Cuộc sống bên trong trại lừa đảo trực tuyến ở Myanmar do tội phạm Trung Quốc điều hành

myle.vnreview
Mỹ Lệ
Phản hồi: 0
Hàng chục nghìn người từ hàng chục quốc gia đã bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo trên mạng ở Myanmar, nơi họ phải lừa đảo nạn nhân hoặc chịu hình phạt tàn bạo.

1740923264385.png

Hàng ngàn người từ Trung Quốc, Ethiopia và Lào được cho là đã bị buôn bán và bị đưa vào làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến sau khi họ được giải cứu tại quận Myawaddy ở miền đông Myanmar vào ngày 26/2.

Quảng cáo việc làm hứa hẹn mức lương hậu hĩnh ở một đô thị hiện đại.

Fisher, một người Ethiopia 27 tuổi, từng học ngành kỹ thuật điện, đã thuyết phục cha mình bán đất nông nghiệp của gia đình — nơi nhiều thế hệ đã trồng xoài, bơ và teff, một loại ngũ cốc cổ xưa — để trả tiền vé đến Bangkok.

Chuyến đi bằng ô tô đến nơi làm việc mới của anh, được cho là một trung tâm máy tính hào nhoáng ở Thái Lan, mất khoảng tám giờ. Fisher, người được nhận dạng bằng biệt danh vì lo ngại về an ninh, bắt đầu lo lắng. Trên đường đi, anh được cho một chiếc đùi gà rán, một bữa ăn mà anh nhớ mãi vì những gì xảy ra tiếp theo.

Khi màn đêm buông xuống, Fisher bị đẩy xuống bờ sông lên một chiếc thuyền nhỏ. Sau vài lần chèo thuyền, anh đã đến một đất nước mới, Myanmar. Myanmar bị chiến tranh tàn phá và chia rẽ bởi các nhóm vũ trang đối địch, giờ đây là lò luyện của ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến do các tổ chức tội phạm Trung Quốc điều hành, sử dụng những người bị buôn bán từ khắp nơi trên thế giới để lừa đảo hàng chục tỷ đô la từ những người khác trên khắp thế giới.

Kiệt sức vì cuộc hành trình, Fisher bị đưa đến một tòa nhà chung cư mới sơn màu trắng. Trong một căn phòng lớn đầy những người Ethiopia khác và một vài người Lào, anh được đưa cho một máy tính để bàn và được lệnh bắt đầu sự nghiệp mới là một kẻ lừa đảo.

Fisher đã phản đối. Anh cho biết cuộc nổi loạn của mình đã khiến anh phải vào phòng tra tấn, bị trói hơn một ngày trong tư thế bị đóng đinh, bị đổ nước bẩn vào người khi anh nghiêng người gần đến chỗ ngủ. Các nhân chứng và những nạn nhân khác của lò lừa đảo cho biết họ đã chứng kiến hoặc trải qua những màn tra tấn tương tự.

Fisher cho biết anh đã khuất phục trước các màn tra tấn và phải làm công việc chính hàng ngày là thực hiện các hành vi lừa đảo nhắm vào các mục tiêu ở Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Nga, Kazakhstan và Uzbekistan.

"Chúng tôi đang ăn cắp của thế giới", Fisher nói.

Fisher cho biết anh đã được hứa hẹn mức lương 2.000 USD một tháng nếu làm việc tốt. Nhưng thực tế, anh không bao giờ đạt được mục tiêu là lừa đảo thành công 10.000 USD một tháng. Vì không đạt, anh đã phải chịu đựng những cú sốc điện từ dùi cui hoặc phải thực hiện các động tác nhảy ếch hoặc chống đẩy với bốn tên trùm người Trung Quốc đẩy vào người. Các nhóm cứu trợ cho biết những người khác được giải cứu khỏi cùng một khu phức hợp lừa đảo cũng báo cáo về hành vi ngược đãi như vậy.

"Tất cả những gì tôi làm là lừa đảo và ngủ", Fisher nói về ca làm việc kéo dài 18 giờ của mình.

Những công nhân trong các trại lừa đảo chỉ được cho ăn cơm ngoại trừ một ngày khi một người bảo vệ nói với họ rằng đó là ngày lễ của Trung Quốc thì có một miếng thịt gà. Cơ thể của Fisher đã suy kiệt và anh thường xuyên bị ốm.

Anh cho biết mọi thứ trong khu phức hợp đều bằng tiếng Trung từ đồng hồ, được đặt theo giờ Bắc Kinh, cho đến đèn lồng đỏ treo trên tòa nhà sang trọng nơi các ông chủ người Trung Quốc sống. Một số công viên lừa đảo ở vùng biên giới Myanmar lớn như thành phố, những tòa nhà cao tầng của chúng làm lu mờ sự phát triển khiêm tốn hơn ở phía Thái Lan.

Vào giữa tháng 2, sau tám tháng bị bắt làm nô lệ, Fisher đã được giải cứu khỏi trại lừa đảo. Anh nằm trong số hàng nghìn người được thả trong một loạt các cuộc đột kích trong tháng này, chủ yếu là người Trung Quốc nhưng cũng có người Pakistan, người Malaysia và người Kenya, cùng nhiều quốc tịch khác. Fisher được cho ăn thịt gà, loại protein đầu tiên mà ông được thưởng thức sau nhiều tháng.

Hiện Fisher đang ở trong một trại quân sự ở Thái Lan, chờ hồi hương mà anh rất sợ vì ông không có thu nhập để mang về Ethiopia. Anh cho biết việc bán đất của gia đình là một sự lãng phí.

"Làm ơn, tôi không muốn trở về quê hương", Fisher nói. "Nhưng tôi cũng không muốn quay lại nơi họ đã tra tấn tôi".

Nguồn: NYTimes​
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top