Chuyện lạ có thật: 2 anh em ruột thi đấu cho 2 đội bóng khác nhau tại World Cup 2022

Nico và Inaki Williams là hai em ruốt được sinh ra ở Tây Ban Nha với cha mẹ là người Ghana. Trước khi sinh họ, cha mẹ hai anh em đã có hành trình di chuyển dài tới châu Âu để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hiện tại 2 anh em ruột hiện đang đại diện thi đấu cho hai đội tuyển là Tây Ban Nha và Ghana. Cuộc đọ sức của hai em ruột sẽ rất thu hút với người hâm mộ ở cả hai nước.
Tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2022, Nico và Inaki Williams đã trở thành một trường hợp hy hữu khi anh em ruột lại thi đấu cho hai đội tuyển của hai nước. Nico, 20 tuổi, được chọn vào đội Tây Ban Nha, trong khi đó, Inaki 28 tuổi là thành viên đội tuyển quốc gia Ghana.
Hai anh em họ cũng là đồng đội tại Câu lạc bộ Athletic Bilbao, nơi Inaki lập kỷ lục chơi hơn 200 trận liên tiếp.

Chuyện lạ có thật: 2 anh em ruột thi đấu cho 2 đội bóng khác nhau tại World Cup 2022
Nico nói "Trên tất cả, tôi muốn đối đầu với Ghana. Đó là sự cạnh tranh giữa anh em ruột thịt, chúng tôi luôn có kim chỉ nam trong việc chơi bóng từ khi còn nhỏ và tôi hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó với tư cách là những người chuyên nghiệp."
Anh em nhà Williams sẽ là cặp anh em thứ hai đối đầu với nhau tại World Cup sau Jerome và Kevin-Prince Boateng thi đấu vào năm 2010 và 2014 cho Đức và Ghana.

Câu chuyện nhà Williams

Theo Inaki Williams, để đến được Tây Ban Nha, họ phải ngồi sau một chiếc xe tải đông đúc và đi chân trần qua sa mạc Sahara. Mẹ của anh ấy đã mang thai anh ở thời điểm hai vợ chồng bị giam giữ khi cố gắng vào Tây Ban Nha. Họ đã phải chịu đựng một hành trình dài 4.000 km đầy ác mộng từ Ghana đến Melilla, một vùng đất của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.
Bà Maria Williams, mẹ của họ, đang mang thai Inaki vào thời điểm đó và sau khi được tị nạn ở Bilbao, anh được sinh ra ở đó vào năm 1994. Inaki không biết về những chi tiết này cho đến khi mẹ anh quyết định chia sẻ nó với anh, 2 năm sau khi anh ra mắt câu lạc bộ Athletic Bilbao.

Chuyện lạ có thật: 2 anh em ruột thi đấu cho 2 đội bóng khác nhau tại World Cup 2022
Vợ chồng bà cuối cùng đã được tị nạn chuyển đến vùng Basque Country nơi cả hai cậu con trai được sinh ra. Sau đó Inaki gia nhập học viện trẻ của câu lạc bộ hạng nhất Athletic. Nico sau đó đã đi theo bước chân của anh trai. Ở Tây Ban Nha, Inaki là một huyền thoại và đã chơi 236 trận liên tiếp cho Athletic Bilbao, ra sân 286 lần, ghi 80 bàn thắng và 48 lần chuyền bóng thành công.
Đáng chú ý là vào 2016, sau một trận giao hữu, anh ấy đã bị đội tuyển quốc gia loại ra. Sau đó Inaki tuyên bố sẽ trung thành với đội tuyển Ghana. Còn người em trai Nico đã được ghi danh vào đội tuyển Tây Ban Nha sau khi ghi bàn đưa Tây Ban Nha vào vòng 4 đội trong trận đấu với Thụy Sĩ.
Nico tin rằng việc anh trai Inaki quyết định đi theo con đường riêng của mình và chơi cho Ghana là "một quyết định đáng trân trọng" còn Nico sẽ luôn quyết tâm chơi cho Tây Ban Nha.

>>>Cư dân mạng "hết cả hồn" với linh vật World Cup 2022, hãy nghe FIFA giải thích
Nguồn firstpost
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top