"Dĩ độc trị độc": Người cha ép con chơi game 17 tiếng đồng hồ liên tục để cai nghiện game

Tờ Mothership đưa tin, một người bố họ Huang ở Thâm Quyến, Trung Quốc sau khi phát hiện con trai mình đang lén lút chơi game di động vào lúc 1h sáng đã gửi cho con một tin nhắn nói rằng sẽ để con chơi thỏa thích cho đến ngày hôm sau, với điều kiện cậu không được ngủ.
Rất vui mừng vì nghĩ được chơi game thỏa thích, con trai của Huang đã đồng ý điều kiện này. Câu chuyện đã được Huang chia sẻ lên mạng xã hội Douyin, và anh cho biết đến 7h30 sáng hôm đó, con trai anh vẫn tỉnh táo và tiếp tục chơi game.
Dĩ độc trị độc: Người cha ép con chơi game 17 tiếng đồng hồ liên tục để cai nghiện game
Huang thậm chí còn viết thư cho giáo viên của con trai để xin cho cậu nghỉ phép một ngày.
Sau khoảng 12 giờ chơi game liên tục, cậu con trai của Huang đã ngủ thiếp đi vào lúc 13h30 phút. Tuy nhiên, Huang đã đánh thức cậu và yêu cầu cậu tiếp tục chơi, với mục tiêu là phải chơi liên tục trong 24 giờ.
Cuối cùng, đến 18 giờ 30, tức sau 17 giờ chơi game liên tục, con trai của Huang đã phải cầu xin anh tha thứ để không phải chơi nữa. Cậu cũng nhận ra sai lầm của mình và viết cam kết sẽ không bao giờ chơi game trên điện thoại trước khi ngủ nữa.
Phương thức giáo dục của Huang được khá nhiều các bậc phụ huynh trên mạng xã hội đồng tình, bởi đây là cách không thể tốt hơn để trẻ có thể nhận thấy tác hại của việc chơi game quá nhiều. Nhưng cũng có một số khác tỏ ra lo ngại cho tình hình sức khỏe của cậu bé.
Dù vậy, Huang trấn an mọi người rằng bình thường con trai anh vẫn tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, cậu bé cũng học giỏi và ngoan ngoãn. Đây là cách của anh để con biết nhận sai và có một bài học "nhớ đời".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top