Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn sống, không phải đã chết do trúng tên lửa Nga

Một bài viết ngày 7 tháng 1 của Real Raw News tuyên bố một cuộc tấn công của Nga ở Ukraine đã giết chết một quan chức hàng đầu của Mỹ.
Nội dung bài viết có đoạn: “Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin được cho là đã bị giết ở Kyiv vào ngày 3/1 khi tên lửa hành trình của Nga tấn công một boong-ke chỉ huy, nơi Austin và Trung tướng Valerii Zaluzhnyi, tổng tư lệnh quân đội Ukraine, gặp nhau bí mật”.
Câu chuyện đã được chia sẻ hơn 250 lần trên Facebook trong bốn ngày, theo CrowdTangle, một công cụ phân tích mạng xã hội.
Báo Mỹ USA Today lập tức kiểm chứng thông tin này và xác nhận: SAI! Ông Austin còn sống. Việc ông nhập viện kể từ ngày 1 tháng 1 ở Maryland là do bị biến chứng sau phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt đã được các quan chức bệnh viện, Bộ Quốc phòng và Nhà Trắng chứng thực. Austin tiếp tục đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ với tư cách là bộ trưởng quốc phòng vào ngày 5 tháng 1 và đưa ra một tuyên bố vào ngày 6 tháng 1. Báo cáo này xuất phát từ một ấn phẩm thường xuyên đăng những câu chuyện bịa đặt.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn sống, không phải đã chết do trúng tên lửa Nga

Lộ trình Austin đi lại, làm việc trước khi làm thủ tục y tế, nhập viện​

Theo thông cáo từ các quan chức bệnh viện và Bộ Quốc phòng, vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, Austin đã trải qua cuộc phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở Maryland. Vào ngày 1 tháng 1, Austin bị biến chứng nặng và phải nằm viện kể từ đó.
Căn bệnh của Austin đã khiến ông trở thành tiêu điểm chú ý, phần lớn là do Tổng thống Joe Biden và các quan chức hàng đầu khác đã không được thông báo về việc ông phải nhập viện trong nhiều ngày, điều này đi ngược lại quy trình thông thường.
Austin đang hồi phục và "có tinh thần tốt", theo thông cáo ngày 8 tháng 1 từ Bộ Quốc phòng. Ông tiếp tục đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ Bộ trưởng vào ngày 5 tháng 1. Ngày hôm sau, chính Austin đã đưa ra một tuyên bố công khai thừa nhận rằng ông "có thể đã làm tốt hơn để đảm bảo công chúng được cung cấp thông tin phù hợp. Tôi cam kết sẽ làm tốt hơn".
Bài viết của Real Raw News cũng đưa tin sai sự thật rằng Austin đã ở Ukraine từ tháng 11 năm 2023 cho đến khi được cho là bị ám sát vào ngày 3 tháng 1. Những chuyến đi được ghi lại cho thấy ông ấy đã không đến Ukraine trong gần hai tháng.
Austin đến Ukraine vào ngày 20 tháng 11 năm 2023 để gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và các quan chức khác nhằm củng cố sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Ukraine trong bối cảnh nước này đang diễn ra cuộc chiến với Nga. Nhưng đến ngày 22 tháng 11 năm 2023, Austin đã trở lại Washington và tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Nhóm Liên hệ Phòng thủ Ukraine, một liên minh gồm gần 50 quốc gia cam kết hỗ trợ Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn sống, không phải đã chết do trúng tên lửa Nga
Ông đã được chụp ảnh tại một số sự kiện vào tháng 12 năm 2023, bao gồm cả bài phát biểu vào ngày 2 tháng 12 tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở California. Ông ấy đã tham dự trận đấu bóng đá của Quân đội-Hải quân ở Massachusetts vào ngày 9 tháng 12 năm 2023, nơi những bức ảnh cho thấy anh ấy trên sân tiến hành tung đồng xu và giao lưu với đám đông. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2023, Austin được quay phim đang lên máy bay để đi đến Trung Đông, nơi ông gặp các quan chức ở Israel, Bahrain và Qatar.
Mặc dù Austin đã đăng bài trở lại trên nền tảng X (trước đây là Twitter) ngày hôm qua (12/1), nhưng kể từ ngày 1/1 đến nay ông chưa xuất hiện lần nào trước công chúng.
Real Raw News là một trang truyền bá thông tin sai lệch hàng loạt, thường đăng những câu chuyện bịa đặt về "mũ trắng" cố gắng phá hoại "nhà nước ngầm" bằng cách bắt giữ các quan chức chính phủ.
Nguồn: USA TODAY
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top