Iran nhe nanh vuốt, tuyên bố khiến Israel "lạnh gáy"

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang dữ dội sau khi Tel Aviv tiến hành loạt đòn không kích nhằm trả đũa vụ tấn công trước đây của Tehran. Tướng Hossein Salami, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã lên tiếng cảnh báo Israel sẽ phải đối mặt với "hậu quả cay đắng và không thể tưởng tượng nổi".
1730114190342.png

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran Hossein Salami phát biểu tại Tehran ngày 5/8. Ảnh: Reuters
"Israel đã tính toán sai lầm", tướng Salami tuyên bố, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình 4 binh sĩ phòng không Iran thiệt mạng trong vụ tập kích. Mặc dù không đề cập đến hành động trả đũa cụ thể, nhưng lời đe dọa "mập mờ" này từ vị tướng Iran đủ để khiến Israel phải "lạnh gáy".
Trong khi đó, Iraq, quốc gia bị Israel "mượn đường" để tấn công Iran, đã bày tỏ thái độ phản đối mạnh lãnh. Chính phủ Iraq xem đây là hành động "vi phạm trắng trợn không phận và chủ quyền" và đã gửi công hàm phản đối lên Liên Hợp Quốc.
Mỹ, đồng minh thắt chặt của Israel, được cho là đã "bật đèn xanh" cho cuộc tấn công, khiến tình hình càng thêm phức tạp.
Dù Israel khẳng định chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự, tránh leo thang thêm, nhưng phản ứng của Iran cho thấy "ngọn lửa căng thẳng" vẫn chưa thể dập tắt. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố sẽ "đáp trả thích đáng", trong khi Tổng thống và Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định quyền "phản ứng phù hợp" của Tehran.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Iran sẽ hành động thận trọng để tránh một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Có thông tin cho rằng, Israel đã "gửi thông điệp" cảnh báo Iran trước khi diễn ra vụ tập kích.
Thế giới đang nín thở theo dõi diễn diễn biến căng thẳng giữa Israel và Iran. Liệu "cơn thịnh nộ" mà Tehran nhắc đến sẽ bùng phát? Câu trả lời phụ thuộc vào động thái tiếp theo của các bên liên quan.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top