Hơn 1.000 chai dầu trẻ em trong nhà rapper Diddy phục vụ cho mục đích gì?

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Sean "Diddy" Combs đang trong tinh thần "khá tốt" bất chấp vụ bê bối buôn bán tình dục gây chấn động dư luận, luật sư của anh cho biết - đồng thời hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ đột kích liên bang phát hiện 1.000 chai dầu bôi trơn và dầu em bé trong nhà của rapper này.

"Tôi không nghĩ là có 1.000 chai. Tôi nghĩ là rất nhiều. Ý tôi là, có một cửa hàng Costco ngay dưới phố. Như chúng ta đã biết, người Mỹ mua hàng với số lượng lớn", luật sư Marc Agnifilo nói với The Post bên ngoài Trung tâm Giam giữ Thủ đô khét tiếng của Brooklyn vào thứ Bảy.

“Và bạn biết đấy, đây là những người trưởng thành tự nguyện làm những gì mà người trưởng thành tự nguyện làm, bạn biết đấy, chúng ta không thể quá khắt khe trong đất nước này để nghĩ rằng bằng cách nào đó tình dục là một điều xấu bởi vì nếu đúng như vậy thì sẽ không còn con người nữa.”

Agnifilo đã dành toàn bộ bảy giờ thăm viếng để làm việc với Combs, 54 tuổi, nhằm xây dựng vụ án bảo vệ - mà luật sư này cho biết đang trở nên đủ mạnh để giành lại tự do cho ông trùm âm nhạc.

1727324620204.png


Combs đã bị ra lệnh giam giữ sau khi bị từ chối bảo lãnh hai lần sau khi bị bắt vào đầu tuần này với cáo buộc buôn bán tình dục, tống tiền và vận chuyển để tham gia mại ***. Rapper “I’ll Be Missing You”, người đã không nhận tội, được cho là đang được theo dõi để ngăn ngừa ***** - nhưng Agnifilo nhấn mạnh rằng Combs đang cảm thấy hy vọng.

“Anh ấy chỉ tập trung cao độ, tham gia tích cực, hữu ích và tự tin. Chúng tôi đang xem xét lời bào chữa của mình như chúng tôi làm mỗi ngày và tinh thần của anh ấy khá tốt”, Agnfilio nói và cho biết thêm rằng việc bên khởi tố khẳng định những nhân chứng bổ sung đã xuất hiện trong những ngày gần đây không làm giảm sức chịu đựng của họ.

Agnifilo không phủ nhận việc các đặc vụ liên bang đã phát hiện 1.000 chai chất bôi trơn và ba khẩu AR-15 trong cuộc đột kích vào nhà của Combs ở Miami và Los Angeles vào tháng 3 - nhưng cho rằng nó không tệ như vẻ bề ngoài.

1727324645166.png


Một số nhân chứng đã kể với The Post những câu chuyện kinh hoàng của họ về việc tham gia vào các bữa tiệc “freak-off” hiện đang khét tiếng của Combs, mà các công tố viên cho biết có liên quan đến những người phụ nữ bị gây mê, bị ép buộc phải tham gia vào các hành vi tình dục kéo dài và xúc phạm với những người nổi tiếng.

Một người phụ nữ cho biết cô đã bị "lừa" trở về phòng khách sạn của Combs vào đầu những năm 2000 - khi anh ta đang hẹn hò với Jennifer Lopez - trước khi bị đuổi ra khỏi phòng.

“Tôi nghĩ tôi biết trọng tâm của vụ án là gì và tôi đã nói điều tôi nghĩ về nó tại tòa án, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có lời bào chữa cho tất cả các cáo buộc, đó là lý do tại sao tôi nghĩ tinh thần của anh ấy tốt như vậy”, ông tiếp tục.

Nhóm luật sư vẫn đang cân nhắc liệu có nên kháng cáo quyết định từ chối bảo lãnh của thẩm phán hay không, nhưng dự kiến sẽ có quyết định vào thứ Ba. Combs - đối mặt với án tù tối thiểu 15 năm - đã không nhận tội tại tòa án liên bang ở Hạ Manhattan vào thứ Ba.


#diddybịbắt #bêbốiDiddy
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top