Mỹ: Hẹn xem mắt nhưng bị cho "leo cây", cô gái kiện đòi bồi thường 235 triệu đồng

Tờ NewsWeek đưa tin, nguyên đơn của vụ kiện kỳ lạ này là cô gái tên QaShontae Short, còn bị đơn là anh Richard Jordan - cả hai đều sinh sống ở bang Michigan, Mỹ. Được biết, cả hai đã thống nhất về kế hoạch cho buổi hẹn hò và nếu "ưng ý" sẽ "cho nhau cơ hội để hiểu rõ hơn về đối phương". Thế nhưng, không rõ vì lý do gì mà Richard Jordan không đến nơi hẹn khiến QaShontae Short mất cả buổi đợi chờ.
Tức giận vì bị cho "leo cây", QaShontae Short đã quyết định kiện anh chàng kia ra toà với lý do "gây tổn hại nghiêm trọng về tinh thần" và đòi bồi thường 10.000 USD (khoảng 235 triệu đồng). Tổn thương dường như đã tăng lên gấp đôi, khi theo QaShontae Short, ngày hẹn định trước cũng là ngày giỗ của người mẹ quá cố của cô.
Mỹ: Hẹn xem mắt nhưng bị cho leo cây, cô gái kiện đòi bồi thường 235 triệu đồng
Ảnh minh hoạ
Đơn kiện của QaShontae Short đã khiến thẩm phán và toà án hết sức bối rối. Thẩm phán Herman Marable Jr. đã nói với Short trong một phiên điều trần gần đây rằng tội cố ý gây đau khổ về mặt tinh thần là không thể "phán xét" tại tòa án địa phương. Nếu vẫn muốn theo đuổi vụ kiện đến cùng, QaShontae Short có 56 ngày để nộp án phí lên Toà phúc thẩm Liên bang Mỹ khu vực 7, nếu không vụ kiện sẽ bị huỷ bỏ. Dù vậy, nhiều người nhận định cô khó có thể thắng vụ kiện này vì "tổn thương tinh thần" là một khái niệm mơ hồ, khó xác định bằng chứng cũng như mức thiệt hại tại toà.
Những vụ kiện kỳ lạ diễn ra trên đất Mỹ là không hiếm. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất đó là hãng Red Bull đã phải đồng ý trả 640.000 USD cho một vụ kiện tập thể khi nhóm nguyên đơn cho rằng họ cảm thấy "bị lừa" vì quảng cáo từ Red Bull khiến họ tin rằng uống nước tăng lực của hãng sẽ giúp họ "mọc cánh".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top