Đừng vội cười chuyện sợ vợ, bởi Hoàng đế này còn bá đạo hơn nhiều!

Dương Kiên - Tuỳ Văn Đế - là vị hoàng đế khai quốc lừng lẫy trong lịch sử Trung Hoa. Ông không chỉ là một minh quân tài trí đưa đất nước thịnh trị, mà còn nổi tiếng là một... "ông chồng sợ vợ".
1730114949422.png

Độc Cô Hoàng Hậu. Ảnh: todaytv
Sinh ra đã mang trong mình "dấu ấn thiên tử" với vẻ ngoài khác người, Tuỳ Văn Đế còn có một cuộc đời đầy rẫy những giai thoại ly kỳ. Từ câu chuyện được ni cô nuôi dưỡng từ nhỏ, đến khi trưởng thành lên ngôi hoàng đế, thống nhất Trung Hoa, ông đều để lại dấu ấn đậm nét.
Thế nhưng, ít ai ngờ vị hoàng đế "soái ca" vạn người mê này lại "sợ vợ như cọp". Hoàng hậu của ông được gọi với tên Độc Cô Già La là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và cực kỳ quyết đoán. Tình yêu của hai người từng là chuyện đẹp được người đời ca tụng, khi Tuỳ Văn Đế hứa sẽ "một lòng một dạ" với hoàng hậu.
Thế nhưng, "lời thề gió bay", vị hoàng đế cũng không thoát khỏi lưới tình mỹ nhân. Ông say đắm vẻ đẹp của cháu gái kẻ thù - Uất Trì Thị, và lén lút nạp nàng làm phi.
Biết chuyện, Độc Cô hoàng hậu nổi cơn ghen, ra lệnh xử tử tình địch. Quá đau đớn và cũng vì nể sợ hoàng hậu, Tuỳ Văn Đế đã "bỏ cung" ra đi. Phải đến khi hoàng hậu xuống nước xin lỗi, ông mới chịu quay về.
Câu chuyện hài hước này đã trở thành "chứng cứ" cho thấy dù là hoàng đế "quyền nghiêng thiên hạ", Tuỳ Văn Đế vẫn "chịu thua" trước hoàng hậu của mình.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa Tuỳ Văn Đế là ông vua yếu đuối. Ngược lại, ông là một minh quân tài ba, đưa nhà Tuỳ trở nên hùng mạnh, giàu có vô song. Sự thịnh trị của nhà Tuỳ đã đặt nền móng cho thời đại hoàng kim sau này của nhà Đường.
Có lẽ, chính sự thông minh, khéo léo của Độc Cô hoàng hậu trong việc "giữ gìn hạnh phúc gia đình" đã góp phần tạo nên một Tuỳ Văn Đế vừa tài năng, vừa "được lòng" hoàng hậu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top