Kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng nhờ đi bộ hàng chục km mỗi ngày

Xiaxia, cô gái 28 tuổi đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng với hành trình đi bộ đầy can đảm của mình. Khuôn mặt của Xiaxia bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt trên đường đi, khiến cô trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Tuy nhiên, điều này không hề làm cô nản lòng.
Hành trình của Xiaxia bắt đầu từ thành phố Trùng Khánh đến khu tự trị Tây Tạng vào tháng 1 năm nay. Trong suốt chuyến đi, cô đẩy một chiếc xe nặng 50kg chứa đầy nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, bao gồm cả lều và bếp nấu. Xiaxia chủ yếu dựng lều ở những ngôi làng tương đối an toàn và chỉ ngủ ở khách sạn không quá 3 lần một tháng. Đôi khi, cô thậm chí còn chọn không ngủ để đi bộ xuyên đêm.
Kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng nhờ đi bộ hàng chục km mỗi ngày
Ngoại hình "già nua" của Xiaxia
Mỗi ngày, Xiaxia vượt qua quãng đường lên tới 50km và phát trực tiếp trên đường đi. Việc này không chỉ giúp cô giảm bớt sự nhàm chán mà còn giúp cô kiểm tra an toàn khi có nhiều xe đi phía sau. Đồng thời, phát trực tiếp cũng là nguồn thu nhập chính của Xiaxia, với số tiền quyên góp từ người xem có thể lên tới 34,4 triệu đồng mỗi tháng.
Mặc dù ngoại hình của Xiaxia khiến nhiều người bất ngờ, trông giống như phụ nữ 58 tuổi, nhưng cô hoàn toàn không lo lắng về điều đó. Cô tự tin nói rằng mình có một trái tim và cơ thể khỏe mạnh, đó mới là điều quan trọng nhất. Xiaxia tin tưởng rằng vẻ ngoài của mình sẽ trở lại như cũ sau khi kết thúc chuyến phiêu lưu.
Kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng nhờ đi bộ hàng chục km mỗi ngày
Xiaxia tin rằng ngoại hình sẽ trở lại như cũ sau khi chuyến đi kết thúc
Hành trình đi bộ của Xiaxia đã thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Tài khoản của cô tăng 200.000 lượt theo dõi sau khi video về cô được lan truyền. Đây không phải lần đầu tiên Xiaxia thực hiện chuyến đi bộ dài. Trước đó, cô đã dành một năm đi bộ dọc theo quốc lộ 318 của Trung Quốc từ tỉnh Hồ Bắc đến Cung điện Potala vào cuối năm 2021.
Xiaxia chia sẻ rằng cô bắt đầu đi bộ đường dài từ tháng 6/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát. Lúc đó, cô quyết định đi bộ về nhà vì sợ phương tiện giao thông công cộng không an toàn. Tổng cộng, cô đã đi bộ 10.000km trong chuyến đi đó.
Từ một nhu cầu cần thiết, đi bộ đường dài đã trở thành sở thích của Xiaxia. Cô cho biết đây là điều cô muốn làm trước khi già, vì đó là cách tốt nhất để khám phá thế giới và trải nghiệm sự tự do. Trong tương lai, cô dự định sẽ đi bộ đường dài ở nhiều quốc gia khác.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top