Lã Tử Kiếm: Hiệp khách cuối cùng của Trung Quốc, được Hoắc Nguyên giáp gọi bằng anh dù kém 20 tuổi là ai?

Lã Tử Kiếm sinh vào năm Quang Tự thứ 19, tại Nghi Xương, Hồ Bắc trong một gia đình nhiều đời theo nghiệp võ, lập ra "Trường Thắng tiêu cục" nổi tiếng.
Từ nhỏ, Lã Tử Kiếm đã khổ luyện võ thuật và y thuật. Do có tư chất lại cộng thêm truyền thống gia đình, ông đã sớm nổi danh trong giới võ thuật từ khi còn tuổi thiếu niên. Đến tuổi thanh niên, Lã Tử Kiếm đã ngang hàng với Hoắc Nguyên Giáp và Đỗ Tâm Vũ, ông còn là anh em kết nghĩa với danh tướng Phùng Ngọc Tường.
Tinh thông võ thuật hai phái Võ Đang và Nga Mi, Lã Tử Kiếm luyện thành công phu "Du thân Bát quái Liên hoàn chưởng", năm 1920 ông vô địch đại hội Đả lôi đài toàn Trung Quốc ở tuỏi 27. Ông là người đã đánh chết Tom Newham, cận vệ nổi tiếng giỏi võ và hung tợn của tướng Marshall, chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Quốc.
Lã Tử Kiếm trở thành chủ tịch danh dự của Hiệp hội Khí công quốc tế, chưởng môn đời thứ ba của chi phái Tử Tiêu thuộc phái Võ Đang, một trong ba đại võ sư có đẳng cấp wushu cao nhất Trung Quốc: 9 đẳng.

Người được Hoắc Nguyên Giáp gọi bằng anh dù kém 20 tuổi

Lã Tử Kiếm tự hào nói rằng mình được Hoắc Nguyên Giáp gọi bằng anh dù nhỏ hơn đến ngoài 20 tuổi. Lý giải điều này, ông cho biết mình xuất thân là thế gia võ thuật, được xưng là "Thiếu Đông gia". "Trường Thắng tiêu cục" của gia đình ông rất nổi tiếng với gần 900 võ sĩ, lại có rất nhiều "điểm" (cơ sở) ở nhiều đô thị, vì vậy giới võ lâm đều biết tiếng và tôn trọng. Lã Tử Kiếm lại kết giao với "Tam nhi", tức Thẩm Tam, Bao Tam và Yến Tử Lý Tam là những cao thủ nổi tiếng ở Bắc Kinh, chuyên làm việc "lấy của người giàu chia cho người nghèo".
Lã Tử Kiếm: Hiệp khách cuối cùng của Trung Quốc, được Hoắc Nguyên giáp gọi bằng anh dù kém 20 tuổi là ai?
Lúc ấy, Hoắc Nguyên Giáp ở Thiên Tân rất muốn kết giao với ba người kia, nhưng theo "hành quy" (quy ước riêng trong bang, hội) của giới võ lâm đương thời thì muốn làm quen cao thủ phải có người tiến cử và phải gọi người tiến cử bằng "huynh" bất kể tuổi tác. Vì thế khi Hoắc Nguyên Giáp đến Bắc Kinh chào hỏi Lã Tử Kiếm nhờ giới thiệu với "Tam nhi" thì phải gọi Tử Kiếm bằng "huynh".

Hiệp khách cuối cùng của Trung Quốc​

Trong thời kỳ đầu của nền Dân quốc Trung Hoa, quyền vận chuyển trên sông Trường Giang nằm trong tay các nước đế quốc lớn. Lư Tác Phu, Giám đốc công ty vận tải Dân Sinh, quyết tâm thu hồi quyền vận chuyển về cho Trung Quốc. Cơ hội đến khi người Nhật Bản tuyên bố sẽ giao quyền vận chuyển nếu có võ sĩ Trung Quốc đánh bại được lang nhân lãnh tụ của họ.
Lư Tác Phu mời Lã Tử Kiếm, một võ sĩ tài ba, ra tay đấu với lang nhân Nhật Bản tại sân trường quân sự Nghi Xương. Trong trận đấu, Lã Tử Kiếm đã xuất sắc đánh bại và giết chết thủ lĩnh lang nhân Hideo Mitsui ngay trên võ đài. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục hạ gục hai võ sĩ danh tiếng khác của Nhật Bản khi họ lên đài khiêu chiến.
Trước sức mạnh của Lã Tử Kiếm, người Nhật Bản buộc phải thực hiện lời hứa, giao lại quyền vận chuyển trên sông Trường Giang cho Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng khiến Lã Tử Kiếm trở thành mục tiêu truy sát của các võ sĩ Nhật Bản. Tập đoàn võ sĩ Nhật Bản sử dụng mọi thủ đoạn để truy sát ông một cách tàn nhẫn. Mặc dù thoát chết trong gang tấc, nhưng người vợ hứa hôn của Lã Tử Kiếm đã bị lang nhân Nhật Bản sát hại.
Sự kiện này đã đưa tên tuổi của Lã Tử Kiếm lên tầm cao mới, ông được mệnh danh là "Trường Giang đại hiệp". Tiếng tăm về tài năng võ thuật và tấm lòng trượng nghĩa của ông lan rộng khắp nơi, thu hút sự chú ý của Tổng thống Dân quốc lúc bấy giờ là Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch đích thân mời Lã Tử Kiếm đến huấn luyện võ thuật cho các vệ sĩ trong nhóm "Thập tam thái bảo" của mình.
Lã Tử Kiếm: Hiệp khách cuối cùng của Trung Quốc, được Hoắc Nguyên giáp gọi bằng anh dù kém 20 tuổi là ai?
Lã Tử Kiếm. Ảnh: Sohu
Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, mối quan hệ giữa chính phủ Dân quốc Trung Hoa và chính phủ Mỹ trở nên thân thiết. Năm 1945, tướng Mỹ Marshall đến Trung Quốc để phối hợp quan hệ giữa hai đảng Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản. Đội trưởng đội cận vệ của Marshall là Tom Newham, một quyền vương nổi tiếng của Mỹ, đã xưng bá trong giới quyền thuật nước này nhiều năm. Tuy nhiên, khi đến Trung Quốc, Newham tỏ ra khinh thường võ thuật Trung Hoa.
Newham đặt một lôi đài ở Trùng Khánh và tuyên bố thách đấu với các nhân sĩ võ lâm toàn Trung Quốc. Hành động ngạo mạn này khiến nhiều người bất bình. Một số võ sĩ tức giận lên đài khiêu chiến, nhưng đều bị Newham đánh bại, thậm chí có người bị chết ngay trên đài. Sau nhiều ngày không gặp đối thủ xứng tầm, Newham càng khinh miệt võ thuật Trung Quốc và buông lời xúc phạm, gọi người Trung Quốc là "Đông Á bệnh phu".
Lã Tử Kiếm, một võ sĩ lừng danh, đã nhiều lần xin Tưởng Giới Thạch cho phép thử sức với quyền vương Mỹ, nhưng Tưởng từ chối vì lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Tuy nhiên, trước thái độ khinh thường của các sĩ quan Mỹ đối với võ thuật và con người Trung Quốc, Tưởng Giới Thạch không thể nhẫn nhịn thêm nữa và đồng ý cho Lã Tử Kiếm tỉ thí.
Lã Tử Kiếm tìm đến Tom Newham, và trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả, hai người ký vào sinh tử trạng, sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để phân định cao thấp. Khi giao đấu, Newham vẫn tỏ ra kiêu ngạo vì tuổi tác của Lã Tử Kiếm đã 50. Tuy nhiên, sau khi ác đấu, Lã Tử Kiếm đã sử dụng tuyệt kỹ bát quái du long chưởng, một chưởng đánh ngã Newham. Quyền vương Mỹ bị trọng thương và qua đời sau 3 ngày, chấm dứt sự nghiệp của mình.
Trận đấu này đã cho người Mỹ thấy sức mạnh và giá trị của võ thuật Trung Quốc. Họ không còn dám coi thường võ thuật Trung Hoa nữa. Ngày nay, xã hội phương Tây vẫn tôn sùng võ thuật Trung Quốc, với thuật ngữ "kungfu" trong tiếng Anh để chỉ võ thuật của đất nước này. Nhiều bộ phim cũng đã thể hiện và quảng bá võ thuật Trung Quốc ra toàn thế giới.
Lã Tử Kiếm: Hiệp khách cuối cùng của Trung Quốc, được Hoắc Nguyên giáp gọi bằng anh dù kém 20 tuổi là ai?
Lã Tử Kiếm. Ảnh: Sohu
Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, Lã Tử Kiếm mở Tử Kiếm võ quán, học sinh rất đông. Dưới võ quán có 8 đại chưởng môn, đệ nhất đại chưởng môn là đại sư võ thuật nổi danh Vương Thanh Hoa, các chưởng môn khác đều là những nhà võ thuật nổi danh ở trong và ngoài nước.
Năm 2012, Lã Tử Kiếm qua đời ở tuổi 118, là vị đại hiệp cuối cùng của Trung Quốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top