Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Disney nổi tiếng là ông lớn trong ngành công nghiệp giải trí từng kỳ vọng Nàng Bạch Tuyết (Snow White) phiên bản live-action năm 2025 sẽ tiếp nối thành công những bom tấn trước đó như Beauty and the Beast hay The Lion King. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng: bộ phim không chỉ thất bại trong việc chinh phục khán giả mà còn đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng nề. Với kinh phí khổng lồ 270 triệu USD song doanh thu mở màn toàn cầu chỉ đạt 87 triệu USD, Nàng Bạch Tuyết đang trở thành một trong những cú “flop” đáng tiếc nhất của Disney trong những năm gần đây tại phòng vé.
Thất bại của Nàng Bạch Tuyết không đến từ một lý do duy nhất mà là sự cộng hưởng của nhiều vấn đề, từ khâu sản xuất đến phản ứng của khán giả.
Ngay từ khi công bố dự án, Nàng Bạch Tuyết đã vấp phải tranh cãi dữ dội xoay quanh việc chọn Rachel Zegler – một diễn viên gốc Latin – vào vai công chúa Bạch Tuyết. Trong truyện cổ tích của anh em Grimm, nhân vật được miêu tả với “làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như mun”. Nhiều khán giả cho rằng Zegler không phù hợp với hình tượng này, cáo buộc Disney cố tình “đa dạng hóa” một cách gượng ép để chạy theo xu hướng hiện đại, làm mất đi tinh thần nguyên bản của câu chuyện. Dù Zegler nhận được lời khen về diễn xuất, sự thay đổi này vẫn khiến một bộ phận khán giả quay lưng.
Bên cạnh đó, quyết định tái hiện bảy chú lùn bằng công nghệ CGI thay vì sử dụng diễn viên thật cũng gây thất vọng. Disney giải thích đây là cách tránh định kiến về người lùn nhưng khán giả lại xem đó là sự đánh mất nét đặc trưng của phiên bản hoạt hình năm 1937. Những tranh cãi này đã khiến teaser trailer của phim nhận hơn 1,5 triệu lượt “dislike” trên YouTube – dấu hiệu rõ ràng về sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng.
Hoàng tử trong phiên bản gốc cũng đã được thay thế bằng 1 anh chàng đường phố, song nền tảng nhân vật lại rất mỏng, động cơ mơ hồ và hành động thiếu thuyết phục.
Dù được đầu tư lớn về hình ảnh và âm nhạc, Nàng Bạch Tuyết bị chê bai vì kịch bản nhạt nhòa, thiếu chiều sâu và không logic. Trong phiên bản mới, Bạch Tuyết được xây dựng là một nhân vật mạnh mẽ, độc lập, tập trung vào hành trình trở thành nhà lãnh đạo thay vì câu chuyện tình yêu với hoàng tử như nguyên tác. Tuy ý tưởng này nhằm hiện đại hóa nhân vật, nó lại bị đánh giá là gượng ép, xa rời tinh thần cổ tích thần thoại.
Tuyến tình cảm giữa Bạch Tuyết gần như bị loại bỏ, khiến bộ phim mất đi một yếu tố từng làm nên sức hút của bản gốc.
Các nhân vật phụ cũng không được phát triển đủ để tạo sự đồng cảm. Mạch phim rời rạc, thiếu điểm nhấn, và thông điệp “nữ quyền” mà Disney cố gắng truyền tải bị cho là hời hợt, không đủ sức thuyết phục khán giả. Kết quả là bộ phim không tạo được sợi dây kết nối cảm xúc – yếu tố cốt lõi để một tác phẩm cổ tích thành công.
Rachel Zegler không chỉ chịu áp lực từ việc bị chê bai ngoại hình mà còn đối mặt với làn sóng tẩy chay cá nhân do những phát ngôn gây tranh cãi. Cô từng gọi hoàng tử trong bản gốc là “kẻ bám đuôi” và nhấn mạnh phim mới không tập trung vào tình yêu – điều khiến nhiều fan của phiên bản 1937 cảm thấy bị xúc phạm. Ngoài ra, sự khác biệt quan điểm chính trị giữa Zegler (ủng hộ Palestine) và Gal Gadot (ủng hộ Israel) cũng làm dấy lên lời kêu gọi tẩy chay từ một số nhóm khán giả, đẩy bộ phim vào lằn ranh của các cuộc tranh luận ngoài lề.
Zegler cũng từng chỉ trích ông Trump và người ủng hộ khi ngài mới đắc cử tổng thống. Sau đó, cô nhiều lần thách thức đám đông, cho rằng họ chỉ là những người ghét bỏ nhỏ bé không đáng bận tâm. Nhìn chung, nhiều phát ngôn của nữ diễn viên khiến hình ảnh của phim sụp đổ trong mắt khán giả.
Ở thị trường Việt Nam, Nàng Bạch Tuyết còn chịu bất lợi từ xu hướng thị hiếu đang nghiêng về phim kinh dị nội địa như Quỷ Nhập Tràng. Một bộ phim nhạc kịch cổ tích phương Tây trở nên lạc lõng giữa làn sóng giải trí gần gũi, mới lạ mà khán giả Việt đang ưa chuộng.
Tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2025, Nàng Bạch Tuyết chỉ thu về hơn 87 triệu USD toàn cầu. Con số này thấp hơn kỳ vọng của giới chuyên môn (dự đoán 100 triệu USD). Với kinh phí 270 triệu USD chưa bao gồm chi phí marketing, bộ phim cần ít nhất 600-700 triệu USD để hòa vốn – một mục tiêu gần như bất khả thi với đà doanh thu hiện tại.
Tại Việt Nam, theo Box Office Vietnam, phim chỉ kiếm được gần 5,7 tỷ đồng trong tuần đầu với trung bình 16 vé mỗi suất chiếu – một con số đáng thất vọng cho một tác phẩm mang thương hiệu Disney. So với Inside Out 2 (2024) từng càn quét phòng vé Việt, Nàng Bạch Tuyết rõ ràng không tạo được sức hút tương xứng.
Phản hồi từ khán giả cũng không khá hơn. Trên CinemaScore, phim nhận điểm B+ thấp hơn nhiều so với các live-action thành công trước đây của Disney. Trên mạng xã hội và các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng phim “không giống Bạch Tuyết” họ từng yêu thích, từ ngoại hình nhân vật đến cốt truyện thay đổi quá nhiều. Dù một số nhà phê bình khen ngợi diễn xuất của Zegler và hình ảnh đẹp mắt, điều đó không đủ để cứu vãn ấn tượng chung về một bộ phim thiếu sức sống.
Với làn sóng chỉ trích vẫn chưa hạ nhiệt và sự thờ ơ từ khán giả đại chúng, Nàng Bạch Tuyết khó có cơ hội bứt phá. Đây sẽ là một trong những thất bại tài chính lớn nhất của Disney, gia nhập danh sách các live-action gây thất vọng như Dumbo (2019). Mặc dù ban đầu, công ty đã kỳ vọng kiếm được ít nhất 700 triệu USD ngoài rạp.
Thất bại này cũng đặt ra câu hỏi lớn cho chiến lược làm lại phim cổ tích của Disney. Khi khán giả ngày càng khắt khe và thị hiếu thay đổi, việc hiện đại hóa quá mức có thể làm mất đi giá trị hoài niệm – thứ từng là sức mạnh của các bộ phim gốc. Disney cần cân nhắc liệu có nên tiếp tục thay đổi nguyên tác hay tập trung giữ gìn tinh thần cổ điển để làm hài lòng người xem.
Thất bại của Nàng Bạch Tuyết không đến từ một lý do duy nhất mà là sự cộng hưởng của nhiều vấn đề, từ khâu sản xuất đến phản ứng của khán giả.
Quay lưng với nguyên tác
Ngay từ khi công bố dự án, Nàng Bạch Tuyết đã vấp phải tranh cãi dữ dội xoay quanh việc chọn Rachel Zegler – một diễn viên gốc Latin – vào vai công chúa Bạch Tuyết. Trong truyện cổ tích của anh em Grimm, nhân vật được miêu tả với “làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như mun”. Nhiều khán giả cho rằng Zegler không phù hợp với hình tượng này, cáo buộc Disney cố tình “đa dạng hóa” một cách gượng ép để chạy theo xu hướng hiện đại, làm mất đi tinh thần nguyên bản của câu chuyện. Dù Zegler nhận được lời khen về diễn xuất, sự thay đổi này vẫn khiến một bộ phận khán giả quay lưng.

Bên cạnh đó, quyết định tái hiện bảy chú lùn bằng công nghệ CGI thay vì sử dụng diễn viên thật cũng gây thất vọng. Disney giải thích đây là cách tránh định kiến về người lùn nhưng khán giả lại xem đó là sự đánh mất nét đặc trưng của phiên bản hoạt hình năm 1937. Những tranh cãi này đã khiến teaser trailer của phim nhận hơn 1,5 triệu lượt “dislike” trên YouTube – dấu hiệu rõ ràng về sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng.
Hoàng tử trong phiên bản gốc cũng đã được thay thế bằng 1 anh chàng đường phố, song nền tảng nhân vật lại rất mỏng, động cơ mơ hồ và hành động thiếu thuyết phục.
Kịch bản yếu, thiếu cảm xúc
Dù được đầu tư lớn về hình ảnh và âm nhạc, Nàng Bạch Tuyết bị chê bai vì kịch bản nhạt nhòa, thiếu chiều sâu và không logic. Trong phiên bản mới, Bạch Tuyết được xây dựng là một nhân vật mạnh mẽ, độc lập, tập trung vào hành trình trở thành nhà lãnh đạo thay vì câu chuyện tình yêu với hoàng tử như nguyên tác. Tuy ý tưởng này nhằm hiện đại hóa nhân vật, nó lại bị đánh giá là gượng ép, xa rời tinh thần cổ tích thần thoại.
Tuyến tình cảm giữa Bạch Tuyết gần như bị loại bỏ, khiến bộ phim mất đi một yếu tố từng làm nên sức hút của bản gốc.

Các nhân vật phụ cũng không được phát triển đủ để tạo sự đồng cảm. Mạch phim rời rạc, thiếu điểm nhấn, và thông điệp “nữ quyền” mà Disney cố gắng truyền tải bị cho là hời hợt, không đủ sức thuyết phục khán giả. Kết quả là bộ phim không tạo được sợi dây kết nối cảm xúc – yếu tố cốt lõi để một tác phẩm cổ tích thành công.
Áp lực từ dư luận
Rachel Zegler không chỉ chịu áp lực từ việc bị chê bai ngoại hình mà còn đối mặt với làn sóng tẩy chay cá nhân do những phát ngôn gây tranh cãi. Cô từng gọi hoàng tử trong bản gốc là “kẻ bám đuôi” và nhấn mạnh phim mới không tập trung vào tình yêu – điều khiến nhiều fan của phiên bản 1937 cảm thấy bị xúc phạm. Ngoài ra, sự khác biệt quan điểm chính trị giữa Zegler (ủng hộ Palestine) và Gal Gadot (ủng hộ Israel) cũng làm dấy lên lời kêu gọi tẩy chay từ một số nhóm khán giả, đẩy bộ phim vào lằn ranh của các cuộc tranh luận ngoài lề.
Zegler cũng từng chỉ trích ông Trump và người ủng hộ khi ngài mới đắc cử tổng thống. Sau đó, cô nhiều lần thách thức đám đông, cho rằng họ chỉ là những người ghét bỏ nhỏ bé không đáng bận tâm. Nhìn chung, nhiều phát ngôn của nữ diễn viên khiến hình ảnh của phim sụp đổ trong mắt khán giả.
Ở thị trường Việt Nam, Nàng Bạch Tuyết còn chịu bất lợi từ xu hướng thị hiếu đang nghiêng về phim kinh dị nội địa như Quỷ Nhập Tràng. Một bộ phim nhạc kịch cổ tích phương Tây trở nên lạc lõng giữa làn sóng giải trí gần gũi, mới lạ mà khán giả Việt đang ưa chuộng.
Doanh thu thấp kỷ lục
Tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2025, Nàng Bạch Tuyết chỉ thu về hơn 87 triệu USD toàn cầu. Con số này thấp hơn kỳ vọng của giới chuyên môn (dự đoán 100 triệu USD). Với kinh phí 270 triệu USD chưa bao gồm chi phí marketing, bộ phim cần ít nhất 600-700 triệu USD để hòa vốn – một mục tiêu gần như bất khả thi với đà doanh thu hiện tại.
Tại Việt Nam, theo Box Office Vietnam, phim chỉ kiếm được gần 5,7 tỷ đồng trong tuần đầu với trung bình 16 vé mỗi suất chiếu – một con số đáng thất vọng cho một tác phẩm mang thương hiệu Disney. So với Inside Out 2 (2024) từng càn quét phòng vé Việt, Nàng Bạch Tuyết rõ ràng không tạo được sức hút tương xứng.

Phản hồi từ khán giả cũng không khá hơn. Trên CinemaScore, phim nhận điểm B+ thấp hơn nhiều so với các live-action thành công trước đây của Disney. Trên mạng xã hội và các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng phim “không giống Bạch Tuyết” họ từng yêu thích, từ ngoại hình nhân vật đến cốt truyện thay đổi quá nhiều. Dù một số nhà phê bình khen ngợi diễn xuất của Zegler và hình ảnh đẹp mắt, điều đó không đủ để cứu vãn ấn tượng chung về một bộ phim thiếu sức sống.
Với làn sóng chỉ trích vẫn chưa hạ nhiệt và sự thờ ơ từ khán giả đại chúng, Nàng Bạch Tuyết khó có cơ hội bứt phá. Đây sẽ là một trong những thất bại tài chính lớn nhất của Disney, gia nhập danh sách các live-action gây thất vọng như Dumbo (2019). Mặc dù ban đầu, công ty đã kỳ vọng kiếm được ít nhất 700 triệu USD ngoài rạp.
Thất bại này cũng đặt ra câu hỏi lớn cho chiến lược làm lại phim cổ tích của Disney. Khi khán giả ngày càng khắt khe và thị hiếu thay đổi, việc hiện đại hóa quá mức có thể làm mất đi giá trị hoài niệm – thứ từng là sức mạnh của các bộ phim gốc. Disney cần cân nhắc liệu có nên tiếp tục thay đổi nguyên tác hay tập trung giữ gìn tinh thần cổ điển để làm hài lòng người xem.