Gia Cát Lượng có 3 phát minh không thể ngờ tới, phát minh cuối cùng được kỵ binh dùng

Trong thời Tam Quốc, có rất nhiều danh nhân, bất kể là Lưu Bị, Tào Tháo hay Tôn Quyền, dưới tay họ đều không thiếu người tài. Nhưng nếu xét về bộ máy tư tưởng thì ai là người có nhiều đóng góp nhất cho Lưu Bị? Đó chắc chắn là Gia Cát Lượng, người đã giúp Lưu Bị làm rất nhiều. Lưu Bị lúc đầu thậm chí còn không có lãnh thổ của riêng mình, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Gia Cát Lượng, Lưu Bị đánh thắng trận Xích Bích, giành được Kinh Châu nên trong Tam Quốc mới có nước Thục.
Gia Cát Lượng có 3 phát minh không thể ngờ tới, phát minh cuối cùng được kỵ binh dùng
Vì vậy, việc Gia Cát Lượng được người đời sau khen ngợi là điều hợp lý, không chỉ vì tài trí về quân sự, chính trị mà vì ông là một nhà phát minh. Hôm nay chúng ta sẽ nói về ba phát minh của Gia Cát Lượng.

Đầu tiên: bánh bao hấp​

Gia Cát Lượng có 3 phát minh không thể ngờ tới, phát minh cuối cùng được kỵ binh dùng
Sau khi Gia Cát Lượng thu phục được Mạnh Hoạch, trên trời đột nhiên nổi lên một trận gió to, có thể nói là trời xấu, lúc này có người đề nghị nên tế thủ cấp binh sĩ cho những người đã chết, nhưng Gia Cát Lượng không chịu nên sai thuộc hạ giết thịt bò cừu, dùng bột nhào bọc thịt bò và thịt cừu này lại, sau đó đem hấp để cúng tế. Sau lâu dần sẽ thành bánh bao.

Thứ hai: mìn​

Gia Cát Lượng có 3 phát minh không thể ngờ tới, phát minh cuối cùng được kỵ binh dùng
Trong Tam Quốc, ông đã sáng tạo ra thứ này, có thể nhiều người quá bất ngờ nhưng thực lực của Gia Cát Lượng thì ai cũng rõ, có thể thấy Gia Cát Lượng mạnh mẽ như thế nào khi ông đánh Mạnh Hoạch. Mìn do ông phát minh ra không có ngòi nổ, chúng được đóng trong hộp gỗ, sau đó dùng ống tre làm ngòi nổ. Mìn tuy rất đơn giản nhưng lại rất uy lực, tương tự như Tư Mã Ý cũng dùng mìn khi đánh nhau, nhưng khi ấy vấn đề dùng mìn phụ thuộc vào thời tiết. Thời tiết không thích hợp, trời mưa không dùng được mìn.

Cái thứ ba: móng ngựa​

Gia Cát Lượng có 3 phát minh không thể ngờ tới, phát minh cuối cùng được kỵ binh dùng
Gia Cát Lượng luôn coi trọng Bắc phạt, điều này ai cũng biết, khi đó Tư Mã Ý và ông luôn là đối thủ của nhau. Tư Mã Ý khi thấy đại quân của Gia Cát Lượng tiến đến đã vô cùng hoảng sợ, nhưng không muốn giao chiến trực diện với Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng bắt đầu tìm kiếm kinh nghiệm, rồi nghĩ rằng người dân ở đây đang sống rất khó khăn và nghèo khổ nên càng không muốn đánh nhau với Tư Mã Ý.
Tư Mã Ý cứ đóng chặt cổng thành, không đáp lại lời khiêu khích của Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng thấy thân thể ngày một sa sút, bèn phát minh ra móng ngựa vào giây phút cuối cùng. Về sau, đạo cụ này được cảnh sát giao thông chuyên dùng, sau khi cải tiến thì cảnh sát giao thông tiện dụng, chỉ có thể nói Gia Cát Lượng rất lợi hại.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top