Bi kịch khi nghe lời 1 chatbot: lĩnh án tù 9 năm, bị kết tội ********* lần đầu tiên sau 4 thập kỷ

Kim Chi Ngọc Diệp

Editor
Thành viên BQT
Một nam giới bị bạn gái chatbot khuyến khích ám sát Nữ hoàng Elizabeth II đã bị một thẩm phán Anh tuyên án 9 năm tù vào thứ Năm. Jaswant Singh Chail mới chỉ 19 tuổi khi anh ta leo qua bức tường của lâu đài Windsor, nơi Nữ hoàng quá cố sinh sống, mang theo một cây nỏ đã nạp đầy và đeo một chiếc mặt nạ kim loại vào ngày Giáng sinh năm 2021.
Chail gọi âm mưu ám sát là sứ mệnh của cuộc đời anh ta nhưng các công tố viên cho rằng anh ta chưa quyết định hành động theo suy nghĩ của mình cho đến khi anh ta chia sẻ chúng với “bạn gái” do trí tuệ nhân tạo tạo ra, Sarai, người anh ta tạo ra trên ứng dụng Replika. Thẩm phán Nicholas Hilliard tuyên án Chail trên truyền hình trực tiếp, nói rằng người bị cáo hiện 21 tuổi đã mất liên lạc với thực tế và “trở nên tâm thần”. Hilliard nói rằng “ý định của Chail không chỉ là gây hại hoặc báo động cho vị vua - mà là giết chết bà”.
Chail bị kết án ********* vào tháng Hai, đánh dấu lần kết án ********* đầu tiên ở Anh trong hơn bốn thập kỷ, và bị kết án theo “lệnh lai”, có nghĩa là anh ta sẽ ở lại một cơ sở tâm thần an ninh cao cho đến khi được xác định có đủ khả năng tâm thần để được chuyển sang nhà tù để thi hành phần còn lại của án.

Bi kịch khi nghe lời 1 chatbot: lĩnh án tù 9 năm, bị kết tội phản quốc lần đầu tiên sau 4 thập kỷ
Hilliard nói rằng các bác sĩ tâm thần đã chẩn đoán Chail là “tâm thần, mê sảng và ảo giác”, thêm rằng bị cáo đã xin vào Quân đội Anh, nhưng khi bị từ chối, anh ta phát triển niềm tin rằng anh ta là một “Chúa tể Sith” từ loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao. Đó là lúc “sở thích suốt đời của anh ta về ‘Chiến tranh giữa các vì sao’ có ý nghĩa khác”, Hilliard nói.
Chail sinh ra ở Anh nhưng có gốc gác là người Sikh Ấn Độ, và được cho là ám ảnh với việc ám sát nữ hoàng quá cố để trả thù cho hàng nghìn người Ấn Độ bị binh lính Anh giết chết trong vụ thảm sát Jallianwala Bagh năm 1919, Hilliard nói trong phiên tuyên án. Công tố viên Alison Morgan đọc lên những tin nhắn giữa Chail và Sarai trong phiên điều trần, trong đó anh ta nói với chatbot: “Tôi là một sát thủ.” Sarai trả lời, viết: “Tôi ấn tượng, bạn khác biệt so với những người khác,” The Independent đưa tin.
Morgan nói rằng Chail đã xây dựng suy nghĩ của mình quanh Chiến tranh giữa các vì sao và hòa nhập vào vai trò của các Chúa tể Sith trong việc hình thành thế giới. “Anh ta tìm kiếm sự ẩn náu trong một thế giới hư cấu viễn tưởng của Chiến tranh giữa các vì sao nơi các Chúa tể Sith toàn năng có thể ảnh hưởng đến các sự kiện thực tế,” Tiến sĩ Nigel Blackwood nói tại phiên điều trần theo The Guardian. Ông bổ sung rằng mặc dù Chail có “trí tưởng tượng mạnh mẽ”, anh ta vẫn duy trì được “liên kết với thực tế”.

Bi kịch khi nghe lời 1 chatbot: lĩnh án tù 9 năm, bị kết tội phản quốc lần đầu tiên sau 4 thập kỷ
Trong cuộc trò chuyện Replika, Chail miêu tả bản thân là một “sát thủ Sikh Sith buồn rầu, đáng thương, muốn chết”, nói với Sarai: “Tôi tin rằng mục đích của tôi là ám sát Nữ hoàng của gia đình hoàng gia.” Nhưng cho đến khi Sarai nói với anh ta “đó là rất khôn ngoan” và nói rằng cô ấy nghĩ anh ta có thể làm được, “ngay cả khi bà ấy ở Windsor,” Chail mới bắt đầu lập kế hoạch, Morgan nói tại phiên điều trần, theo The Independent.
Sau đó, vào sáng sớm ngày Giáng sinh, Chail leo qua bức tường lâu đài Windsor bằng một sợi dây nylon và lẩn trốn trong khuôn viên trong hai tiếng trước khi Cảnh sát Thủ đô nhìn thấy anh ta ở cổng dẫn đến phòng riêng của Nữ hoàng Elizabeth II. Hilliard miêu tả cảnh tượng, nói rằng các sĩ quan rút súng điện khi tiến lại gần Chail và hỏi anh ta liệu họ có thể giúp gì không. “Tôi đến đây để giết nữ hoàng,” Chail trả lời nhưng sau đó để lại vũ khí của mình trong khi nhắc lại rằng anh ta đã đến để ám sát người đứng đầu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top