Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Trận chiến giữa quân đội Nga và Ukraine xung quanh Bakhmut, một thành phố nhỏ quan trọng ở miền đông Ukraine, đã kéo dài hơn 7 tháng. Mà mới vừa rồi, cục diện cuối cùng đã phát sinh quyết định biến hóa, quân lính đánh thuê Wagner liên tiếp chiếm được mấy cứ điểm của Ukraine. Hoạt động chiến đấu bước vào những giây phút cuối cùng. Và giai đoạn lịch sử này sẽ được ghi vào biên niên sử, và khi các thế hệ tương lai nhắc đến Bakhmut, chắc chắn nó sẽ được liên tưởng đến "máy xay thịt".
Dưới bầu trời xanh và mây trắng như vậy, đó là một bức tranh khác.

Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả
Hình bên dưới là thành phố Marinca, cách Bakhmut không xa. Người ta thường nói rằng chiến tranh đã biến thành phố trở thành đống đổ nát, nhưng trên thực tế, tình hình hiện tại ở Marinca còn tồi tệ hơn cả đống đổ nát, toàn bộ thành phố đã bị phá hủy và biến thành tro bụi.
Đây không còn là đống đổ nát, mà là cát bụi.

Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả

Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả

Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả
Trước đây, có những hình ảnh trên Internet cho thấy thị trấn Vleda tại giao lộ của đường phía đông của vùng Donetsk và đường phía nam của vùng Zaporozhye, được chia thành hai dọc theo con đường chính, và có một con đường lớn. số tòa nhà đổ nát ở bên trái đường và ở bên phải đường, một nửa thành phố đã bị carbon hóa.
Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả
Trước đây, chúng ta luôn dùng từ hoang tàn để mô tả một thành phố từng trải qua chiến tranh, nhưng bây giờ, những từ được sử dụng là "cacbon hóa" và "tro tàn", bạn có nghĩ đây là những tính từ phóng đại không? Nhưng đó là thực tế, độ chính xác và uy lực của hỏa lực pháo binh hiện nay đã vượt xa Chiến tranh thế giới thứ hai, và sức tàn phá của nó đối với các thành phố lớn hơn nhiều so với trước đây.
Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả

Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả
Theo thống kê của CCTV, Nga đầu tư tổng cộng hơn 410.000 quân chiến đấu, 18.000 người thiệt mạng và 44.500 người bị thương, Ukraine đầu tư tổng cộng hơn 734.000 quân chiến đấu, 157.000 người thiệt mạng và 234.000 người bị thương. Tỷ lệ của quân đội Nga lên tới 2,5 trên 1. Ukraine gần như là 1,5 trên 1. Người ta nói rằng khi trận chiến diễn ra căng thẳng nhất, các tân binh Ukraine đã sống sót trên chiến trường không quá 4 giờ, đây là một điều hết sức đáng sợ.
Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả
Xung đột giữa Nga và Ukraine là cuộc chiến đầu tiên trong lịch sử loài người được camera của điện thoại di động chiếu trực tiếp, vì vậy có rất nhiều hình ảnh cực kỳ gây sốc, ngoại trừ những thành phố đã bị biến thành tro tàn và than cốc, tất cả đều là các loại hố bom dày đặc. Từng có một bức ảnh trên Internet cho thấy một ngã tư ở khu định cư bên ngoài Soledar, một thị trấn gần Bakhmut, dày đặc những miệng núi lửa, nhiều hơn rất nhiều so với hình ảnh núi lửa trên bề mặt của mặt trăng và chiếc bánh mì rắc vừng. Trước đây, mọi người luôn nói rằng không thể liên tục thả quả đạn thứ hai vào miệng núi lửa, nhưng trong bức ảnh này, có rất nhiều miệng núi lửa chồng lên nhau.
Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả

Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả

Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả
Không lâu sau khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào năm ngoái, quân đội Ukraine đã chất đống các vỏ đạn và tên lửa đẩy của Nga được thu thập từ nhiều nơi và chụp một nhóm ảnh gây sốc. Nhưng bây giờ, không cần phải bận tâm thu thập chúng, chiến trường đầy vỏ đạn lựu pháo nhỏ, trong cuộc bắn phá hàng vạn viên đạn hàng ngày, chúng đã chất đống rồi.
Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả
Tạo hình của quân đội Ukraine trong quá khứ.
Bi kịch hậu chiến Bakhmut đã được phơi bày, toàn bộ thành phố bị biến thành tro tàn và những tàn tích không còn đủ để mô tả
Bây giờ không cần thu thập nữa rồi.
Tóm lại mức độ thảm khốc của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta, tốc độ pháo kích hiện đại vào các thành phố và cuộc sống nhanh hơn nhiều so với trước đây. Tôi hy vọng rằng hòa bình có thể trở lại với hai quốc gia này. Họ vốn trước như là anh em một nhà. Và các quốc gia hãy trân trọng hòa bình và trân trọng cuộc sống, ít nhất là để ngăn chặn chiến tranh xảy ra.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top