From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Carl Rinsch được biết đến qua bộ phim 47 Ronin năm 2013, vừa bị kết án trong một vụ bê bối tài chính chấn động liên quan đến gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix. Năm 2018, Netflix đã tin tưởng giao cho Rinsch sản xuất loạt phim khoa học viễn tưởng mang tên Conquest, rót tổng cộng 44 triệu đô la vào công ty sản xuất của ông trong vòng hai năm. Tuy nhiên, thay vì hoàn thành bộ phim, Rinsch đã biến số tiền này thành công cụ phục vụ cho những phi vụ đầu tư mạo hiểm và lối sống xa hoa cá nhân.
Vào năm 2020, Rinsch yêu cầu thêm 11 triệu đô la với lý do cần vốn để hoàn tất quá trình sản xuất. Các công tố viên đã vạch trần thủ đoạn của ông: chuyển số tiền này qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau trước khi gom tất cả vào một tài khoản môi giới cá nhân. Dấu vết kỹ thuật số từ các hồ sơ ngân hàng và sao kê môi giới đã trở thành bằng chứng thép chống lại ông. Chỉ trong vòng hai tháng đầu tư vào quyền chọn chứng khoán và các loại chứng khoán khác, Rinsch đã làm "bốc hơi" hơn một nửa số tiền 11 triệu đô la này. Sau đó, ông chuyển hướng sang thị trường tiền điện tử đầy biến động. Mặc dù loại tiền cụ thể không được tiết lộ, nhưng bằng chứng pháp y cho thấy ông đã tham gia rất tích cực vào các giao dịch tài sản kỹ thuật số đầu cơ. Một chi tiết đáng chú ý khác là vào năm 2021, Rinsch được cho là đã biến khoản đầu tư 4 triệu đô la vào Dogecoin thành 27 triệu đô la, một khoản lợi nhuận khổng lồ càng thúc đẩy thêm cơn cuồng mua sắm của ông.
Người ngoài cùng bên phải là đạo diễn Rinsch đã lừa đảo Netflix
Bên cạnh các khoản đầu tư, Rinsch đã vung tiền không tiếc tay vào hàng xa xỉ phẩm. Hồ sơ ghi nhận ông đã chi 3,3 triệu đô la cho đồ nội thất, đồ cổ và nệm cao cấp; 2,4 triệu đô la để tậu một chiếc Ferrari đỏ cùng năm chiếc Rolls-Royce; thanh toán 1,7 triệu đô la hóa đơn thẻ tín dụng và mua một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 387.000 đô la. Một kế toán pháp y do vợ cũ của ông thuê ước tính tổng số tiền ông nướng vào hàng xa xỉ sau vụ thắng lớn tiền ảo lên tới 8,7 triệu đô la.
Dù Rinsch kiên quyết không nhận tội, bồi thẩm đoàn đã nhanh chóng đưa ra phán quyết buộc tội ông với một tội danh lừa đảo qua mạng, một tội danh rửa tiền và năm tội danh giao dịch bằng tài sản phạm pháp. Netflix đã buộc phải hủy bỏ dự án Conquest vào năm 2021 và xóa sổ toàn bộ khoản đầu tư 55 triệu đô la mà không thu hồi được đồng nào. Giờ đây, vị đạo diễn từng được kỳ vọng này đang đối mặt với mức án lên tới 90 năm tù, với phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 4 năm 2026.
Vào năm 2020, Rinsch yêu cầu thêm 11 triệu đô la với lý do cần vốn để hoàn tất quá trình sản xuất. Các công tố viên đã vạch trần thủ đoạn của ông: chuyển số tiền này qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau trước khi gom tất cả vào một tài khoản môi giới cá nhân. Dấu vết kỹ thuật số từ các hồ sơ ngân hàng và sao kê môi giới đã trở thành bằng chứng thép chống lại ông. Chỉ trong vòng hai tháng đầu tư vào quyền chọn chứng khoán và các loại chứng khoán khác, Rinsch đã làm "bốc hơi" hơn một nửa số tiền 11 triệu đô la này. Sau đó, ông chuyển hướng sang thị trường tiền điện tử đầy biến động. Mặc dù loại tiền cụ thể không được tiết lộ, nhưng bằng chứng pháp y cho thấy ông đã tham gia rất tích cực vào các giao dịch tài sản kỹ thuật số đầu cơ. Một chi tiết đáng chú ý khác là vào năm 2021, Rinsch được cho là đã biến khoản đầu tư 4 triệu đô la vào Dogecoin thành 27 triệu đô la, một khoản lợi nhuận khổng lồ càng thúc đẩy thêm cơn cuồng mua sắm của ông.
Người ngoài cùng bên phải là đạo diễn Rinsch đã lừa đảo Netflix
Bên cạnh các khoản đầu tư, Rinsch đã vung tiền không tiếc tay vào hàng xa xỉ phẩm. Hồ sơ ghi nhận ông đã chi 3,3 triệu đô la cho đồ nội thất, đồ cổ và nệm cao cấp; 2,4 triệu đô la để tậu một chiếc Ferrari đỏ cùng năm chiếc Rolls-Royce; thanh toán 1,7 triệu đô la hóa đơn thẻ tín dụng và mua một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 387.000 đô la. Một kế toán pháp y do vợ cũ của ông thuê ước tính tổng số tiền ông nướng vào hàng xa xỉ sau vụ thắng lớn tiền ảo lên tới 8,7 triệu đô la.
Dù Rinsch kiên quyết không nhận tội, bồi thẩm đoàn đã nhanh chóng đưa ra phán quyết buộc tội ông với một tội danh lừa đảo qua mạng, một tội danh rửa tiền và năm tội danh giao dịch bằng tài sản phạm pháp. Netflix đã buộc phải hủy bỏ dự án Conquest vào năm 2021 và xóa sổ toàn bộ khoản đầu tư 55 triệu đô la mà không thu hồi được đồng nào. Giờ đây, vị đạo diễn từng được kỳ vọng này đang đối mặt với mức án lên tới 90 năm tù, với phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 4 năm 2026.