiếm tiền, người đàn ông "kêu cứu"

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Thành viên BQT
Một ông bố người Trung Quốc gần đây đã chia sẻ trên mạng xã hội về trải nghiệm làm việc nội trợ của mình trong suốt 8 năm qua. Câu chuyện của anh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là giới phụ nữ, bởi nó phản ánh một thực tế mà nhiều người vẫn chưa nhận ra: công việc nội trợ và chăm sóc con cái không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Người đàn ông này từng phục vụ trong quân đội nhiều năm trước khi chuyển về sống tại quê nhà của vợ. Do không quen với môi trường mới nên anh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc ổn định. Vợ anh lúc đó đã có công việc tốt và không muốn ở nhà chăm con. Sau khi cân nhắc, anh quyết định tạm thời đảm nhận vai trò nội trợ và chăm sóc con gái 1 tuổi, với hy vọng sẽ quay lại làm việc khi con đi học mẫu giáo.

1716796852331.png

Người đàn ông mệt mỏi vì hàng tá việc nhà chờ mỗi ngày. (Ảnh: Kan.China)

Tuy nhiên, cuộc sống của ông bố trẻ không hề dễ dàng như anh tưởng tượng. Mỗi ngày, anh phải thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho vợ và con, sau đó dành thời gian chơi với con. Khi con ngủ, anh tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Cứ thế, cả ngày anh xoay quanh công việc nhà mà không có thời gian cho bản thân, cho các mối quan hệ xã hội hay giải trí.

Khi con gái đi nhà trẻ, anh tưởng rằng mình sẽ được tự do hơn, nhưng vợ anh lại báo tin mang thai lần hai. Với áp lực kiếm tiền và chăm sóc gia đình, anh không dám bày tỏ ý kiến cá nhân và cảm thấy mình phải nghe lời vợ trong mọi chuyện.

1716796866553.png

Người đàn ông hối tiếc vì ở nhà suốt 8 năm. (Ảnh: Kan.china)

Kết quả là thời gian ở nhà nội trợ của người đàn ông này kéo dài đến 8 năm. Anh ngày càng cảm thấy ân hận vì đã lãng phí những năm tháng sung sức nhất của cuộc đời vào những công việc lặt vặt trong gia đình. Dù làm việc chăm chỉ nhưng anh vẫn bị cho là đang tận hưởng cuộc sống nhàn hạ ở nhà.

Câu chuyện của ông bố trẻ đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Trong khi một số người cho rằng anh đang có cuộc sống khá giả, không phải lo lắng về tiền bạc, thì nhiều ý kiến lại đồng cảm với những khó khăn và áp lực mà anh phải đối mặt.

Theo nhiều cư dân mạng, câu chuyện này phản ánh tâm trạng của rất nhiều phụ nữ ở nhà chăm con. Họ dành thời gian và công sức cho gia đình nhưng không được ghi nhận, thậm chí bị coi thường. Khi ở nhà quá lâu, họ dễ bị cô lập với xã hội và gặp khó khăn khi có biến cố xảy ra trong hôn nhân.

Câu chuyện của ông bố trẻ đã góp phần làm thay đổi quan niệm của nhiều người về công việc nội trợ. Nó cho thấy đây là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự hy sinh, do đó cần được ghi nhận và trân trọng đúng mức.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top