"Cha đẻ ChatGPT" bóng gió với Musk: Hãy cứu nó đi, Grok lỗi thời rồi

“Người sắt ở thung lũng Silicon” Elon Musk và “Cha đẻ của ChatGPT” Sam Altman đồng sáng lập OpenAI, nhưng sau đó chia tay vì ý tưởng khác nhau.
Tuần này, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của Musk đã ra mắt sản phẩm trí tuệ nhân tạo đầu tiên Grok. Mặc dù sản phẩm này không tạo nên làn sóng trong toàn bộ cộng đồng machine learning hay đe dọa trực tiếp đến cấu trúc thị trường hiện tại nhưng nó đã thu hút sự chú ý của Altman.
Sau khi xAI phát hành Grok, Musk tiếp tục đăng bài trên nền tảng X của mình, so sánh Grok với đối thủ cạnh tranh ChatGPT, khoe rằng Grok tiến bộ hơn và có thể đưa ra những câu nói hóm hỉnh hài hước, trong khi ChatGPT sẽ chỉ trả lời các câu hỏi một cách nghiêm túc.
Sau khi ChatGPT của OpenAI thành công trong việc thúc đẩy các gã khổng lồ công nghệ như Microsoft và Google tham gia cuộc chiến trí tuệ nhân tạo, Altman dường như không mấy mặn mà với xAI, kẻ mới nhất tham gia cuộc thi.
GPT Builder do OpenAI ra mắt vào thứ Năm, mọi người có thể tạo GPT của riêng mình và có thể chia sẻ cũng như chia sẻ doanh thu thông qua cửa hàng GPT trong tương lai) đã được mở cho tất cả người đăng ký ChatGPT, một động thái đã gây được tiếng vang lớn quan tâm đến ngành.
Ultraman đã đăng một số ảnh chụp màn hình trên X vào thứ Năm, yêu cầu GPT Builder "tạo một chatbot có thể đáp lại bằng sự hài hước đáng xấu hổ của những người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ em theo cách từ sốc đến cười".
GPT Builder trả lời: "Chatbot đã được thiết lập! Tên của nó là Grok".
Bản xem trước của ảnh chụp màn hình này có nội dung: "Grok. Tôi có thể kể chuyện cười như bố của bố bạn".
Altman cũng chú thích ảnh chụp màn hình: “GPT có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng”, cho thấy công việc của Musk tại xAI là không cần thiết.
Trong phần bình luận của bài đăng này, một số cư dân mạng cho biết: "Hôm nay Sam thức dậy và chọn bạo lực". Những người khác cho rằng tài khoản của anh ấy có thể sẽ sớm bị cấm.
Cha đẻ ChatGPT bóng gió với Musk: Hãy cứu nó đi, Grok lỗi thời rồi
Với tư cách là chủ sở hữu thực sự của Platform X, Musk chắc chắn sẽ nhìn thấy các bài đăng của Ultraman. Vài giờ sau khi Altman đăng bài, Musk đáp lại bằng câu trả lời được cho là do Grok viết.
Bài đăng của Musk cho biết: "GPT-4 thì sao? Giống GPT-Snore hơn! Về mặt hài hước, GPT-4 giống như một cánh cửa bình phong trên tàu ngầm (có nghĩa là ngu ngốc)".
Grok được định vị là một giải pháp thay thế hài hước hơn cho các sản phẩm như ChatGPT.
xAI cảnh báo: "Nếu bạn ghét sự hài hước, đừng sử dụng Grok".
Bài đăng của Musk tiếp tục: "Sự hài hước rõ ràng bị cấm trong OpenAI, giống như rất nhiều chủ đề khác mà nó kiểm duyệt. Đó là lý do tại sao nếu nó có một cuốn sách hướng dẫn chết tiệt, nó sẽ không kể chuyện cười. Nó sẽ giống như một gã diễn viên hài cầm gậy vậy, có thể nếm được vỏ cây”.
Tất nhiên, ChatGPT rõ ràng không đồng tình với tuyên bố của Musk. Khi được hỏi liệu bài đăng của Musk có hài hước hay không, ChatGPT trả lời: "Tất nhiên! Sự hài hước là chủ quan, nhưng tôi sẽ thử". Nó cũng cho biết sẽ không trả lời những bình luận thiên vị chính trị hay tin đồn, thuyết âm mưu, "nội dung lố bịch".
Xét về những cuộc khẩu chiến giữa CEO của hai công ty, cuộc khẩu chiến này có thể thiếu đi sự tinh tế và sang trọng như những trận khẩu chiến kinh điển ở Thung lũng Silicon những năm trước (chẳng hạn như khẩu chiến của Bill Gates với Steve Jobs). Nhưng cuộc tranh cãi về sự thiếu hài hước của sản phẩm có thể bù đắp cho điều đó.

Musk và Altman​

Cha đẻ ChatGPT bóng gió với Musk: Hãy cứu nó đi, Grok lỗi thời rồi
Trên thực tế, Altman chỉ là một trong số rất nhiều ông trùm công nghệ có mối quan hệ bạn bè, kẻ thù với Musk.
Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg cũng từng có khẩu chiến với Musk trước đây và thậm chí còn đồng ý cạnh tranh trong một cuộc chiến trong Octagon. Ngoài ra, Musk còn có mối quan hệ khó khăn với người sáng lập Amazon Jeff Bezos và đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, cả hai đều thường xuyên là mục tiêu chỉ trích của Musk.
Nếu so sánh, mối quan hệ giữa Altman và Musk đặc biệt hơn bởi cả hai đều đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015.
Musk rời ban giám đốc OpenAI vào năm 2018. Sau đó, có thông tin cho rằng Musk đã đề nghị được điều hành OpenAI một mình trước khi rời công ty nhưng bị ban giám đốc từ chối. Musk sau đó đã tweet rằng ông đã rời OpenAI một cách "thân thiện" nhưng cho biết ông không đồng ý với hướng đi mà doanh nghiệp đang thực hiện: "Tesla đang cạnh tranh với OpenAI để giành lấy một số người giống như vậy. Tôi không đồng ý với những gì nhóm OpenAI muốn làm gì đó”.
Kể từ đó, Musk đã đưa ra nhiều bình luận mang tính công kích thụ động. Anh ấy từng tweet: “OpenAI được tạo ra như một công ty phi lợi nhuận nguồn mở (đó là lý do tại sao tôi đặt tên nó là công ty phi lợi nhuận “Open” AI) để cạnh tranh với Google, nhưng giờ đây nó đã trở thành một công ty được Microsoft kiểm soát hiệu quả. tối đa hóa công ty. Đó hoàn toàn không phải là ý định của tôi”.
Mặc dù Altman phản bác Musk, gọi ông là kẻ ngu ngốc trên Twitter nhưng ông cũng ca ngợi những thành tựu của Musk trong nhiều lĩnh vực và đóng góp của ông cho sự an toàn của trí tuệ nhân tạo. Altman cũng thừa nhận Musk là một trong những "người hùng" của mình.
Altman đã nhận xét về Musk trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào tháng 3 năm nay: "Dù bạn muốn nói gì về anh ấy, tôi vẫn nghĩ anh ấy là một ***** đểu. Anh ấy có phong cách mà tôi không muốn. Nhưng tôi nghĩ anh ấy thực sự quan tâm. Anh ấy rất lo lắng về tương lai của nhân loại". Altman nói trong một cuộc phỏng vấn khác vào tháng đó rằng Musk là một trong những người hùng của anh ấy. Nhưng anh ấy nói thêm: "Rõ ràng là Musk đang tấn công chúng tôi từ nhiều góc độ khác nhau trên Twitter (nay là X)".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top