Con trai sống với... thi thể của mẹ trong 6 năm để nhận tiền trợ cấp

Sự việc được ghi nhận tại thành phố Verona, Italia, khi một người đàn ông 60 tuổi đã giữ thi thể người mẹ quá cố của mình trong nhà suốt 6 năm để nhận số tiền trợ cấp 180.000 euro của bà.
Theo đó, bà Helga Maria Hengbarth đã qua đời ở tuổi 86 cách đây 6 năm, nhưng từ đó đến nay, con trai của bà đã giữ xác bà trong nhà, đồng thời nói với hàng xóm rằng bà đã trở về quê hương ở Đức.
Tuy nhiên, không ai liên lạc được với bà Helga. Khi cảnh sát kiểm tra hồ sơ, họ cũng phát hiện bà không hề sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong nhiều năm, ngay cả trong đại dịch Covid-19.
Con trai sống với... thi thể của mẹ trong 6 năm để nhận tiền trợ cấp
Căn hộ của người đàn ông sống với thi thể mẹ mình tại Italia
Ngày 25/5, cảnh sát và lính cứu hỏa đã ập vào căn hộ của bà Helga ở Verona, phía bắc Italia. Tại đây, họ phát hiện một túi đựng thi thể được khóa kín trên giường, bên trong là thi thể được ướp xác của bà Helga đã phân hủy nặng.
Người con trai thời điểm đó không có ở nhà, nhưng sau đó đã ra đầu thú với cảnh sát. Thi thể bà Helga được tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong, trong khi phía cảnh sát điều tra cách người con trai nhận tiền trợ cấp của mẹ suốt 6 năm trời.
Theo truyền thông địa phương, người con trai này đã nhận được 30.000 euro mỗi năm từ khoản trợ cấp cho bà Helga, tổng cộng 180.000 euro trong 6 năm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top