Bạn có biết vị tướng nào trong lịch sử Việt Nam từng là phạm nhân?

Lịch sử Việt Nam ghi nhận một trường hợp độc nhất vô nhị đó là một vị đại tướng quân lừng lẫy thời Lê Trung Hưng lại có xuất thân là phạm nhân. Đó là Đinh Văn Tả, người làng Hàm Giang, tỉnh Hải Dương, một vị tướng tài ba với quá khứ đầy sóng gió.
1727489455807.png

Nơi thờ võ tưỡng Đinh Văn Tả
Ngay từ nhỏ, Đinh Văn Tả đã nổi tiếng khỏe mạnh nhưng tính tình hung hăng, ngỗ nghịch. Lớn lên, ông kết giao với đám côn đồ, thậm chí còn trở thành "ông trùm" dẫn đầu. Một lần, trong lúc "hành tẩu", Đinh Văn Tả cùng đồng bọn nghe tiếng chiêng trống tế lễ ở làng bên kia sông. Bọn chúng liền bơi sang, lẻn vào đình trộm chiêng rồi bơi về. Trên đường trở lại, Đinh Văn Tả quá đỗi sung sướng, khua chiêng vang dội, khiến dân làng phát hiện và đuổi theo.
Hành vi trộm cắp này khiến Đinh Văn Tả bị bắt giam trong ngục Đông Môn. Thời điểm đó, triều đình đang cần tuyển quân. Chúa Trịnh ra lệnh cho các tướng tập bắn ở lầu Ngũ Long. Thấy các tướng bắn đều lệch mục tiêu, Đinh Văn Tả trong ngục lớn tiếng chê bai. Bị "tên phạm nhân" khiêu khích, các tướng thách ông bắn thử. Không ngờ, chỉ 3 tiếng súng vang lên, 3 bia đều vỡ tan. Tài năng bắn súng xuất chúng của Đinh Văn Tả khiến mọi người kinh ngạc, thán phục.
Chuyện đến tai chúa Trịnh, chúa liền ra lệnh tha bổng cho Đinh Văn Tả và đưa ông ra trận. Trên chiến trường, Đinh Văn Tả như cá gặp nước, lập được nhiều chiến công hiển hách, được phong chức Quận công – một chức vị cao quý thời bấy giờ. Tuy nhiên, khi đạt đến đỉnh cao danh vọng, Đinh Văn Tả lại dâng sớ xin trả lại chức tước, chỉ mong muốn được xóa tên khỏi sổ án, quên đi quá khứ tội lỗi. Vua Lê không chỉ chấp thuận lời thỉnh cầu mà còn giữ nguyên chức Quận công cho ông, thể hiện sự ghi nhận công lao và lòng khoan dung.
Đinh Văn Tả tiếp tục cống hiến tài năng cho đất nước, đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại tàn dư nhà Mạc. Năm Đinh Văn Tả 80 tuổi, Mạc Kính Vũ cùng đồng đảng nổi loạn ở Cao Bằng. Vị tướng lão luyện đã thống lĩnh đại quân, đánh tan quân Mạc, buộc Mạc Kính Vũ phải chạy sang Long Châu, chính thức chấm dứt triều đại nhà Mạc.
Khi lâm bệnh nặng, chúa Trịnh đích thân đến thăm và hỏi han nguyện vọng của Đinh Văn Tả. Vị tướng già yếu ớt chỉ mong muốn được phong làm Phúc thần thành hoàng làng trước khi nhắm mắt xuôi tay. Chúa Trịnh liền đáp ứng nguyện vọng, sắc phong cho Đinh Văn Tả làm Phúc thần. Sau đó, ông qua đời ở tuổi 87, để lại tiếng thơm muôn đời.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top