Adidas và Puma: Mối thù giữa hai anh em đã tạo ra hai thương hiệu giày nổi tiếng như thế nào?

Nếu Adi và Rudi Dassler biết cách sống hòa thuận với nhau, thì anh em nhà Dassler có lẽ đã đánh bại được Nike để trở thành công ty giày thể thao hàng đầu thế giới ngày nay. Ấy vậy nhưng, mối hận thù cay đắng của họ lại khiến tình anh em tan nát, mỗi người một nơi, và tạo ra Adidas cùng Puma, hai công ty giày thể thao lần lượt đứng thứ hai và thứ ba thế giới.
Adidas và Puma: Mối thù giữa hai anh em đã tạo ra hai thương hiệu giày nổi tiếng như thế nào?
Adolf (Adi) Dassler bắt đầu làm giày trong căn phòng giặt ủi của mẹ sau khi trở về nhà ở làng Bavarian thuộc Herzogenaurach, khi Thế chiến thứ nhất chấm dứt. Công việc làm ăn của anh nhìn chung khá thuận lợi, và người anh trai là Rudolph (Rudi) Dassler vài năm sau đó cũng tham gia cùng em mình. Người em Adi, vốn tính rụt rè, là bộ não sáng tạo, trong khi người anh Rudi hướng ngoại đảm nhận vai trò quảng bá.
Anh em nhà Dassler nhanh chóng nổi tiếng nhờ tung ra những mẫu giày thể thao đế đinh đầu tiên trên thế giới. Nhưng công ty chỉ thực sự phất lên khi hai người thuyết phục được vận động viên Olympic người Mỹ là Jesse Owens mang giày của họ tại Olympics Berlin 1936. Owens đã thực hiện lời hứa và giành được 4 huy chương vàng. Ấy thế nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như mong đợi đối với hai anh em, khi mà bất đồng bắt đầu xảy ra.
Tình hình xấu đi từ vài năm trước đó, cụ thể là năm 1933, khi người vợ 16 tuổi của Adi tìm cách can thiệp vào công việc kinh doanh. Rudi không hài lòng về điều đó. Chuyện càng rắc rối khi gia đình Adi và Rudi sống cùng nhau trong một ngôi nhà, và hai người vợ lại thường xuyên móc mỉa lẫn nhau. Nhưng đỉnh điểm mâu thuẫn xảy đến trong một cuộc ném bom giữa Thế chiến thứ hai. Rudi và gia đình bị mắc kẹt trong một hầm trú ẩn, và khi Adi cùng gia đình anh bước vào, Adi nói rằng “Lũ khốn bẩn thỉu lại đến đấy”. Trên thực tế, Adi đang bình luận về những chiếc máy bay của Không lực Hoàng gia gầm rú trên bầu trời, nhưng Rudi thì chắc nịch rằng Adi đang chửi rủa gia đình mình. Từ đó, mọi chuyện nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát.
Khi Rudi bị gọi vào quân đội Quốc xã vào năm 1943, anh tin rằng Adi đã dàn xếp để tách mình khỏi công việc kinh doanh. Vì quá bồn chồn chờ ngày trở về, Rudi đã đào ngũ vào năm 1945. Sau đó, khi bị phát hiện và bắt giữ, anh một lần nữa đổ lỗi cho Adi (hóa ra, Adi đúng là kẻ đã chỉ điểm người anh mình!)
Adidas và Puma: Mối thù giữa hai anh em đã tạo ra hai thương hiệu giày nổi tiếng như thế nào?
Adolf và Rudolph Dassler
Trong những năm sau đó, hai anh em Dassler tiếp tục căng thẳng và nhiều phen ẩu đả, để rồi đi đến quyết định chia đôi công ty vào năm 1948. Họ di chuyển tài sản và nhân công sang một trong hai nhà máy cạnh tranh nhau, đặt đối diện nhau ở hai bờ sống Aurach chảy qua thị trấn. Adi đổi tên công ty thành “Adidas”, kết hợp tên họ và tên riêng của mình. Rudi làm điều tương tự, gọi công ty là “Ruda”, và sau đó đổi thành “Puma” vì cái tên này nghe có vẻ lôi cuốn hơn.
Hầu hết người dân Herzogenaurach lúc bấy giờ đều được tuyển vào làm trong các nhà máy của Adidas hoặc Puma, và không khí thù địch gay gắt giữa hai anh em nhanh chóng lây lan ra khắp thị trấn. Nếu bạn làm việc cho công ty này, bạn không được giao tiếp với các nhân viên của công ty kia. Thậm chí cưới vợ/chồng làm việc cho công ty đối thủ cũng bị ngăn cấm. Bạn chỉ có thể mua sắm ở các cửa hàng nằm cùng phía bờ sông với nhà máy nơi bạn làm việc!
Dần dần, doanh số của Adidas vượt xa Puma, nhờ năng lực sáng tạo và tư duy nhạy bén về kỹ thuật của Adi, dù rằng Puma vẫn làm ăn rất thuận lợi. Nhưng trong khi hai anh em làm việc cật lực để đấu đá nhau, họ đã lơ là trước một công ty giày khác - Nike - đang âm thầm chiếm lấy thị phần. Hiện nay, Nike là vị vua không thể soán ngôi của ngành công nghiệp giày thể thao, với doanh số năm 2017 đặt 21 tỷ USD, so với 10,36 tỷ USD của Adidas và 2,4 tỷ USD của Puma.
Hai anh em Dassler có nói chuyện với nhau một vài lần khi già đi, nhưng họ không bao giờ hòa thuận trở lại như ban đầu. Cả hai qua đời vào thập niên 1970 và được chôn cất ở hai đầu của nghĩa trang địa phương. Mối hận thù của họ cuối cùng cũng đi đến hồi kết vào năm 2009, khi các nhân viên của hai công ty cùng nhau chơi một trận bóng giao hữu trong không khí vui tươi và hòa đồng.
Cuộc chiến thú vị của anh em Dassler về sau được tạp chí Time bình chọn là một trong 10 mối thù gia tộc đáng chú ý nhất lịch sử, cùng với những cái tên khác như Cain và Abel, Hatfields và Mccoys, và chị em diễn viên Olivia de havilland và Joan Fontaine.
Tham khảo: HowStuffWorks
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top