Kỳ tích: người đàn ông ở trong tủ đông lạnh nhà xác 7 tiếng vẫn sống

nhhgiap

Pearl
Một sự kiện hy hữu mới đây đã xảy ra ở Ấn Độ. Anh Srikesh Kumar, 45 tuổi, một thợ điện, được cơ sở y tế tư nhân ở Moradabad, Uttar Pradesh tuyên bố đã chết vào ngày 19/11 do va chạm kịch liệt với một chiếc xe máy. Anh này sau đó được đặt vào tủ đông lạnh của nhà xác qua đêm, nhưng khi gia đình đến nhận xác anh vào sáng hôm sau thì lại phát hiện anh đang thở.
Kỳ tích: người đàn ông ở trong tủ đông lạnh nhà xác 7 tiếng vẫn sống
“Nhân viên y tế đã kiểm tra kỹ lưỡng khi anh được đưa đến lúc 3 giờ sáng. Do không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, họ kết luận anh đã chết”, Rajendra Kumar, giám đốc y tế của bệnh viện, nói với AFP.
Báo cáo của
The Tribune, một hãng tin Ấn Độ, cho biết các thành viên gia đình của Kumar khi đến làm thủ tục nhận xác bất ngờ phát hiện anh vẫn còn thở và cử động. Giám sát viên gọi trường hợp của Kumar là điều kỳ diệu.
Tờ
Times of India đưa tin Kumar có khả năng đã ở trong tủ đông của nhà xác gần 7 giờ. Khi phỏng vấn một bác sĩ tại cơ sở y tế, người này trả lời Kumar may mắn vì tình trạng điện không ổn định tại bệnh viện khiến tủ đông hoạt động với nhiệt độ dưới 10 độ C bật và tắt thường xuyên.
Một trường hợp tương tự đã xảy ra vào năm 2020. Cô gái 20 tuổi ở Michigan được tuyên bố đã chết nhưng sau đó bất ngờ sống lại khi nhân viên nhà tang lễ đang đặt cô vào quan tài. Giám đốc Phòng cháy chữa cháy Southfield, Johnny Menifee cho rằng sở dĩ cô bị như vậy là do mắc hội chứng Lazarus - hiện tượng hệ tuần hoàn hoạt động trở lại một cách tự phát sau các nỗ lực hồi sức cấp cứu bất thành.
Singh nói với
The Tribune rằng một cuộc điều tra về tuyên bố nhầm lẫn này đang diễn ra. Ông nói thêm vì đây là trường hợp rất hiếm gặp nên nó không thể do sơ suất đơn thuần.
Nguồn: Insider
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top