Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Jonah Platt, con trai của nhà sản xuất Marc Platt, đã công khai chỉ trích Rachel Zegler trên Instagram. Anh cáo buộc ngôi sao Snow White gây tổn hại cho bộ phim bằng những bình luận trên mạng xã hội. Vụ việc bắt nguồn từ một bài báo trên Variety, tiết lộ rằng vào tháng 8 năm 2024, Marc Platt – được cho là theo chỉ đạo của Disney – đã bay từ Los Angeles đến New York để yêu cầu Zegler xóa một dòng trạng thái “free Palestine” mà cô đăng trên X, ngay sau khi cảm ơn người hâm mộ vì trailer phim đạt 120 triệu lượt xem trong 24 giờ. Dòng trạng thái này thu hút 8,8 triệu lượt xem, gấp gần 4 lần bài đăng ban đầu, đã gây sốc trong nội bộ Disney khi nữ chính của dự án trị giá 270 triệu USD lại đưa quan điểm chính trị vào chiến dịch quảng bá.
Một người dùng mạng xã hội gọi hành động của Marc Platt là “kỳ quái” và “không cần thiết”. Đáp lại, Jonah Platt đã viết trong một bình luận (sau đó bị xóa): “Bạn muốn tranh cãi thật sao? Đúng vậy, bố tôi, nhà sản xuất một dự án khổng lồ của Disney với hàng trăm triệu đô la đầu tư, đã phải rời gia đình, bay nửa vòng nước Mỹ, chỉ để khiển trách một nhân viên 20 tuổi vì kéo chính trị cá nhân vào việc quảng bá phim – bộ phim mà cô ấy ký hợp đồng hàng triệu đô để tham gia và hỗ trợ truyền thông.”
Anh tiếp tục: “Đây là trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của người trưởng thành. Hành động của cô ấy rõ ràng làm tổn hại doanh thu phòng vé. Tự do ngôn luận không có nghĩa là bạn được nói bất cứ gì trong công việc tư nhân mà không chịu hậu quả. Hàng chục nghìn người đã làm việc cho phim, vậy mà cô ấy chiếm sóng vì những mong muốn thiếu chín chắn, bất chấp rủi ro cho đồng nghiệp và những người lao động phụ thuộc vào thành công của phim. Tính tự cao không nên được nuông chiều hay khuyến khích.”
Snow White ra mắt cuối tuần qua với doanh thu đáng thất vọng: 43 triệu USD tại Mỹ và 87,3 triệu USD toàn cầu, thấp hơn kỳ vọng 100 triệu USD ban đầu. Nhiều yếu tố bị đổ lỗi: sự mệt mỏi với các bản remake, tranh cãi từ việc xử lý 7 chú lùn bằng CGI đến lập trường ủng hộ Israel của Gal Gadot, chất lượng nhận về đánh giá tiêu cực với 42% trên Rotten Tomatoes từ giới phê bình. Tuy nhiên, hàng loạt phát ngôn của Zegler trong 3 năm qua cũng góp phần lớn vào làn sóng chỉ trích. Cô từng chê bai bản phim hoạt hình gốc năm 1937, gọi hoàng tử là “kẻ bám đuôi”. Sau bầu cử Mỹ, lại đăng trên Instagram “F*** Donald Trump” cùng lời nguyền rủa những người ủng hộ Trump. Những bình luận này, cùng việc cô là một diễn viên gốc Colombia và Ba Lan đóng vai Bạch Tuyết da trắng, đã khiến một phần fandom quay lưng từ đầu.
Bom tấn Disney có nguy cơ bị lỗ 200 triệu USD vì bị tẩy chay
Dù vậy, diễn xuất của Zegler trong phim được khen ngợi, ngay cả các nhà phê bình không thích cũng phải thừa nhận. Trước ngày ra mắt 21 tháng 3, cô cũng tích cực quảng bá mà không vấp phải sai lầm lớn. Nhưng vụ việc “free Palestine” đã làm căng thẳng leo thang. Disney yêu cầu đội ngũ của Zegler xử lý và khi cô từ chối xóa bài, Marc Platt phải đích thân can thiệp. Sau đó, cô bắt đầu làm việc với một chuyên gia mạng xã hội do Disney thuê để kiểm duyệt bài đăng. Trong khi đó, Gadot đối mặt với đe dọa tính mạng vì gốc Israel buộc Disney phải tăng cường an ninh cho cô. Một nguồn tin nội bộ nói: “Cô ấy không hiểu hậu quả hành động của mình đối với phim, với Gal, và mọi người.”
So với Joker: Folie à Deux (121 triệu USD toàn cầu, ngân sách 200 triệu USD), doanh thu 87 triệu USD của Snow White là thảm họa với chi phí 270 triệu USD. Một giám đốc từ studio đối thủ nhận xét: “Một bản remake phim kinh điển với 270 triệu USD mà chỉ thu 50 triệu USD thì không ổn. Phim đó phải đạt tỷ đô.” Nhà phân tích Jeff Bock từ Exhibitor Relations thêm: “Người ta nói mọi truyền thông đều tốt, nhưng với Snow White, họ sai hoàn toàn. Tranh cãi tiêu cực và đánh giá kém khiến nó chỉ đáng D+ với người mua vé.” Các vấn đề khác như trì hoãn vì COVID, cháy phim trường và đình công càng khiến tình hình tồi tệ.
Mối quan hệ giữa Zegler và Gadot không có mâu thuẫn lớn trong quá trình quay, nhưng căng thẳng xuất hiện trước ngày ra mắt. Tại buổi công chiếu ngày 15 tháng 3 ở Los Angeles, hai người được sắp xếp riêng biệt, với Zegler ngồi cách Gadot hai hàng ghế. Disney dường như đã từ bỏ hy vọng cứu vãn bộ phim trước làn sóng phản đối kéo dài nhiều năm. Phim hiện đang bị chấm điểm thấp nhất IMDb với 1.6/10, thể hiện sự phẫn nộ của cộng đồng. Doanh thu chưa phải điều tồi tệ nhất với hãng phim mà là danh tiếng sau thất bại này.
Một người dùng mạng xã hội gọi hành động của Marc Platt là “kỳ quái” và “không cần thiết”. Đáp lại, Jonah Platt đã viết trong một bình luận (sau đó bị xóa): “Bạn muốn tranh cãi thật sao? Đúng vậy, bố tôi, nhà sản xuất một dự án khổng lồ của Disney với hàng trăm triệu đô la đầu tư, đã phải rời gia đình, bay nửa vòng nước Mỹ, chỉ để khiển trách một nhân viên 20 tuổi vì kéo chính trị cá nhân vào việc quảng bá phim – bộ phim mà cô ấy ký hợp đồng hàng triệu đô để tham gia và hỗ trợ truyền thông.”
Anh tiếp tục: “Đây là trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của người trưởng thành. Hành động của cô ấy rõ ràng làm tổn hại doanh thu phòng vé. Tự do ngôn luận không có nghĩa là bạn được nói bất cứ gì trong công việc tư nhân mà không chịu hậu quả. Hàng chục nghìn người đã làm việc cho phim, vậy mà cô ấy chiếm sóng vì những mong muốn thiếu chín chắn, bất chấp rủi ro cho đồng nghiệp và những người lao động phụ thuộc vào thành công của phim. Tính tự cao không nên được nuông chiều hay khuyến khích.”
Snow White ra mắt cuối tuần qua với doanh thu đáng thất vọng: 43 triệu USD tại Mỹ và 87,3 triệu USD toàn cầu, thấp hơn kỳ vọng 100 triệu USD ban đầu. Nhiều yếu tố bị đổ lỗi: sự mệt mỏi với các bản remake, tranh cãi từ việc xử lý 7 chú lùn bằng CGI đến lập trường ủng hộ Israel của Gal Gadot, chất lượng nhận về đánh giá tiêu cực với 42% trên Rotten Tomatoes từ giới phê bình. Tuy nhiên, hàng loạt phát ngôn của Zegler trong 3 năm qua cũng góp phần lớn vào làn sóng chỉ trích. Cô từng chê bai bản phim hoạt hình gốc năm 1937, gọi hoàng tử là “kẻ bám đuôi”. Sau bầu cử Mỹ, lại đăng trên Instagram “F*** Donald Trump” cùng lời nguyền rủa những người ủng hộ Trump. Những bình luận này, cùng việc cô là một diễn viên gốc Colombia và Ba Lan đóng vai Bạch Tuyết da trắng, đã khiến một phần fandom quay lưng từ đầu.

Bom tấn Disney có nguy cơ bị lỗ 200 triệu USD vì bị tẩy chay
Dù vậy, diễn xuất của Zegler trong phim được khen ngợi, ngay cả các nhà phê bình không thích cũng phải thừa nhận. Trước ngày ra mắt 21 tháng 3, cô cũng tích cực quảng bá mà không vấp phải sai lầm lớn. Nhưng vụ việc “free Palestine” đã làm căng thẳng leo thang. Disney yêu cầu đội ngũ của Zegler xử lý và khi cô từ chối xóa bài, Marc Platt phải đích thân can thiệp. Sau đó, cô bắt đầu làm việc với một chuyên gia mạng xã hội do Disney thuê để kiểm duyệt bài đăng. Trong khi đó, Gadot đối mặt với đe dọa tính mạng vì gốc Israel buộc Disney phải tăng cường an ninh cho cô. Một nguồn tin nội bộ nói: “Cô ấy không hiểu hậu quả hành động của mình đối với phim, với Gal, và mọi người.”
So với Joker: Folie à Deux (121 triệu USD toàn cầu, ngân sách 200 triệu USD), doanh thu 87 triệu USD của Snow White là thảm họa với chi phí 270 triệu USD. Một giám đốc từ studio đối thủ nhận xét: “Một bản remake phim kinh điển với 270 triệu USD mà chỉ thu 50 triệu USD thì không ổn. Phim đó phải đạt tỷ đô.” Nhà phân tích Jeff Bock từ Exhibitor Relations thêm: “Người ta nói mọi truyền thông đều tốt, nhưng với Snow White, họ sai hoàn toàn. Tranh cãi tiêu cực và đánh giá kém khiến nó chỉ đáng D+ với người mua vé.” Các vấn đề khác như trì hoãn vì COVID, cháy phim trường và đình công càng khiến tình hình tồi tệ.
Mối quan hệ giữa Zegler và Gadot không có mâu thuẫn lớn trong quá trình quay, nhưng căng thẳng xuất hiện trước ngày ra mắt. Tại buổi công chiếu ngày 15 tháng 3 ở Los Angeles, hai người được sắp xếp riêng biệt, với Zegler ngồi cách Gadot hai hàng ghế. Disney dường như đã từ bỏ hy vọng cứu vãn bộ phim trước làn sóng phản đối kéo dài nhiều năm. Phim hiện đang bị chấm điểm thấp nhất IMDb với 1.6/10, thể hiện sự phẫn nộ của cộng đồng. Doanh thu chưa phải điều tồi tệ nhất với hãng phim mà là danh tiếng sau thất bại này.