Hơn cả phi tần, thị vệ nhà Thanh sở hữu gì mà ai cũng thèm muốn?

Long Bình

Writer
Trong Tử Cấm Thành nguy nga tráng lệ, bên cạnh dàn phi tần xinh đẹp, quyền lực ngầm âm thầm, còn tồn tại một lực lượng tinh nhuệ, được tuyển chọn gắt gao, trở thành "bức tường thép" bảo vệ Hoàng đế - đó chính là thị vệ đại nội.
1730098189140.png

Nếu như con đường tiến cung của các phi tần đã đầy rẫy chông gai, thì hành trình để trở thành thị vệ đại nội còn khắc nghiệt hơn gấp bội. Ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên, vô số thanh niên đã phải ngậm ngùi từ bỏ giấc mộng "cận vệ" cao quý.
Khác với các triều đại trước, nhà Thanh đặt ra tiêu chuẩn "khắt khe" ngay từ xuất thân. Chỉ những thanh niên là con cháu Bát Kỳ Mãn Châu, gốc gác trong sạch, lòng trung thành không thể nghi ngờ mới có cơ hội bước vào vòng trong. Người Hán dù tài giỏi đến đâu cũng không được "ưu ái" trong vòng tuyển chọn này.
Sở hữu thân thủ phi phàm và thành thạo 18 loại vũ khí cơ bản trong Tử Cấm Thành là yêu cầu bắt buộc đối với mọi thị vệ. Họ phải nhanh nhẹn, chính xác và linh hoạt trong mọi tình huống, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào Hoàng đế.
Không chỉ giỏi võ nghệ, thị vệ còn phải luôn tỉnh táo, thần kinh thép và sẵn sàng hy sinh vì Hoàng đế. Trong mọi hoàn cảnh, họ luôn phải đặt sự an toàn của Hoàng đế lên hàng đầu, dù phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.
Trở thành "cận vệ" cho Hoàng đế đồng nghĩa với việc phải "quên đi" bản thân. Thị vệ không được để tâm đến bất kỳ bí mật nào của triều đình, luôn kín tiếng và trung thành tuyệt đối với Hoàng đế.
Với những tiêu chuẩn "trên trời" như vậy, không khó hiểu khi vị trí thị vệ đại nội luôn là niềm mơ ước của vô số thanh niên Mãn Thanh, dù con đường phía trước còn nhiều chông gai và thử thách. Bởi hơn cả một nghề nghiệp, đó còn là vinh dự tối cao khi được "chọn mặt gửi vàng", trở thành "lá chắn sống" bảo vệ chính vị Hoàng đế tối cao.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top