Dịch bệnh kỳ lạ khiến người nhiễm bệnh không ngừng nhảy múa ngày đêm

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Năm 1518, bóng ma của một dịch bệnh kỳ lạ bao trùm lên thành phố Strasbourg, nước Pháp. Nơi đây, thay vì tiếng la hét đau đớn, người ta nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng nhạc rộn ràng và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
1724055629943.png

Ảnh: Guardian
Ở thời điểm đó, hàng trăm người dân đang nhảy múa điên cuồng, không kiểm soát, như thể bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển.
Mọi chuyện bắt đầu từ một người phụ nữ tên là Frau Troffea. Vào một ngày hè oi ả, bà bỗng dưng rời khỏi nhà và bắt đầu nhảy múa giữa đường phố. Những bước nhảy của bà lúc đầu còn chậm rãi, sau đó càng lúc càng nhanh, càng mạnh, như thể bị cuốn vào một cơn cuồng loạn.
Bà nhảy suốt ngày đêm, bất chấp mồ hôi nhễ nhại, chân tay rướm máu, cơ thể kiệt quệ. Cảnh tượng kỳ quái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân. Ban đầu, họ chỉ đứng xem với vẻ tò mò, xen lẫn sợ hãi.
Nhưng rồi, một điều khó tin đã xảy ra đó là khi những người chứng kiến cũng bắt đầu nhảy theo. Dần dần, số lượng người tham gia vào “điệu nhảy tử thần” này tăng lên chóng mặt, từ vài chục đến hàng trăm người. Họ nhảy múa khắp nơi, trên đường phố, trong nhà thờ, thậm chí cả trên mái nhà. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có người cho rằng đó là một hình phạt của Chúa, có người lại đổ lỗi cho ma quỷ. Các bác sĩ bó tay, các thầy tu cầu nguyện, nhưng dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng. Những người nhảy múa, trong trạng thái mê sảng, không ăn, không ngủ, không ngừng nghỉ, cho đến khi gục ngã vì kiệt sức, bị thương, hoặc thậm chí tử vong.
Ước tính có khoảng 100 người đã bỏ mạng vì dịch bệnh kỳ quái này. “Dịch nhảy múa năm 1518” là một trong những bí ẩn y học và xã hội lớn nhất trong lịch sử. Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra nhằm lý giải hiện tượng này, từ ngộ độc thực phẩm, rối loạn tâm thần tập thể, cho đến hoạt động của giáo phái dị giáo. T
Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một lời giải đáp nào thực sự thuyết phục. Sự kiện này, dù đã xảy ra cách đây hàng trăm năm, vẫn còn ám ảnh chúng ta đến ngày nay. Nó là lời nhắc nhở về sức mạnh của tâm lý tập thể, về tác động của môi trường xã hội đến sức khỏe con người, và về những bí ẩn chưa được khám phá của thế giới xung quanh. Dịch nhảy múa năm 1518, với tất cả sự kỳ lạ và kinh hoàng của nó, sẽ mãi là một dấu hỏi lớn trong lịch sử nhân loại, một lời thách thức đối với khoa học và một minh chứng cho sự mong manh của con người trước những thế lực vô hình.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top