Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán

Avatar 2 sau một thời gian chờ đợi cuối cùng đã đến với khán giả trong nước. Avatar 2 mà chúng ta đã chờ đợi trong 13 năm nhận được nhiều bình luận trái chiều từ khán giả.
Trông nó có đẹp không? đẹp. Bạn có thể yên tâm rằng hiệu ứng hình ảnh trong Avatar 2 đã thể hiện trình độ đỉnh cao của ngành công nghiệp điện ảnh nhân loại.
Nhưng về cốt truyện, nó có hay không? không hay.
Nhiều khán giả trong và ngoài nước đã nói về ấn tượng đầu tiên của họ, và họ chỉ dùng hai từ: lỗi thời.
Ngay cả màn thứ ba của bộ phim cũng mang đến cho người ta ảo giác về một chương phụ Pandora của "Titanic".
Bộ phim kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, thì "giờ đầu tiên: hãy nói về câu chuyện của Avatar 2; giờ thứ hai: cho bạn xem công nghệ mới của tôi; giờ thứ ba: Tôi đã từng làm một bộ phim tên là Titanic.
Khán giả trên toàn thế giới đã chờ đợi một tác phẩm suốt 13 năm, trải qua nhiều lần xem đi xem lại, rốt cuộc nên đánh giá thế nào đây?
Công nghệ của Avatar 2 rực rỡ bao nhiêu thì câu chuyện của nó ổn định bấy nhiêu.
Mặc dù vậy, những điều này vẫn không ảnh hưởng đến Avatar 2 là một bom tấn xuất sắc nhưng đáng xem của Hollywood.

3D, 4K, 48 khung hình​

Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Nhiều người lần đầu biết được thông số phim chi tiết như vậy trong quá trình mua vé Avatar 2.
13 năm trước, vào năm 2009, chúng ta lần đầu tiên được trải nghiệm công nghệ điện ảnh 3D nhờ Avatar.
Khi tôi bước ra khỏi rạp, một cô gái bên cạnh tôi đã than thở rằng những hiệu ứng đặc biệt chân thực khiến cô ấy "suýt nữa thì thót tim". Khi Jack sà xuống từ vách đá cưỡi Phantom, bao nhiêu người cảm thấy hồi hộp như lần đầu tiên đi tàu lượn siêu tốc trong rạp chiếu phim.
Công nghệ hiệu ứng đặc biệt của Avatar 1 đủ để gọi là sách giáo khoa.
Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Trong 13 năm qua, 3D không còn là công nghệ mới mẻ như hồi đó. Việc lạm dụng và làm hỏng công nghệ đã biến cặp kính 3D trở thành gánh nặng. Khi "Dune" được phát hành, nhiều người hâm mộ điện ảnh và khán giả đã cố tình tránh 3D và chọn IMAX 2D khi mua vé.
Điều này cũng dễ hiểu. Thậm chí, phiên bản 3D của nhiều bộ phim còn "tối" đến mức ảnh hưởng đến việc xem, người xem phải bỏ kính ra giữa chừng để xem.
Nhưng Avatar 2 của nhà tiên phong 3D Cameron đủ đập tan mọi nghi ngờ về 3D - định dạng phát tốt nhất cho phim này là gói "3D, 48 khung hình, màn hình IMAX laze".
Nếu bạn cũng sáng suốt lựa chọn phiên bản IMAX laser, thì ở phần đầu của Avatar 2, khuôn mặt khổng lồ và đôi mắt đăm đăm của Knightley sẽ mang đến cảm giác trong veo gần như ám ảnh người khổng lồ, như thể mũi tên trên tay cô đã bị bắn nhẹ đâm vào trán khán giả ở hàng đầu tiên. Nó đẹp đến nghẹt thở.
Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Thông số 48 khung hình giúp hình ảnh trở nên rõ ràng và "sắc nét", thậm chí có lúc khiến người xem chóng mặt, loạng choạng, một lần nữa đưa người xem quay trở lại trải nghiệm nhanh mà "Avatar 1" 13 năm trước mang lại.
Vào thời điểm mà công nghệ đang bão hòa cao và bạn có thể đến công viên giải trí để trải nghiệm 4D nhập vai bất cứ lúc nào, nó có thể làm mê mẩn người xem trong phim và quả thực chỉ có vương quốc hiệu ứng đặc biệt của đạo diễn Cameron mới làm được.
Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Trong khi các nhà làm phim khác sử dụng 3D như một công cụ, Cameron đã biến nó thành một phần của Avatar. Chúng ta đeo kính 3D không phải để "xem" một đất nước xa lạ, mà để "trải nghiệm" một thế giới.
Màn đầu tiên của "Avatar 2" là khu rừng Pandora quen thuộc, nhưng màn thứ hai là nét vẽ tuyệt vời của công nghệ: đại dương.
Nước trong vắt và mượt mà là phần khó nhất của công nghệ hình ảnh để trình bày. Nhưng "Avatar 2" khôi phục kết cấu của nước và thể hiện "mười nghìn cấp độ màu xanh lam".
Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Cảnh dưới nước của dàn diễn viên được quay tại trường quay bãi biển của Cameron ở Manhattan. Đội hậu trường đã chế tạo một chiếc bể khổng lồ chứa đủ nước để tái tạo môi trường đại dương trong thế giới thực.
Để công nghệ chụp chuyển động hoạt động dưới nước, nước phải trong và trong suốt. Cameron ban đầu muốn đội quay phim mặc đồ lặn để quay màn trình diễn của các diễn viên, nhưng nhận thấy rằng các thiết bị thở sẽ làm xáo trộn nước. Giải pháp cuối cùng là mọi người nín thở dưới nước.
Để huấn luyện các diễn viên nín thở, đoàn phim thậm chí còn mời huấn luyện viên lặn của SEALs, bà Sigourney Weaver, 73 tuổi (nữ chính của loạt phim "Người ngoài hành tinh") trong phim nín thở đến 6 phút hơn; Kate Winslet, người đóng vai nữ tư tế của bộ lạc Reef, thậm chí còn vượt quá 7 phút 20 giây và từng tưởng chừng như bị sốc.
Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Máy quay của Cameron không nhìn đại dương từ trên cao mà đưa tất cả diễn viên và khán giả cùng nhau nhảy xuống biển. Đây là lý do tại sao Avatar 2 khác với các bộ phim giả tưởng khác: không chiếu cảnh tượng, mà để mọi người tham gia vào cảnh tượng và trở thành một phần của nó.
Khi người Na'vi lao thẳng xuống biển và lặn thỏa thích, nhiều người xem sẽ vô thức nín thở cùng họ. Cùng với kính 3D trên khuôn mặt của mọi người, không có gì đắm chìm hơn trải nghiệm xem Avatar 2 - mọi người vẫn đang ngồi, nhưng các giác quan đã trải qua một giờ học lặn ở Maldives.
Sự chú ý đến từng chi tiết của Avatar 2 thật kinh khủng.
Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Hai máy quay độ nét cao tập trung vào nét mặt của các diễn viên, ghi lại hầu hết mọi sắc thái mà họ có thể.
Bạn có thể tìm kiếm ngẫu nhiên một bức ảnh tĩnh độ nét cao và bạn có thể thấy rằng ngoài màu da và biểu cảm của các diễn viên, thậm chí còn có khuyết điểm về lỗ chân lông, độ sần sùi của da và những giọt nước trên tóc đều khác biệt.
Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Đây là trần kỹ thuật mà Avatar 2 đạt được: chính Cameron đã đánh bại chính mình. Ông ấy đã một lần nữa nâng toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood lên một tầm cao mới về mặt công nghệ, và mỗi khung hình đều đốt rất nhiều đô la.

Vậy Avatar 2 tràn ngập hiệu ứng đặc biệt, choáng ngợp có vấn đề gì?​

(Nội dung sau đây liên quan đến spoiler)
Nói một cách đơn giản, sự cân bằng giữa tường thuật bằng văn bản và công nghệ hình ảnh đã giảm.
Avatar 2 sử dụng những hiệu ứng hình ảnh phức tạp nhất thế giới để bao bọc một câu chuyện về lễ hội hóa trang gia đình Mỹ phổ biến ở Hollywood những năm 1990.
Những lời phàn nàn về phim cơ bản là cốt truyện nhàm chán và nhịp điệu dài dòng của toàn bộ phim.
Toàn bộ câu chuyện thực ra rất đơn giản, sử dụng cấu trúc ba hồi cổ điển.
Sau khi Jack trở thành thủ lĩnh của người Na'vi, anh và Knightley sống một cuộc sống hạnh phúc trong gia đình trung lưu Mỹ và nuôi dạy 5 người con.
Trong số đó có cậu con trai cả ngoan ngoãn và nhạy cảm Natea, cậu con trai thứ hai nổi loạn và thích phiêu lưu Loak, cô con gái út Tuke và việc nhận nuôi cô con gái Qi Li do Grace mang thai trong phần phim trước, và nhân vật phản diện Đại tá Miles.
Nghe nói Cameron thiết kế cấu hình gia đình này cũng có yếu tố ẩn dụ nhất định, chẳng hạn như cậu con trai thứ Roak, người đóng vai trò quan trọng hơn, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của Mike Corleone trong "Bố già". Và quả thực, Loark cuối cùng đã trở thành đứa trẻ thừa kế chiếc áo choàng của cha mình.
Sau khi Đại tá Miles chết ở phần cuối của phần phim trước, ác nhân đã tạo ra Avatar nhân bản của anh ta, vì vậy, nhân vật phản diện Đại tá Miles bắt đầu truy lùng và giết chết gia đình Jack, và cuộc trả thù công khai đã được phát động.
Vì sự an toàn của gia đình, Jack đã từ bỏ vị trí thủ lĩnh, cùng vợ chạy đến các hòn đảo và rạn san hô phía nam. Cơ cấu của người Na’vi ở đây khác với người Na’vi ở trong rừng, họ giỏi lặn và bơi lội.
Sau khi những người ở rạn san hô học được một loạt kỹ năng dưới nước và trải qua một khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi, màn thứ ba của trận chiến quyết định bắt đầu.
Quân đội loài người một lần nữa đóng vai một kẻ ác xấu xí ở Pandora, trong khi săn lùng gia đình Jack, nó đã phá hủy nhà cửa của người dân trên đảo và rạn san hô, săn lùng và giết chết loài linh trưởng Tukun và sử dụng công nghệ cao tự cho mình là đúng và xúc phạm thiên nhiên.
Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Trong cái kết cuối cùng, tất nhiên, Jack chính nghĩa lại đánh bại phản diện Miles, và bản chất cao thượng lại đánh bại loài người ngu ngốc.
Nhưng ngay cả một câu chuyện đơn giản như vậy vẫn không thể làm hài lòng tất cả khán giả.
Nhiều người đã lấy thế giới quan hoành tráng của phần 1 để chỉ trích phần hai vì "bố cục quá nhỏ".
Nhớ lại những cuộc thảo luận về thiên nhiên, chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm trong Avatar 1, phần hai dường như không muốn nói về những chủ đề bí bách như vậy. Suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh hai chữ: gia đình.
Thậm chí, một số cư dân mạng còn chế giễu rằng mỗi khi Jack nói "Gia đình là phải đoàn kết" thì dường như anh đã lặn lội đến phim trường "Fast and Furious" để nghe Vin Diesel giáo huấn. Sử dụng "gia đình" làm đầu mối để kết nối những xung đột gay cấn của cả bộ phim là quá tùy tiện và cẩu thả, đồng thời cũng quá nghiêng về những giá trị Cơ đốc giáo truyền thống của Mỹ.
Và giữa giá trị bảo thủ truyền thống này với công nghệ 3D quá tân tiến, có một mối quan hệ mâu thuẫn hóm hỉnh.
Trong trận quyết đấu cuối cùng giữa Jack và Miles, có một chút thất vọng khi họ chỉ có thể kết thúc trận chiến bằng phương pháp "con trai của bạn cho con trai của tôi". Ngay cả khi tôi bước ra khỏi rạp, tôi đã nghe thấy một cô gái phàn nàn: Nếu bạn không có con, sẽ không có gì xảy ra.
Thay đổi thú vị hơn là Jack, với tư cách là người hùng tuyệt đối của loạt phim Avatar, đã lặng lẽ biến mất trong Avatar 2.
Jack trong bộ phim này đã trở thành hiện thân của hình ảnh đàn ông Mỹ da trắng trung niên điển hình.
Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Ông thực hiện quản lý quân sự hóa gia đình của mình và thiết lập quyền lực gia trưởng tuyệt đối trong gia đình. Hai người con trai không dám trái ý ông, chỉ có thể đáp lại câu hỏi của cha mình bằng câu "Vâng, thưa ông".
Một hình ảnh gần như tiêu cực về chế độ gia trưởng như vậy được so sánh với Miles, kẻ thù không đội trời chung của Jack - Jack đã trở thành biểu tượng của chế độ gia trưởng mà anh từng ghét nhất. Và những biểu tượng gia trưởng truyền thống như vậy là những người quen thuộc lâu đời trong các bộ phim Mỹ, chẳng hạn như Mufasa trong "Vua sư tử".
Do đó, cuộc đấu tranh giữa Jack và Miles cũng trở thành hình ảnh phản chiếu của cái thiện và cái ác.
Tương ứng với biểu tượng phụ hệ là hình ảnh hai người con trai, cũng đang bối rối đi tìm bản sắc phụ quyền.
Con trai thứ hai của Jack, Roark, luôn bị mắng mỏ là ngỗ ngược và ngu dốt, cuối cùng nhờ làm việc chăm chỉ mà trưởng thành, và được Jack ghi nhận công trạng.
Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Con trai của Miles, Spider, nhìn người cha xa lạ này thấy toàn đốt phá, giết chóc và cướp bóc, cuối cùng lựa chọn cứu mạng cha mình, đồng thời cũng tìm ra thân phận của mình.
Nói thẳng ra, rắc rối trong một thời gian dài đều là tìm kiếm cha tôi.
Đối với "gia đình ở bên nhau" và "con cái là điểm yếu và áo giáp", những dòng thoại như vậy không thể được gọi là xuất sắc, ngay cả những nhà biên kịch bình thường của Hollywood cũng có thể viết những dòng như vậy.
Nhưng một lần nữa, đó không phải là tất cả những gì về Hollywood sao? Bạn có mong đợi họ kể bất kỳ câu chuyện mới nào không.
Có lẽ trong toàn bộ Avatar 2, nam diễn viên khiêu khích nhất chính là chàng Tukun trẻ tên Payakan.
Ngay cả khi cốt truyện đã lỗi thời như vậy, tại sao tôi vẫn chọn tán thưởng Cameron?
Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Đúng là Cameron chắc chắn đã rơi vào cái "máng giá trị đàn ông da trắng già" cổ điển. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi bản thân ông quả thực là một “ông già da trắng”, với những hạn chế giai cấp không thể thoát ra được.
Nhưng như một số ý kiến bình luận trên mạng, điều kỳ diệu của Avatar 2 là nó cổ kính và đẹp đẽ.
Cho dù không còn theo kịp những giá trị phổ biến và thời thượng nhất hiện nay, thì vẫn là nói về câu chuyện xưa “gia đình sum họp, cái ác không bị dập tắt, thiên nhiên sẽ được bảo vệ”. Nhưng chỉ khi bạn biết cốt truyện tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, Cameron vẫn có thể dễ dàng trêu đùa với cảm xúc của bạn.
Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Khi người mẹ bị săn đuổi Tukun để cho mình bị đâm bởi những mũi lao của con người và không muốn từ bỏ đàn con, chúng ta giống như đang nhìn thấy hoạt động thực tế của một con tàu săn cá voi. Con người tàn sát và tra tấn một chủng tộc cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích của ống vàng lỏng nhỏ đó.
Khi Payakan dùng cơ thể và trí tuệ của Tukun để lần lượt trừng phạt những con người đã săn lùng Tukun, một con vật không có lời thoại đã thực sự tạo nên phân cảnh thú vị nhất trong cả bộ phim.
Vì vậy, chừng nào bạn còn cảm thấy lòng căm thù hành vi tàn phá môi trường trào dâng khi xem phim, thì câu chuyện về chủ nghĩa bảo vệ môi trường không hề lỗi thời.
Avatar 2 hay không? Nói thật: Công nghệ rực rỡ nhưng câu chuyện hơi cũ, dễ đoán
Có lẽ Cameron là nhóm người cuối cùng kể được bộ “chuyện xưa kiểu Mỹ” này.
Chúng ta tiếp tục nhìn thấy các cung và bóng của Chúa tể của những chiếc nhẫn, Bố già, Titanic trong Avatar 2. Và cái kiểu “cổ lỗ sĩ” khiến giới trẻ chán ngấy này có thể là điều mà Cameron muốn thể hiện - bản thân điện ảnh là vậy.
Điều mà mọi người hy vọng được xem vẫn là một bộ phim hay, có lẽ đã bỏ lỡ quá nhiều nút thắt nên có trong một bộ phim hay.

>> Đánh giá “Avatar: Dòng chảy của nước”: vẫn là kiệt tác điện ảnh, kỹ xảo đứng trên đỉnh cao

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top