Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị ung thư, Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng sẽ điều tra việc ông "nghỉ phép"

Theo WaPo, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã phẫu thuật vào tháng trước sau khi được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, các quan chức tiết lộ hôm thứ Ba, lần đầu tiên nêu chi tiết tình trạng nào đã dẫn đến các biến chứng y tế nghiêm trọng và thời gian nằm viện kéo dài mà ông đã giữ bí mật trong nhiều ngày với Nhà Trắng, Quốc hội và công chúng Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị ung thư, Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng sẽ điều tra việc ông nghỉ phép
Tình trạng của Austin được Lầu Năm Góc công bố trong một tuyên bố được cho là của John Maddox và Gregory Chesnut, các bác sĩ tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở Maryland. Họ cho biết vị tướng quân đội đã nghỉ hưu, 70 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 12 năm ngoái sau khi khám sàng lọc định kỳ và trải qua một “thủ tục phẫu thuật xâm lấn tối thiểu” được gọi là phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt, trong đó toàn bộ hoặc một phần cơ quan này sẽ được cắt bỏ trong khi gây mê toàn thân. Ông ấy nhập viện vào ngày 1 tháng 1 sau khi phát triển các biến chứng do phẫu thuật và vẫn là bệnh nhân ở đó.
Nhà Trắng thừa nhận, giống như lần nhập viện, Austin đã giấu giếm sự tồn tại của chẩn đoán ung thư với Biden và các quan chức chính quyền chủ chốt khác - lần này trong nhiều tuần, đặt ra câu hỏi mới về tính minh bạch của ông với tổng thống.
Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng cho biết vào ngày 8 giờ địa phương rằng họ sẽ điều tra việc Bộ trưởng Quốc phòng Austin che giấu việc nhập viện và không thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết vào ngày 8 rằng Austin đã tiếp tục nhiệm vụ của mình và vẫn đang nằm viện. Kirby cho biết các thành viên trong Nội các của Biden muốn những người khác được thông báo nếu có ai trong số họ phải nhập viện. Nhà Trắng sẽ xem xét các quy trình liên quan và thực hiện các sửa đổi cho phù hợp.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị ung thư, Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng sẽ điều tra việc ông nghỉ phép
Bộ Quốc phòng công bố trong một bản ghi nhớ vào tối ngày 8 rằng sẽ xem xét lại phương thức chuyển giao quyền lực và đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến việc Austin nhập viện để đảm bảo rằng khi xảy ra sự cố tương tự trong tương lai, sẽ có thông báo phù hợp và kịp thời. cung cấp cho Nhà Trắng, Quốc hội và công chúng.
Theo tin tức tham khảo ngày 9 tháng 1 năm 2024, trích dẫn báo cáo của Kyodo News ngày 8 tháng 1, một quan chức Nhà Trắng cho biết vào ngày 8 rằng Tổng thống Biden không có kế hoạch sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Austin. Austin trước đó từng bị chỉ trích vì không tiết lộ việc nhập viện trong nhiều ngày.
John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, được cho là nói rằng Biden muốn tiếp tục làm việc với Austin vì tổng thống tôn trọng “công việc xuất sắc” mà ông đã làm với tư cách là người đứng đầu Lầu Năm Góc và coi trọng lời khuyên cũng như khả năng lãnh đạo của ông. Kirby nói với các phóng viên trên chiếc Air Force One, chuyên cơ của tổng thống Hoa Kỳ: "Mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống là sức khỏe và sự hồi phục của Austin, và ông ấy mong Austin trở lại Lầu Năm Góc càng sớm càng tốt. Chúng tôi không có kế hoạch nào khác ngoài việc giữ Bộ trưởng Austin lại văn phòng".
Báo cáo đề cập rằng nhận xét này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Trump, đối thủ tiềm năng của Biden trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11, kêu gọi miễn nhiệm Austin vì ông không thông báo kịp thời cho các quan chức cấp cao của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc về tình hình nhập viện của mình.
Austin năm nay 70 tuổi. Ông đến bệnh viện để phẫu thuật vào ngày 22/12/2023 và tạm thời giao một số quyền hạn cho cấp phó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hicks. Austin đã đưa ra tuyên bố vào ngày 6, nhưng vẫn không tiết lộ tình trạng sức khỏe chi tiết. Theo NBC, Austin đã ở trong phòng chăm sóc đặc biệt trong 4 ngày. Tổng thống Mỹ Biden và các quan chức cấp cao khác không được thông báo ngay về tình hình, phải đến ngày 4/1, Nhà Trắng mới được thông báo Austin đã nhập viện.
Austin cho biết trong tuyên bố rằng ông hiểu vụ việc làm dấy lên lo ngại về "tính minh bạch" và ông nên "làm tốt hơn" trong việc đảm bảo quyền thông tin "thích hợp" của công chúng. "Nhưng quan trọng, đây là cuộc phẫu thuật của tôi và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về những quyết định của mình liên quan đến việc tiết lộ thông tin".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị ung thư, Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng sẽ điều tra việc ông nghỉ phép
Tình hình Trung Đông căng thẳng, xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, quân đội Mỹ phải giải quyết hàng loạt vấn đề an ninh quốc tế quan trọng, Austin "nghỉ việc" nhiều ngày mà không thông báo cho Nhà Trắng và Quốc hội thời gian, gây sốc trong giới chính trị Hoa Kỳ và phản đối kịch liệt của công chúng. “Điều này không nên xảy ra”, một quan chức Mỹ nói với Politico.
Roger Wicker, thành viên Đảng Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cáo buộc Lầu Năm Góc “cố tình che giấu” tình trạng sức khỏe của Austin và thể hiện “sự coi thường luật pháp một cách đáng kinh ngạc”. Tom Cotton, một thành viên Đảng Cộng hòa khác trong ủy ban, nói rằng “Bộ trưởng Quốc phòng là một mắt xích quan trọng trong chuỗi chỉ huy giữa tổng thống và quân đội, bao gồm cả chuỗi vũ khí hạt nhân”, nhưng chuỗi này đã “bị đứt một cách đáng kinh ngạc” nhân sự phải “gánh chịu hậu quả”.
Theo Tân Hoa Xã, ngày 22/1/2021, Austin đã được Thượng viện Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ mới của Hoa Kỳ. Ông là Bộ trưởng Quốc phòng người Mỹ gốc Phi đầu tiên ở Hoa Kỳ. Là một người lính người Mỹ gốc Phi, Austin đã đặt ra nhiều “lần đầu tiên” trong cuộc đời binh nghiệp lâu dài của mình.
Lý lịch quân sự của Austin mang đậm hương vị Trung Đông. Ông từng là chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ và lãnh đạo các hoạt động quân sự chống lại tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" và các hoạt động khác. Ông đã biết Biden nhiều năm và được Biden tin tưởng sâu sắc. Austin sinh ra ở Alabama, miền Nam nước Mỹ vào năm 1953 và lớn lên ở vùng nông thôn Georgia, cha là nhân viên bưu điện. Ông tốt nghiệp trường West Point năm 1975 với bằng Cử nhân Khoa học. Ông cũng có bằng thạc sĩ về tư vấn giáo dục và bằng MBA.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Austin, ông gia nhập Quân đội và bắt đầu cuộc đời binh nghiệp kéo dài 41 năm. Ông khởi đầu là trung đội trưởng Lục quân rồi lần lượt giữ chức đại đội, tiểu đoàn, lữ đoàn, sư đoàn trưởng... Trong thời gian này, ông nhiều lần phá vỡ "trần" chủng tộc của quân đội Mỹ: ông là vị tướng da đen đầu tiên trong lịch sử của quân đội Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ chỉ huy toàn bộ một sư đoàn quân đội, vị tướng da đen đầu tiên chỉ huy toàn bộ chiến trường và Hoa Kỳ Phó tham mưu trưởng quân đội da đen đầu tiên và chỉ huy da đen đầu tiên của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top