"Bàn chân voi": Vật thể nguy hiểm nhất thế giới, tiếp xúc chỉ 5 phút cũng đủ mất mạng

Sasha

Moderator
Tại khu vực Chernobyl, Ukraine, nơi từng xảy ra một trong những vụ rò rỉ phóng xạ kinh hoàng nhất lịch sử, tồn tại một vật thể có hình dạng giống chiếc chân voi khổng lồ. Được mệnh danh là "vật thể nguy hiểm nhất thế giới", "Bàn chân voi" này mang trong mình mức độ phóng xạ cực cao, đe dọa tính mạng con người chỉ với một cái nhìn.

Theo tờ Daily Mail, các nhà khoa học dự đoán rằng ngay cả sau hàng trăm năm nữa, con người vẫn không thể đến gần "Bàn chân voi" nếu thiếu các thiết bị bảo hộ cần thiết. Sự ra đời của vật thể này gắn liền với thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra vào ngày 26/4/1986.

1716640498699.png


Khi lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl gặp sự cố, nhiệt độ trong lõi phản ứng tăng vọt đến mức không thể kiểm soát. Nước làm mát bơm vào lập tức bốc hơi, tạo ra áp suất khổng lồ khiến lò phản ứng nổ tung. Khi các đội cứu hộ có mặt để ngăn chặn bức xạ, họ phát hiện ra "Bàn chân voi" - một hỗn hợp phức tạp có nồng độ phóng xạ cực cao.

Các nhà khoa học giải thích rằng "Bàn chân voi" được hình thành khi lò phản ứng số 4 nóng lên, làm tan chảy thép và bê tông chắn xung quanh, tạo thành "dung nham phóng xạ". Khi nguội đi, chất này cứng lại thành một vật liệu mới gọi là corium.

Năm 1986, "Bàn chân voi" thải ra tới 10.000 rơn-ghen mỗi giờ, gấp 1.000 lần mức có thể gây ung thư và tương đương với 4,5 triệu tia X. Tiếp xúc với vật này trong 30 giây có thể gây chóng mặt và mệt mỏi trong ít nhất một tuần. Sau 2 phút, các tế bào sẽ bắt đầu xuất huyết. Nếu tiếp xúc 4 phút, người đó sẽ gặp tình trạng nôn mửa, tiêu chảy và sốt. Chỉ cần 5 phút ở gần, cái chết gần như không thể tránh khỏi trong vòng 2 ngày.

1716640504107.png

Hình ảnh được ghi lại của "Bàn chân voi" cũng bị ảnh hưởng do bức xạ quá lớn.

Artur Korneyev, phó giám đốc dự án Shelter Object, là người có nhiều cơ hội tiếp xúc với "Bàn chân voi" nhất. Ông luôn mang theo đồ bảo hộ nghiêm ngặt khi làm việc. Theo một bài viết năm 2021, ông Artur vẫn còn sống và đang ở Ukraine.

Mặc dù sau gần 4 thập kỷ, "Bàn chân voi" đang dần nguội đi, giới khoa học vẫn cảnh báo về mức độ nguy hiểm của nó. Năm 2016, một kết cấu bê tông và thép mang tên "Nhà giam an toàn" đã được đặt phía trên vật thể này nhằm hạn chế rò rỉ phóng xạ ra bên ngoài. Tuy nhiên, do corium rất hiếm, chỉ xuất hiện 5 lần trong lịch sử, không ai dám chắc "Bàn chân voi" sẽ thay đổi thế nào trong tương lai.
#Bànchânvoi
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top