Đàn ông khỏe như bò và cách phụ nữ sinh con thật xót xa ở các bộ lạc châu Phi

Khi nói đến khu vực này của Châu Phi, bạn sẽ thấy rất quen thuộc với nó. Mặc dù kinh tế địa phương phát triển tương đối chậm nhưng tài nguyên du lịch ở đây rất phong phú, có nhiều bộ lạc nguyên thủy.
Bộ lạc tôi muốn đề cập ở đây là Kusoa. Giống như các bộ lạc khác, họ lui vào rừng rậm và săn bắn để kiếm sống. Với cường độ tập luyện mạnh mẽ mỗi ngày khiến những người đàn ông trong bộ tộc trở nên vạm vỡ, với cơ bụng 8 múi khiến mọi người rất ghen tị. Nhưng mà khỏe quá cũng rất đáng sợ!
Vì sao?
Đàn ông khỏe như bò và cách phụ nữ sinh con thật xót xa ở các bộ lạc châu Phi
Đơn giản, vì người phụ nữ sẽ phải "dánh chịu" hậu quả. Phụ nữ không chỉ phải mang thai, đẻ nhiều mà khổ nhất là khi sinh. Khi sinh nở, họ sẽ cầm một chiếc cọc trên tay để làm chỗ dựa cho mình, sau đó ngồi xổm như gà mái đẻ trứng để chờ lúc khai hoa nở nhụy. Rất may là phụ nữ ở đây thường vận động nên đứa trẻ rất dễ sinh ra.
Đàn ông khỏe như bò và cách phụ nữ sinh con thật xót xa ở các bộ lạc châu Phi
Nhưng điều khiến mọi người xót xa hơn cả là sau khi sinh con, những người phụ nữ ấy phải sống một mình trong căn phòng nhỏ tối om suốt 7 ngày mà không có ai chăm sóc. Điều này thực sự tàn nhẫn, dù sao một người mạnh mẽ đến mấy thì sau khi sinh con ra cũng rất yếu ớt, cần có người ở bên chăm sóc.

>> Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ quyết định không sinh con?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top