Không còn úa vàng héo hắt, sân Mỹ Đình "lột xác" với diện mạo mới khiến đàn bò mừng rơi nước mắt

Thời điểm tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 và thậm chí là trước đó, SVĐ quốc gia Mỹ Đình thường xuyên bị chê là "bãi chăn bò" khi mặt cỏ héo úa, xơ xác, khiến các tuyển thủ gặp khó trong quá trình thi đấu.
Không còn úa vàng héo hắt, sân Mỹ Đình lột xác với diện mạo mới khiến đàn bò mừng rơi nước mắt
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tiền Phong, hiện tại, mặt cỏ sân Mỹ Đình đã "xanh mướt" hơn đáng kể so với vài tháng trước đây. Sau khi AFF Cup 2022 kết thúc, sân Mỹ Đình không tổ chức thêm bất kỳ giải thi đấu nào, nên đây là khoảng thời gian thuận lợi để tiến hành chăm sóc, bảo dưỡng mặt cỏ sân.
Không còn úa vàng héo hắt, sân Mỹ Đình lột xác với diện mạo mới khiến đàn bò mừng rơi nước mắt
Những ngày vừa qua, thời tiết tại Hà Nội cũng khá ủng hộ việc bảo dưỡng mặt cỏ bởi nhiệt độ trong ngày đã ấm dần lên, có nắng.
Không còn úa vàng héo hắt, sân Mỹ Đình lột xác với diện mạo mới khiến đàn bò mừng rơi nước mắt
Được biết, hàng ngày, các công nhân dùng máy để xới cỏ, rải phân và tưới nước cho mặt cỏ. Theo đại diện BQL sân Mỹ Đình, thuốc trị giun và trị nấm mốc cũng được phun định kỳ để cỏ có sự phát triển tốt nhất.
Không còn úa vàng héo hắt, sân Mỹ Đình lột xác với diện mạo mới khiến đàn bò mừng rơi nước mắt
Đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam đã có tân HLV trưởng là ông Philippe Troussier. Ông sẽ tập trung đội tuyển Việt Nam lần đầu từ ngày 20-27/3. Dù vậy, tuyển Việt Nam sẽ không có những giải đấu chính thức trong phần lớn thời gian của năm 2023, khi Asian Cup đã được dời sang đầu năm 2024.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top