Mưa tên lửa trút xuống đầu Ukraine, Zelensky vẫn cứng miệng "sẽ sống sót"

Theo hãng thông tấn Reuters, cơn mưa tên lửa đã trút xuống các thành phố của Ukraine ngày 15/11, tại các thủ đô Kiev, Lviv và Rivne ở phía tây, Kharkiv ở phía đông bắc, Kryvyi Rih và Poltava ở miền trung, Odesa và Mikolaiv ở phía nam và Zhytomyr ở phía bắc.
Nhiều khu vực bị mất điện, chính quyền cảnh báo tình trạng nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy, thiếu hụt năng lượng.
Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) thống kê cho thấy, Nga đã không kích vào 13 tỉnh Ukraine, biến đây trở thành đợt tấn công lớn nhất kể từ khi xảy ra xung đột giữa Ukraine và Nga. Không quân Ukraine cho biết, Nga có thể đã bắn hơn 100 tên lửa hành trình.
Mưa tên lửa trút xuống đầu Ukraine, Zelensky vẫn cứng miệng sẽ sống sót
Vụ tấn công xảy ra sau khi Nga tuyên bố rút lui khỏi Kherson.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo sẽ còn nhiều đợt oanh kích dữ dội hơn, nhưng khẳng định đất nước mình "sẽ sống sót".
Tính tới ngày 16/11, Nga đã tiến hành 126 vụ tấn công để triệt hạ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Chỉ riêng 2 tháng 10 và 11 đã xảy ra 92 vụ oanh tạc.
Tổng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley nhận định, mặc dù vừa rút lui nhưng khả năng chiến đấu của quân đội Nga vẫn không thể xem nhẹ. Vị tướng này nhận định, cơ hội cho Ukraine đánh bật hoàn toàn quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ đất nước là không cao.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top