Các quảng cáo dung tục của Vua Nệm "bốc hơi" cứ như chưa từng tồn tại

Vào ngày lễ tình nhân 14/2, cộng đồng mạng đã có dịp dậy sóng khi Vua Nệm mở chiến dịch quảng cáo với các hình ảnh, ngôn từ có phần dung tục.
Cụ thể, hình ảnh gây nhức nhối nhất chính là thông điệp của nhãn hàng trong chiến dịch quảng cáo này: "Nệm là để yêu", nhưng chữ cái "m" đã được cố tình làm mờ đi một nửa, để lại dòng chữ có phần thô tục: "Nện là để yêu".
Các quảng cáo dung tục của Vua Nệm bốc hơi cứ như chưa từng tồn tại
Chiến dịch quảng cáo còn đi kèm nhiều hình ảnh khác là các nam nhân bán khỏa thân, tạo dáng khiêu gợi trên sản phẩm đệm của hãng, kèm theo các từ ngữ chỉ hành động như "nựng", "xoa", "bế",...
Các quảng cáo dung tục của Vua Nệm bốc hơi cứ như chưa từng tồn tại
Về hiệu ứng, chiến dịch đã trở nên viral trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng số đông người dùng cho rằng cách sử dụng hình ảnh và từ ngữ của Vua Nệm là quá thiếu tinh tế. Hàng nghìn react "phẫn nộ" cho thấy sự bức xúc của người dùng khi thấy quảng cáo này.
Các quảng cáo dung tục của Vua Nệm bốc hơi cứ như chưa từng tồn tại
Ở thời điểm hiện tại, Vua Nệm đã xóa hoặc ẩn toàn bộ các bài viết nhạy cảm nằm trong chiến dịch quảng cáo nói trên. Bài đăng trong ngày 14/2 của nhãn hàng này chỉ còn các hình ảnh quảng cáo khác có nội dung an toàn, lành mạnh. Tuy lượt tương tác thấp hơn, có thể thấy phản ứng của dư luận đã tích cực hơn nhiều đối với những bài đăng này.
Trước đó, Vua Nệm cũng đã trở thành đề tài bàn tán khi cho dàn "mỹ nam" bán khỏa thân trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông. Hậu quả, chủ nhãn hàng Vua Nệm đã bị phạt hành chính 137 triệu đồng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top