Cập nhật vụ người Việt bị giết ở Osaka: Thủ phạm thừa nhận, nhưng "không có ý định giết người"

Nghi phạm người Dominica 26 tuổi đã bị bắt hôm 3/8, một ngày sau khi sát hại một thanh niên Việt Nam ở Osaka, ban đầu phủ nhận mọi cáo buộc và không chịu trả lời thẩm vấn cho đến khi có luật sư. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy các bằng chứng từ phía nhà điều tra, hắn đã thừa nhận một phần hành vi, nhưng vẫn khẳng định rằng "không có ý định giết người".
Cập nhật vụ người Việt bị giết ở Osaka: Thủ phạm thừa nhận, nhưng không có ý định giết người
Nghi phạm Cruz Cabrera Brian Alberto khi bị bắt giữ.
Cảnh sát Osaka cho biết nghi phạm khai chỉ mới gặp nạn nhân vào ngày xảy ra vụ án (không phải là đồng nghiệp hay người quen từ trước như một số tin tức trên mạng xã hội lan truyền). Hắn cũng là một kẻ lang thang, không có việc làm. Sau đó trong lúc đang uống rượu thì xảy ra cự cãi nên dẫn đến vụ việc.
Cập nhật vụ người Việt bị giết ở Osaka: Thủ phạm thừa nhận, nhưng không có ý định giết người
Nghi phạm chưa thừa nhận tội lỗi.

Nghi phạm có đối mặt với án tử không?​

Rất nhiều người muốn dành án tử cho tên này. Tuy nhiên, kết quả thế nào phải theo pháp luật của Nhật Bản. Tìm hiểu trên mạng mình có được thông tin như thế này: Ở Nhật Bản, kết một bản án tử hình dựa trên 9 tiêu chí: Mức độ tàn ác, động cơ, hành vi phạm tội thể hiện như thế nào (đặc biệt là cách nạn nhân bị giết), hậu quả (đặc biệt là số nạn nhân), cảm xúc của người nhà nạn nhân, tác động của tội ác đối với xã hội Nhật Bản, độ tuổi của hung thủ, tiền án tiền sự và mức độ hối hận của bị đơn. Trong số 9 tiêu chí này, số lượng nạn nhân thiệt mạng là tiêu chí quan trọng nhất để áp dụng án tử hình.
Cập nhật vụ người Việt bị giết ở Osaka: Thủ phạm thừa nhận, nhưng không có ý định giết người
Nạn nhân (áo trắng) và nghi phạm (áo xám) đã uống bia cùng với một số người khác trước khi xảy ra vụ việc.
Vụ việc này xảy ra sau khi nạn nhân và nghi phạm cùng nhau uống bia với một số người khác nên không thể phủ nhận có tác động của rượu bia. Tuy nhiên, hành vi dã man của nghi phạm cũng không thể chối cãi. Một nhân viên điều tra đã chia sẻ với báo chi Nhật rằng nghi phạm đã hành hung nam thanh niên người Việt bằng cách đánh và đá vào đầu lẫn mặt nạn nhân trong khoảng 10 phút ở gần sông Dotonbori. Sau đó, nghi phạm đã cố hất nạn nhân rơi xuống sông. Khi thấy nạn nhân vẫn còn sống, nghi phạm còn quay lại dùng chai bia tấn công nam thanh niên người Việt một lần nữa khiến nạn nhân bất tỉnh và chìm xuống dưới sông, dẫn đến tử vong.
Tàn ác như vậy chẳng lẽ chưa đủ để loại bỏ khỏi xã hội vĩnh viễn???
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top