The Storm Riders
Writer
Hãng tin Reuters hôm thứ Bảy đã lên tiếng phản đối những hạn chế mà Nhà Trắng áp đặt lên các cơ quan truyền thông, sau khi chính quyền Trump đầu tuần này cấm hãng thông tấn Associated Press (AP) tiếp cận các không gian quan trọng như Phòng Bầu dục và chuyên cơ Không lực Một.
"Reuters ủng hộ Associated Press và các tổ chức truyền thông khác trong việc phản đối các hạn chế đưa tin do Nhà Trắng áp đặt lên AP, vì các quyết định biên tập độc lập của AP", một tuyên bố từ Nhóm Báo chí Reuters trên X cho biết.
"Reuters tin rằng các nhà báo nên được tự do đưa tin tức một cách đáng tin cậy, độc lập và không bị quấy rối hoặc tổn hại, ở bất cứ đâu, kể cả ở Hoa Kỳ", tuyên bố viết tiếp.
Bình luận này được đưa ra sau quyết định của Nhà Trắng vào đầu tuần này về việc cấm tất cả các phóng viên AP vào Phòng Bầu dục và Không lực Một, sau khi hãng tin này từ chối công nhận quyết định của chính quyền Trump về việc đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ.
"Associated Press tiếp tục phớt lờ việc thay đổi tên địa lý hợp pháp của Vịnh Mỹ. Quyết định này không chỉ gây chia rẽ mà còn cho thấy cam kết của Associated Press đối với thông tin sai lệch", một bình luận trên X được đăng vào thứ Sáu bởi Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng và Bộ trưởng Nội các Taylor Budowich.
"Mặc dù quyền đưa tin vô trách nhiệm và không trung thực của họ được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất, nhưng nó không đảm bảo đặc quyền của họ được tiếp cận không giới hạn vào các không gian hạn chế, như Phòng Bầu dục và Không lực Một."
Budowich nói thêm rằng không gian mà AP chiếm giữ trong Phòng Bầu dục và các không gian hạn chế khác sẽ được mở ra cho các phóng viên khác, mặc dù các nhà báo và nhiếp ảnh gia của AP có thể giữ lại thông tin đăng nhập của họ vào khu phức hợp Nhà Trắng.
Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA), đại diện cho các nhà báo đưa tin về tổng thống Hoa Kỳ, đã chỉ trích quyết định này, gọi đó là "không thể chấp nhận được" và cho biết họ ủng hộ AP.
Eugene Daniels, chủ tịch của WHCA, cho biết trong một tuyên bố vào đầu tuần này: "Nhà Trắng không thể ra lệnh cho các tổ chức tin tức đưa tin như thế nào, cũng như không nên trừng phạt các nhà báo đang làm việc vì không hài lòng với quyết định của các biên tập viên của họ. Động thái của chính quyền cấm một phóng viên của The Associated Press tham gia một sự kiện chính thức mở cửa cho việc đưa tin hôm nay là không thể chấp nhận được."
AP, một hãng tin toàn cầu bắt đầu hoạt động cách đây hơn một thế kỷ vào năm 1846, là một phần của nhóm báo chí Nhà Trắng gồm 13 người thường xuyên đưa tin về các hoạt động của tổng thống.
"Reuters ủng hộ Associated Press và các tổ chức truyền thông khác trong việc phản đối các hạn chế đưa tin do Nhà Trắng áp đặt lên AP, vì các quyết định biên tập độc lập của AP", một tuyên bố từ Nhóm Báo chí Reuters trên X cho biết.
"Reuters tin rằng các nhà báo nên được tự do đưa tin tức một cách đáng tin cậy, độc lập và không bị quấy rối hoặc tổn hại, ở bất cứ đâu, kể cả ở Hoa Kỳ", tuyên bố viết tiếp.
Bình luận này được đưa ra sau quyết định của Nhà Trắng vào đầu tuần này về việc cấm tất cả các phóng viên AP vào Phòng Bầu dục và Không lực Một, sau khi hãng tin này từ chối công nhận quyết định của chính quyền Trump về việc đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ.
"Associated Press tiếp tục phớt lờ việc thay đổi tên địa lý hợp pháp của Vịnh Mỹ. Quyết định này không chỉ gây chia rẽ mà còn cho thấy cam kết của Associated Press đối với thông tin sai lệch", một bình luận trên X được đăng vào thứ Sáu bởi Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng và Bộ trưởng Nội các Taylor Budowich.
"Mặc dù quyền đưa tin vô trách nhiệm và không trung thực của họ được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất, nhưng nó không đảm bảo đặc quyền của họ được tiếp cận không giới hạn vào các không gian hạn chế, như Phòng Bầu dục và Không lực Một."
Budowich nói thêm rằng không gian mà AP chiếm giữ trong Phòng Bầu dục và các không gian hạn chế khác sẽ được mở ra cho các phóng viên khác, mặc dù các nhà báo và nhiếp ảnh gia của AP có thể giữ lại thông tin đăng nhập của họ vào khu phức hợp Nhà Trắng.
Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA), đại diện cho các nhà báo đưa tin về tổng thống Hoa Kỳ, đã chỉ trích quyết định này, gọi đó là "không thể chấp nhận được" và cho biết họ ủng hộ AP.
Eugene Daniels, chủ tịch của WHCA, cho biết trong một tuyên bố vào đầu tuần này: "Nhà Trắng không thể ra lệnh cho các tổ chức tin tức đưa tin như thế nào, cũng như không nên trừng phạt các nhà báo đang làm việc vì không hài lòng với quyết định của các biên tập viên của họ. Động thái của chính quyền cấm một phóng viên của The Associated Press tham gia một sự kiện chính thức mở cửa cho việc đưa tin hôm nay là không thể chấp nhận được."
AP, một hãng tin toàn cầu bắt đầu hoạt động cách đây hơn một thế kỷ vào năm 1846, là một phần của nhóm báo chí Nhà Trắng gồm 13 người thường xuyên đưa tin về các hoạt động của tổng thống.