Dân mạng Hàn Quốc buông lời lạnh lùng với nạn nhân Trung Quốc trong vụ cháy nhà máy pin

SummerKisses❤️WinterTears

Bao Nhiêu Tình Yêu, Bấy Nhiêu Nước Mắt
Những bình luận ác ý nhắm vào công dân nước ngoài thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ cháy nhà máy Aricell ở Hwaseong, tỉnh Kyunggi, đã xuất hiện trên mạng. Các chuyên gia cảnh báo những bình luận như vậy có thể gây ra đau đớn cho các nạn nhân và gia đình còn sống, người thân lẫn bạn bè người tử nạn. Các chuyên gia kêu gọi mọi người kiềm chế gieo rắc hận thù đối với người lao động nhập cư.
Số người tử nạn trong vụ cháy tại nhà máy sản xuất pin lithium đã lên tới 23 người, tính đến thứ Ba. Trong số các nạn nhân, có 17 người Trung Quốc, 5 người Hàn Quốc và 1 người Lào, theo cảnh sát. Trên mạng, tràn đầy các bài đăng trực tuyến đầy ác ý nhắm vào các nạn nhân không may mắn, cho thấy tình cảm đầy căm ghét đối với công dân Trung Quốc ở Hàn Quốc.

1719393255751.png


“Sự việc này không khiến tôi cảm động vì họ là người Trung Quốc”
“Hầu hết nạn nhân là người Trung Quốc. CƯỜI.”
“Hơn 90% trong số đó không phải người Hàn Quốc mà là công dân nước ngoài, vậy thì có gì quan trọng cơ chứ?”
- một bình luận khác được viết.
Yoo Hyun-jae, giáo sư báo chí và phát thanh truyền hình tại Đại học Sogang, nhấn mạnh mức độ xúc phạm của những lời nhận xét kiểu này. Ông tuyên bố: “Chúng ta không nên cho phép không gian trực tuyến thành nơi giải tỏa cảm xúc”. Theo ông, tâm lý đằng sau những bình luận căm thù như vậy xuất phát từ mong muốn được người khác chú ý.
Ông kêu gọi cư dân mạng quá khích nên kiềm chế, đồng thời hy vọng chính phủ có những biện pháp quản lý bạo lực mạng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top