Độc lạ Trung Hoa: đào đất quanh ngân hàng đem bán, dân tình tranh nhau mua

Hoàng Khang
Hoàng Khang
Phản hồi: 0
Một sản phẩm kỳ lạ đang gây sốt trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc: "đất ngân hàng". Những người bán hàng quảng cáo rằng loại đất này, được lấy từ khu vực xung quanh các ngân hàng lớn, có thể mang lại may mắn và tài lộc cho người mua.

4dbc9980-fb44-45e1-9286-e8bb6c32dee2b27985c8-14033997_jpg_75.jpg

'Đất Ngân Hàng': Từ Bồn Cây Đến Bụi Máy Đếm Tiền, Giá Cả Đa Dạng

Các gian hàng trực tuyến tại Trung Quốc đang rao bán "đất ngân hàng" với nhiều mức giá khác nhau, từ 24 nhân dân tệ (khoảng 85 nghìn đồng) cho đến 888 nhân dân tệ (khoảng 3,1 triệu đồng) mỗi gói.

Nguồn gốc của loại "đất may mắn" này cũng rất đa dạng: đất từ bồn cây trước cửa ngân hàng, đất từ chậu cây trong sảnh giao dịch, thậm chí cả bụi từ máy đếm tiền. Một số người bán còn đăng tải video quay cảnh đào đất tại chỗ để tăng thêm tính "chân thực" cho sản phẩm.

Một nhà bán hàng quảng cáo 4 loại đất khác nhau, được thu thập từ 5 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc: Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China), Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (Industrial and Commercial Bank of China), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (Agricultural Bank of China), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (China Construction Bank) và Ngân hàng Giao thông Trung Quốc (Bank of Communications).

af944910_fefa_43c2_b88e_8e5379b19655_6dbd7bb9_jpg.jpg_75.jpg

Thời điểm thu thập đất cũng được các chủ shop nhấn mạnh như một yếu tố quan trọng. Có nơi quảng cáo đất chỉ được thu gom vào ban đêm, có nơi lại khẳng định phải đào vào buổi trưa. Thậm chí, có người bán còn tuyên bố sản phẩm của họ có "tỷ lệ mang lại giàu có 999,999%".

Để tăng thêm tính thuyết phục, nhiều người bán còn đăng tải video quay cảnh họ đang đào đất trước cửa ngân hàng, kèm theo những lời "chúc phúc" gửi đến khách hàng. Ví dụ, một người đàn ông đứng trước cửa ngân hàng, cầm hộp đựng đất và nói lớn: "Anh Liu ở Quảng Đông, đất của anh đây!". Một video khác cho thấy một người đàn ông xúc đất vào đĩa vàng, kèm theo lời nhắn: "Anh 0863 ở Bắc Kinh, tôi đang đào đất ngân hàng cho anh đây!".

1547812476055466_jpg.jpg_75.jpg

Người Mua Hy Vọng, Người Dùng Mạng Chế Giễu

Một người mua giấu tên, chia sẻ với Red Star News, cho biết anh làm nghề kinh doanh và hy vọng "đất ngân hàng" có thể giúp công việc của anh phát đạt hơn. Anh cũng cho biết nhiều bạn bè của anh cũng đã đặt mua sản phẩm này.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin vào công dụng của "đất ngân hàng". Trên mạng xã hội Trung Quốc, trào lưu này đã trở thành chủ đề chế giễu.
"Cười đến đau bụng, đất ngân hàng là gì chứ? Tôi làm việc ở ngân hàng và phải tự mang đất từ nhà đi để trồng cây trong văn phòng!", một người dùng Weibo bình luận.

"Tôi sống ngay cạnh ngân hàng, tại sao tài vận của tôi vẫn không khá lên?", một người khác thắc mắc.

"Đất ngân hàng có thể không thật, nhưng 'thuế IQ' này thì chắc chắn có thật!", một bình luận châm biếm khác viết.

Cảnh Báo Từ Chuyên Gia Pháp Lý

Trước làn sóng mua bán "đất ngân hàng", các chuyên gia pháp lý đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lừa đảo.

Luật sư Fu Jian của công ty luật Zejin cho biết, nếu người bán quảng cáo sai sự thật về nguồn gốc của đất hoặc tuyên bố rằng đất có khả năng mang lại tài lộc mà không có cơ sở khoa học, hành vi này có thể bị coi là lừa đảo. Theo luật, người tiêu dùng có quyền yêu cầu hoàn tiền nếu bị lừa.

Ngoài ra, theo quy định về cảnh quan đô thị của Trung Quốc, không cá nhân hay tổ chức nào được phép xâm phạm không gian xanh đô thị, bao gồm cả việc đào bới đất. Do đó, nếu các nhà bán hàng thực sự lấy đất từ khu vực công cộng trước ngân hàng, họ có thể đã vi phạm quy định này.

Trào lưu bán "đất ngân hàng" tại Trung Quốc cho thấy sự sáng tạo trong kinh doanh, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về tính trung thực trong quảng cáo và nguy cơ lừa đảo. Người tiêu dùng cần tỉnh táo, không nên tin vào những lời quảng cáo không có cơ sở khoa học, và cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định mua bất kỳ sản phẩm nào.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top