Hãy yên nghỉ nhé, Metaverse!

Thất bại thảm hại của dự án Metaverse đầy tham vọng của Mark Zuckerberg đã đánh dấu một thời kỳ khó khăn cho vị CEO và Facebook.
Sự sụp đổ nhanh chóng của Meta là dấu hiệu cho thấy vị CEO đầy tham vọng và đồng sáng lập Facebook đang gặp rắc rối. Một trong những tham vọng lớn của ông, dự án Metaverse vốn được nhiều hy vọng, đã đặt một chân vào đống rác của ngành công nghệ.

Meta "chương trình ngốc nghếch"​

Hãy yên nghỉ nhé, Metaverse!
Vào cuối năm 2022, gã khổng lồ công nghệ trị giá hàng nghìn tỷ đô la một thời đã kết thúc năm đầy biến động với mức giảm tự do 70%, khiến nó trở thành cổ phiếu có hiệu suất kém nhất trong toàn bộ chỉ số S&P 500. Công ty đang gặp rắc rối nghiêm trọng và sự chuyển đổi căn bản từ gã khổng lồ mạng xã hội Facebook sang thế giới thực tế ảo Metaverse đã trở thành một trò hề và một tổn thất nặng nề.
Để hiểu được hành trình của dự án Metaverse và Facebook ban đầu, chúng ta cũng có thể bắt đầu với những lý do chính khiến công ty công nghệ lớn này rơi vào tình trạng khó khăn hiện tại.
Vấn đề lớn nhất thực sự không phải là việc Mark Zuckerberg tham gia toàn diện vào Metaverse. Trên thực tế, cho dù Meta có dự định tập trung vào sản phẩm nào tiếp theo thì cuối cùng nó cũng có thể sẽ thất bại. Như tác giả và nhà báo Ted GIoia đã nói: “Theo quan điểm của Facebook, người dùng luôn sai”.
Đối với những người đã từng làm việc trong doanh nghiệp, dường như trọng tâm của hoạt động kinh doanh là cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bất kể quy mô. Nhưng Facebook, Instagram, WhatsApp và giờ là Meta, luôn chỉ có một mục đích duy nhất: tạo ra lợi nhuận cho ứng dụng và nhóm phát triển đằng sau nó. Đây cũng là nguyên nhân thực sự dẫn tới sự sụp đổ của đế chế metaverse của Zuckerberg.

Lời hứa sai lầm​

Tham vọng ban đầu của Zuckerberg là tạo ra một metaverse thực sự đã thu hút hầu hết các đối tác của ông ấy. Ông tuyên bố rằng thế giới ảo này sẽ là "một phiên bản Internet mới rộng lớn và hấp dẫn".
Metaverse nhanh chóng vươn lên dẫn đầu thế giới kinh doanh, với các công ty khác chọn làm theo, bao gồm những cái tên nổi tiếng như Walmart, Disney, Nike và Gucci. Zuckerberg cũng thuyết phục các nhà đầu tư, Phố Wall và giới truyền thông cùng tham gia cuộc vui.
Tại thời điểm đó, mọi thứ có vẻ đầy hứa hẹn.
Khi đó, chuyên gia công nghệ Ed Zitron từng nhận định “dự án Metaverse đã thành công một nửa” và gây sốc cho toàn bộ ngành công nghệ chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng câu chuyện vĩ đại của Zuckerberg cuối cùng chỉ là… lời nói trống rỗng. Dự án Metaverse không có tầm nhìn kinh doanh rõ ràng và cuối cùng đã không giải quyết được bất kỳ vấn đề thực sự nào cho công chúng.
Ông chủ Meta viết đầy chất thơ về chiến thắng vẻ vang tiếp theo của mình, nhưng thiếu mô tả chắc chắn về chính xác những gì Metaverse có thể làm. Vì Meta không thể đưa ra một tầm nhìn rõ ràng và khả thi cũng như một vấn đề có thể giải quyết được nên canh bạc của Meta nhanh chóng thua lỗ. Trên thực tế, mọi người cũng có thể thấy rằng nếu không có động lực, đối tượng mục tiêu và sự chấp nhận của thị trường rõ ràng thì thứ này không thể thực sự phát triển được một doanh nghiệp hạng nặng khác.

Thất bại lớn​

Bây giờ, hãy phân tích những vấn đề này một cách chi tiết.
Vì bản thân người dẫn đầu sản phẩm không thể giải thích những vấn đề mà Metaverse muốn giải quyết nên đương nhiên anh ta không thể khiến công chúng hiểu và thừa nhận mình. Theo lời của Zuckerberg:
“Tôi nghĩ nhiều người khi nghĩ đến Metaverse, họ chỉ nghĩ đến thực tế ảo - và vâng, VR chắc chắn là một phần quan trọng của Metaverse, nhưng nó còn hơn thế nữa. Nó cho phép chúng ta có mặt trong tất cả những nơi khác nhau. Được truy cập trên các nền tảng điện toán, bao gồm VR/AR, cũng như PC, thiết bị di động và bảng điều khiển trò chơi. Nói về điều này, nhiều người nghĩ rằng Metaverse là một trò chơi lớn. Vâng, giải trí chắc chắn là một phần quan trọng trong đó, nhưng Metaverse cũng không bao giờ nhiều hơn thế”.
Chà, khi viết bài này, tôi vẫn không khỏi thắc mắc: “Anh ấy đang nói cái quái gì vậy?” Sau khi nói chuyện một lúc lâu, dường như anh ấy vẫn chưa nói gì. Theo mô tả của anh ấy, Metaverse có thể là bất cứ thứ gì và không có gì sai khi sao chép biểu thức tương tự lên Internet. Metaverse là một trò chơi, một ứng dụng hay toàn bộ thế giới ảo? Chúng tôi không biết và Zuckerberg dường như cũng không biết.

Siêu khó hiểu​

Câu hỏi thứ hai có liên quan chặt chẽ với câu hỏi trước. Định nghĩa của Metaverse còn khó hiểu hơn là giải thích ý nghĩa của nó, chưa nói đến việc chính xác đối tượng mục tiêu của nó là ai. Zuckerberg tuyên bố rằng trong tương lai sẽ có một tỷ người sử dụng Metaverse, nhưng nếu không có trường hợp sử dụng rõ ràng thì con số đó đến từ đâu? Người ta nói rằng những người dùng này chi hàng trăm đô la mỗi người để sử dụng các sản phẩm Metaverse.
Thứ ba, vì thiếu sự hiểu biết rõ ràng về vai trò của Metaverse và những vấn đề mà nó giải quyết, nên chúng ta thực sự khó tin rằng người sáng lập mạng xã hội lớn nhất thế giới “thực sự biết mình đang làm gì”.
Giá cổ phiếu của Meta đã giảm 70% và đến cuối năm 2022, nó trở thành cổ phiếu hoạt động kém nhất trong Chỉ số S&P 500. Nhưng nếu Phố Wall, giới công nghệ, giới truyền thông và những người đam mê công nghệ đều tin vào câu chuyện thì tại sao công chúng lại không quan tâm?
Bởi vì sự hiểu biết của Zuckerberg về những người bình thường chúng ta là sai lầm - đây cũng là tiền đề phân tích quan trọng nhất trong toàn bộ câu chuyện.

Tôi đã sai nhưng thực ra tôi đã đúng​

Công chúng đã chán ngấy việc các công ty lớn bắt họ phải làm gì mỗi ngày. Nếu giới truyền thông, giới công nghệ và các nhà đầu tư thực sự tin tưởng một kẻ dám đầu tư 10 tỷ USD vào một sản phẩm mà chính bản thân mình cũng không hiểu rõ thì việc kẻ này sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Theo đánh giá của những người dùng đã trải nghiệm Metaverse, thứ này có "chất lượng thấp", "quá nhiều lỗi" và về cơ bản là ngang hàng với các trò chơi giáo dục dành cho trẻ em. Đối với một công ty trị giá hàng tỷ USD, chắc chắn không thể làm hài lòng công chúng bằng một sản phẩm như thế này. Nó được cho là hình thức tương lai của Internet, nhưng liệu âm nhạc giống phim hoạt hình và hình đại diện không có chân có thể “thay đổi thế giới”? Đừng đùa giỡn.
Một tác giả của Business Insider đã gọi Zuckerberg là "kẻ nói dối" và gọi Metaverse là một công cụ vô nghĩa "phá vỡ sự tập trung của Zuckerberg vào các vấn đề quan trọng và mang lại lợi nhuận cho những kẻ xấu".
Thật không thể tin được rằng một người nổi tiếng với quyền lực và tầm ảnh hưởng như vậy lại có thể nói dối một cách trắng trợn, phung phí hàng tỷ USD để làm việc đó rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nghĩ lại, có vẻ như Zuckerberg không phải là người đầu tiên có ý định kiếm tiền bằng cách rao bán những lời dối trá.
Bạn có còn nhớ cam kết trị giá 9 tỷ USD của Elizabeth Holmes (CEO startup Theranos) nhằm cách mạng hóa xét nghiệm máu không? Hóa ra đó hoàn toàn là một trò lừa đảo. Ngay cả bản thân Zuckerberg cũng không phải là lần đầu tiên làm điều này.

Đế chế công nghệ của Zuckerberg​

Zuckerberg đã xây dựng nên một đế chế công nghệ, và dù có làm gì đi chăng nữa, ông cũng có thể duy trì vững chắc quyền cai trị của mình trong đế chế này, thậm chí đến mức không thể chạm tới. Nói cách khác, Meta do ông ta tạo ra nên ông ta có toàn quyền kiểm soát và không thể bị bất kỳ người nào ngăn cản.
Mặc dù nhiều nỗ lực cho đến nay đã thất bại, chẳng hạn như Facebook Phone vào năm 2013, CEO của Meta đã mua lại nhà sản xuất VR Oculus với giá 2 tỷ USD một năm sau đó và tiếp tục đặt cược vào nó.
Tất nhiên, tầm nhìn hoang dã mà ông tạo ra cho "tương lai Internet", bao gồm ý tưởng sử dụng thực tế ảo cộng với hình đại diện để xây dựng thế giới kỹ thuật số, đều có thể bắt nguồn từ những năm 1990. Các trò chơi Meridian, Territon Online và Genesis trước đó đều đã có những nỗ lực của riêng mình.
Từ quan điểm này, ý tưởng xây dựng một metaverse không phải là không có giá trị. Xét cho cùng, công nghệ ngày nay dường như đang tiến gần hơn đến sự phổ biến rộng rãi của môi trường thực tế ảo. Tuy nhiên, nếu tương lai này phải mất thêm 15 đến 20 năm nữa mới thành hiện thực thì ông Zuckerberg thực sự đang vội vã hơi quá nhanh. Bạn muốn thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp? Sau đó, bạn phải chịu những rủi ro tương ứng.
Điện thoại thông minh ngày nay gần như đã trở thành một phần mở rộng của cơ thể. Apple đã kết hợp nhiều sản phẩm khác nhau thành một tiện ích thống nhất thông qua iPhone, từ đó phá vỡ ranh giới thị trường và phá vỡ mô hình thị trường. Điện thoại, máy nghe nhạc MP3 và sổ ghi chép điện tử hiện là một phần của điện thoại thông minh.
Tuy nhiên, Zuckerberg không phải là Jobs và các sản phẩm Metaverse của ông chưa bao giờ có định hướng rõ ràng về phía trước.
Meta dự định thúc đẩy một cách mang tính cách mạng để xã hội hóa kỹ thuật số, nhưng đối với công chúng, đó có thể chỉ là một cách khác, rườm rà hơn để tham gia vào trò chơi. Từ quan điểm của ngành công nghiệp trò chơi quy mô lớn, đây không gì khác hơn là một hình thức chơi trò chơi trực tuyến nhiều người chơi khác. Từ góc độ này, cũng có thể thấy rằng sự hiểu biết của Jobs và Zuckerberg về các sản phẩm mang tính cách mạng và sáng tạo không hề giống nhau một chút nào.

Hãy yên nghỉ nhé, Metaverse​

Hãy yên nghỉ nhé, Metaverse!
Bất chấp sự cường điệu hóa, dự án tồn tại trong thời gian ngắn đã sụp đổ do thiếu sự hỗ trợ của thị trường. Meta thậm chí còn không thể thuyết phục nhân viên của mình sử dụng nền tảng Horizon Worlds. Khi những gì đã khoe khoang trước đây không thành hiện thực, khái niệm về Metaverse ngày càng trở nên yếu kém. Ngành công nghiệp Web3 cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang sự cường điệu hóa AI tổng quát hơn.
Hầu hết các công ty đã hấp tấp làm theo đã bắt đầu đóng cửa các dự án Metaverse của họ. Dự án trải nghiệm Metaverse của Walmart ra mắt trên Roblox đã ngừng hoạt động chỉ sau sáu tháng và Disney cũng đã đóng cửa bộ phận Metaverse vào tháng 3 năm nay.
Bây giờ thật khó để nói liệu toàn bộ ý tưởng Metaverse của Zuckerberg chỉ là một trò lừa đảo để ông và các đồng nghiệp có thể kiếm lời từ thua lỗ, hay liệu ông có thực sự cảm thấy mình có cơ hội để bắt đầu một kỷ nguyên mới của Internet và đạt được sự siêu việt bản thân hay không. Trong mọi trường hợp, cốt lõi của tất cả những điều này là ông ấy là Zuckerberg, vua của Zuckerberg và không ai đủ táo bạo để ngăn cản ông ấy. Lựa chọn đúng hay sai, chỉ có Zuckerberg mới là người có quyền đưa ra phán xét. Hơn nữa, Facebook luôn tập trung vào việc kiểm soát người dùng hơn là thực sự lắng nghe họ.

Cái kết của Meta​

Ở góc độ kinh doanh, chúng ta cần phải làm rõ. Facebook đã là một công ty trị giá hàng tỷ đô la và đạt đến giới hạn quy mô vài năm trước. Kể từ đó, họ đã gặp phải một số làn sóng hỗn loạn lớn và các sản phẩm hiện tại của họ không còn chỗ để mở rộng.
Zuckerberg có ý định tái tạo lại bản thân và cứu công ty của mình bằng cách chỉ tập trung vào lợi nhuận. Mọi người đều biết rằng hầu hết các công ty khổng lồ hiện nay đều có ý tưởng này và đây có lẽ là lựa chọn ít tệ nhất trước Meta.
Thật đáng tiếc khi một kẻ hội tụ đủ đặc điểm của một kẻ lừa đảo như vậy lại không bị trừng phạt chút nào. Dù đã lừa dối toàn bộ ngành công nghiệp, đốt hàng tỷ USD và kéo rất nhiều người vào bẫy nhưng Zuckerberg vẫn cảm thấy thoải mái.
Và chúng ta không nên ngạc nhiên chút nào, vì đế chế của ông ấy được xây dựng trên sự dối trá. Có thể ông ta sẽ làm lại đế chế từ đầu, nhưng... mọi thứ đều do Zuckerberg kiểm soát.
Nguồn: https://beincrypto.com/metaverse-swindler-zuckerberg-deceived-fantasy/
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top