VNR Content
Pearl
Không phải "Hoa hậu Hong Kong", một cuộc thi sắc đẹp đang khiến cộng đồng mạng chú ý đến là "Hoa hậu khẩu trang Hong Kong" lần thứ 21. Đây là cuộc thi được tổ chức dưới dạng truyền hình thực tế và phát sóng trên đài ViuTV. Tuy nhiên, sự chú ý của cộng đồng mạng không phải bắt nguồn từ những cô gái xinh đẹp luôn đeo khẩu trang, mà là sự dung tục, phản cảm của cuộc thi.
Trong tập mới nhất chiếu vào tối 18/8, ban giám khảo (BGK) chọn ra Top 20 từ 50 thí sinh vượt qua vòng tuyển chọn trước đó. Nhưng thay vì tập trung vào sắc đẹp hay khả năng vấn đáp, dàn mỹ nhân được yêu cầu... thuyết trình về lỗ rốn và ngón chân của mình.
Cụ thể hơn, các cô gái phải mặc áo crop-top hoặc áo ngực, miễn sao lộ ra phần bụng và lỗ rốn, sau đó thuyết trình về chúng. Đáng nói hơn, các nam giám khảo có quyền sử dụng kính thực tế ảo để "soi cho rõ" rốn của từng thí sinh.
Sang đến phần thi ngón chân, không chỉ đánh giá bằng mắt, các nam giám khảo còn được chạm, xoa nắn bàn chân của các thí sinh. Không chỉ vậy, thí sinh còn được yêu cầu... đút trái cây cho giám khảo bằng chân.
Sau khi được phát sóng, cuộc thi đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng. Hầu hết đều chỉ trích ban tổ chức đã tạo ra một cuộc thi không những vô bổ mà còn phản cảm, gợi dục và thiếu tôn trọng phụ nữ.
Đáng nói hơn, trước đó, trong tập chọn ra Top 50, một thí sinh đã nhét hai quả cam vào ngực để biểu diễn đánh trống. Người này sau đó còn thoát y ngay trên sân khấu và thực hiện các động tác lố lăng. Bất ngờ thay, BGK đồng ý cho cô gái này đi tiếp vào vòng trong.