Đừng quay clip lại dù có yêu nhau đến mấy, nhớ nhé!

Trong thời đại chỉ bấm điện thoại một cái, thì các cặp đôi dễ dàng bị "dụ" lưu giữ lại khoảnh khắc mặn nồng mà không nghĩ đến nhỡ đâu có một ngày đường ai nấy đi, vì chẳng có gì là mãi mãi.
Hậu quả của việc ghi lại bằng chứng tình yêu và kết cục tan vỡ đã xảy ra rất nhiều rồi nhưng dường như chưa bao giờ là lời cảnh tỉnh cho những cặp đôi. Bằng chứng mới nhất là tại Bến Tre, mọt phụ nữ đã bị người tình tống tiền bằng clip của hai người.
Đừng quay clip lại dù có yêu nhau đến mấy, nhớ nhé!
Nguyễn Văn Út tại cơ quan công an
Nguyên văn báo Đồng Khởi đưa tin hôm nay như sau:
Chị T.T.K.T, sinh năm 1979, ngụ xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành năm 2017 qua Facebook quen với Nguyễn Văn Út, sinh năm 1981, ngụ xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
Đầu năm 2018, Út từ Cà Mau đến Bến Tre để gặp chị T, hai người hẹn gặp nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Sau lần gặp gỡ này, khoảng 2 tháng Út đến Bến Tre thăm chị T một lần và thường ở lại chơi vài ngày. Mỗi lần hẹn hò trong nhà nghỉ, Út dùng điện thoại để chụp ảnh, quay video cảnh hai người quan hệ tình dục.
Trong thời gian quen nhau, Út thường xuyên mượn tiền của chị T nói để làm ăn nhưng sau này chị T phát hiện Út mượn tiền để cờ bạc. Cho rằng bản thân đang bị Út lợi dụng nên chị T muốn chấm dứt chuyện tình cảm nhưng Út không đồng ý. Út đe dọa sẽ giết chị T cùng người nhà và đã đăng các hình ảnh, clip “nóng” với chị T lên mạng xã hội, đồng thời gửi những nội dung này cho bạn bè của nạn nhân nhằm gây áp lực để nạn nhân tiếp tục tình cảm nhưng không thành.
Trưa ngày 5/12/2021, nhận được tin báo của nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Út đang nhận 500 triệu đồng của bị hại là chị T.T.K.T.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top