Các trại lừa đảo online đang tăng trưởng bùng nổ ở Myanmar

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0

Sasha

Writer
Được điều hành bởi các tổ chức tội phạm và được chính quyền quân sự hậu thuẫn, số lượng các khu phức hợp rộng lớn như KK Park trên biên giới Thái Lan - Myanmar đã tăng gấp đôi kể từ năm 2021.

Năm năm trước, khu đất hiện là nơi tọa lạc của KK Park - một khu phức hợp rộng lớn, được canh gác nghiêm ngặt trải dài 210 ha dọc theo dòng sông Moei cuồn cuộn chảy tạo thành biên giới giữa Myanmar và Thái Lan - chỉ là những cánh đồng trống trải.

1760514854149.png

KK Park, một trong những trung tâm lừa đảo lớn trên sông Moei, nơi tạo thành biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Một số khu phức hợp được cho là có lính gác vũ trang, tháp canh và trạm kiểm soát.

Nằm giữa những ngọn núi hiểm trở phía nam thị trấn Myawaddy, KK Park, với bệnh viện, nhà hàng, ngân hàng và những dãy biệt thự gọn gàng với bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, trông giống khuôn viên của một công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon hơn là bản chất thực sự của nó: tiền tuyến của một ngành công nghiệp lừa đảo tội phạm trị giá hàng tỷ đô la được thúc đẩy bởi nạn buôn người và bạo lực *******.

Myanmar, Campuchia và Lào trong những năm gần đây đã trở thành thiên đường cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành các trung tâm lừa đảo như KK Park, nơi sử dụng lao động nô lệ để thực hiện các âm mưu lừa đảo và gian lận trực tuyến phức tạp, tạo ra lợi nhuận khổng lồ.

1760514917576.png

Chỗ nghỉ ngơi bên trong KK Park, một trung tâm lừa đảo rộng lớn và được canh gác nghiêm ngặt ở Myawaddy, Myanmar.

Đã có một số nỗ lực nhằm trấn áp các trung tâm này và giải cứu những người lao động, những người có thể bị tra tấn và mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, hình ảnh từ máy bay không người lái và nghiên cứu mới được chia sẻ độc quyền với tờ Guardian của Anh cho thấy số lượng các trung tâm như vậy hoạt động dọc biên giới Thái Lan - Myanmar đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi quân đội Myanmar lên nắm quyền vào năm 2021, và việc xây dựng vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Dữ liệu từ Viện Chính sách Chiến lược Úc (Aspi), một tổ chức nghiên cứu quốc phòng tại Canberra, cho thấy số lượng các trung tâm lừa đảo của Myanmar trên biên giới Thái Lan đã tăng từ 11 lên 27, và diện tích của chúng đã mở rộng trung bình 5,5 ha mỗi tháng.

Hình ảnh từ máy bay không người lái và ảnh chụp KK Park và các trung tâm lừa đảo khác của Myanmar, Tai Chang và Shwe Kokko, do tờ Guardian chụp vào tháng 8 cho thấy các đặc điểm mới và công trình xây dựng đang được triển khai.

1760514992973.png

Khu phức hợp Tai Chang rộng lớn nằm bên bờ sông Moei, biên giới giữa Myanmar và Thái Lan.

Tại khu phức hợp Tai Chang, nhiều công trình khác đã xuất hiện trong năm qua, bao gồm một bến tàu nổi được xây dựng trong những tháng gần đây để vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn từ Thái Lan. Hình ảnh từ máy bay không người lái của tờ Guardian cũng cho thấy các ô vuông màu trắng xuất hiện trên mái của cả Tai Chang và KK Park, nhiều khả năng là các trạm thu phát internet vệ tinh. Những công trình này cho phép chúng duy trì hoạt động trực tuyến sau khi Thái Lan cắt nguồn cung cấp điện, internet và khí đốt xuyên biên giới cho các khu vực có trung tâm lừa đảo vào đầu năm nay nhằm vô hiệu hóa chúng và ngăn chặn các băng nhóm tội phạm.

Chính quyền Thái Lan trước đây đã tuyên bố rằng Starlink, dịch vụ internet vệ tinh của Elon Musk, đang được các tổ hợp lừa đảo sử dụng.

Hình ảnh từ máy bay không người lái và vệ tinh mà tờ Guardian ghi nhận về các trung tâm lừa đảo khác bên trong Myanmar cho thấy hệ thống an ninh và công sự kiên cố. Theo phân tích của Aspi, khu phức hợp Dongmei Park được bao quanh bởi hàng rào và được bảo vệ bởi một trạm kiểm soát và tháp canh.

Các tổ hợp lừa đảo gần Myawaddy

Các địa điểm này cũng có nhiều tiện nghi dành cho nhân viên cấp cao và khách tham quan. Tại một số khu phức hợp, nhà ở sang trọng được dành riêng cho "đội ngũ quản lý" điều hành công nhân, hoặc được sử dụng làm bối cảnh cho các cuộc gọi video với nạn nhân dự định, nhằm thuyết phục họ rằng họ đang nói chuyện với một người cực kỳ giàu có, người mà họ nên nghe theo lời khuyên đầu tư.

1760515033764.png

Vị trí các khu phức hợp lừa đảo được ASPI thu thập, dựa trên các báo cáo tin tức địa phương và phân tích kết cấu tòa nhà. Esri Landcover. Lưu ý: các khu phức hợp bổ sung được xác định trong phân tích đã bị cắt khỏi bản đồ.

Những câu chuyện đau lòng về cách đối xử với những người lao động bị buôn bán mắc kẹt bên trong các trung tâm đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng trên toàn cầu trong những tháng gần đây, với những người đã trốn thoát kể lại cảnh bạo lực, tra tấn và trừng phạt khắc nghiệt mà họ phải chịu đựng dưới tay những ông chủ trung tâm lừa đảo.

Khoảng 7.000 người đã được giải cứu khỏi các khu phức hợp vào đầu năm nay, thông qua một nỗ lực giải cứu phức tạp có sự tham gia của các nước láng giềng Thái Lan, Trung Quốc và các quốc gia khác có công dân bị mắc kẹt, cũng như quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang kiểm soát khu vực biên giới.

Nhưng các chuyên gia cho rằng đây chỉ là muối bỏ bể. Cảnh sát Thái Lan ước tính đầu năm nay rằng có tới 100.000 người bị giam giữ bên trong các trung tâm lừa đảo của Myanmar dọc theo biên giới chung của hai nước.

1760515140895.png

Chỗ ở bên trong KK Park, một trong những trung tâm lừa đảo và buôn người lớn nhất ở Myawaddy, Myanmar

Mạng lưới Xã hội Dân sự Hỗ trợ Nạn nhân Buôn người (CSO) biết có ít nhất 90 nạn nhân buôn người hiện đang bị mắc kẹt trong các khu nhà tạm, bao gồm công dân của ít nhất 11 quốc gia trên khắp Châu Á và Châu Phi. Theo nhóm này, một số nạn nhân đã bị mất các bộ phận cơ thể, bị mù hoặc tàn tật vĩnh viễn do bị các trùm tội phạm bạo hành.

Mateo, đến từ Philippines, đã bị mắc kẹt trong khu KK Park sáu tháng. Anh đã đi từ nhà đến Thái Lan vào năm ngoái, tin rằng mình đã tìm được một công việc hợp pháp là nhân viên dịch vụ khách hàng.

Thay vào đó, anh ta bị buôn bán qua biên giới và hộ chiếu của anh ta bị tịch thu. Mỗi ngày, anh ta được yêu cầu nhắn tin cho hàng trăm người đàn ông Mỹ lớn tuổi trên các trang mạng xã hội, gây dựng lòng tin cho họ cho đến khi họ chia sẻ số WhatsApp của mình. Sau đó, thông tin liên lạc này sẽ được chuyển cho một nhóm lừa đảo khác.

Nếu không đạt được mục tiêu, anh ta sẽ bị phạt bằng súng điện hoặc bị đánh đập tàn nhẫn dưới cái nóng thiêu đốt bên ngoài. Rời khỏi khu nhà không phải là một lựa chọn. "Có rất nhiều lính canh vũ trang", anh ta nói.

1760515205765.png

Các nạn nhân bị cáo buộc là nạn nhân của trung tâm lừa đảo sau khi được lực lượng Karen giải cứu tại trạm kiểm soát biên giới với Thái Lan ở Myawaddy vào tháng 2.

Chính quyền quân sự Myanmar đã cho phép các trung tâm lừa đảo lan rộng trong nước vì những doanh nghiệp tội phạm này đã trở thành một phần thiết yếu của nền kinh tế, giúp nước này vươn lên dẫn đầu danh sách toàn cầu về các quốc gia dung túng cho tội phạm có tổ chức.

Theo phân tích của Aspi, quân đội Myanmar, vốn đã mất đi những vùng lãnh thổ rộng lớn kể từ cuộc đảo chính và đang chật vật giữ vững quyền lực, không thể thực hiện các biện pháp hữu hiệu chống lại các khu nhà lừa đảo mà không gây nguy hiểm cho mối quan hệ bấp bênh của mình với các lực lượng dân quân vũ trang chủ chốt đang hưởng lợi từ chúng.

Nathan Ruser, một nhà phân tích dữ liệu nguồn mở tại Aspi, cho biết: “Theo nhiều cách, ngành công nghiệp này hiện là một nhu cầu thiết yếu đối với quân đội Myanmar đang gặp khó khăn.”

Quân đội Myanmar trước đây đã tuyên bố cần có trách nhiệm chung để giải quyết vấn đề này, bao gồm cả việc giải quyết với các quốc gia quê hương của nạn nhân buôn người và các quốc gia mà họ quá cảnh.

1760515247314.png

Tòa nhà đang được xây dựng tại trung tâm lừa đảo Shwe Kokko.

Theo Amy Miller, giám đốc khu vực Đông Nam Á của Acts of Mercy International, một tổ chức truyền giáo của Hoa Kỳ chuyên hỗ trợ các nạn nhân buôn người, trên thế giới, các chính phủ đã nhầm lẫn khi coi các trung tâm lừa đảo là một mối lo ngại tương đối nhỏ về nạn buôn người.

“Đối với tôi, đó là sự thiếu hiểu biết, khi không hiểu được quy mô của vấn đề này và nó sẽ phát triển đến đâu”, bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng đã có những dấu hiệu cho thấy các âm mưu tương tự đang xuất hiện ở các quốc gia như Sri Lanka và Nigeria.

Mateo cuối cùng đã được giải cứu khỏi KK Park và hiện đang hồi phục cùng những công nhân được giải cứu khác. Anh vẫn còn quá đau buồn để nghĩ lại những trải nghiệm của mình bên trong các trung tâm lừa đảo, nhưng người bạn của anh, người bị mắc kẹt cùng anh, nói về những tên trùm lừa đảo: "Đối với chúng, tiền bạc quan trọng hơn mạng sống con người. Chúng không quan tâm đến việc có giẫm đạp lên người khác hay không - điều quan trọng với chúng là tiền bạc."

Anh nói, "cảm giác như tất cả những điều xấu xa trên thế giới" đều tồn tại bên trong những khu nhà đó.

>> Mỹ bắt đầu ra tay với nạn lừa đảo online ở Campuchia, truy tố CEO trại lừa đảo thu giữ 14 tỷ USD Bitcoin

>> Vụ án rúng động làng tiền số toàn cầu: Anh tịch thu 61.000 Bitcoin của trùm lừa đảo Trung Quốc


Nguồn: The Guardian​
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top