Nhai kỹ sống chậm
Writer
Có đủ loại dấu hiệu cho thấy Mỹ đã sẵn sàng "đá bay" Zelensky khỏi ghế lãnh đạo Ukraine. Cuối tuần vừa rồi, mọi thứ nóng lên như một bộ phim bom tấn chính trị, và chúng ta không thể bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào!
Cố vấn an ninh quốc gia của Trump, Waltz, trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 2/3, đã thẳng thừng tuyên bố:
Dù sao thì, mọi thứ đã xảy ra và không thể quay lại. Zelensky đáp xuống Anh và nhận ngay cái ôm nồng nhiệt từ Starmer trước số 10 Phố Downing, nơi đám đông người Anh reo hò ầm ĩ như chào đón anh hùng. Thậm chí, Vua Charles cũng sắp xếp gặp mặt. Anh Quốc còn cam kết tiếp tục chi tiền cho súng đạn và hỗ trợ Ukraine hết mình. Drama đỉnh cao là đây chứ đâu!
Cuối tuần qua đúng là "loạn xạ" ở phương Tây.
Cuối cùng, châu Âu xoay vòng vẫn không thoát khỏi cái bóng của Mỹ. Họ vừa ủng hộ Ukraine, vừa âm thầm thuyết phục Zelensky: "Cậu nên nhượng bộ đi thì hơn."
Zelensky có thể sẽ phải xin lỗi, bằng đủ mọi cách. Nhưng liệu lời xin lỗi có cứu vãn được gì không? Có lẽ không đâu, ít nhất là với ông ấy.
Bạn nghĩ sao về cái kết này?
Tôi thấy 3 điểm chính:
Anh-Pháp giơ cao vũ khí, Mỹ phớt lờ: Châu Âu tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nhưng không có Mỹ, mọi thứ chỉ là hô hào. Đức đâu rồi? Thủ tướng Scholz có mặt ở hội nghị, nhưng bị xếp xó – có lẽ vì ông sắp từ chức, chẳng ai để tâm.
Zelensky: Đếm ngược ngày tàn?: Waltz công khai muốn loại bỏ ông. Với Trump, lãnh đạo không nghe lời là "out" ngay. Zelensky từng cứng rắn, giờ có thể thành bi kịch lịch sử.
Ukraine: Đi về đâu?: Có thể sẽ có ngừng bắn Nga-Ukraine, Trump sẽ hô hào chiến thắng. Đất đai về Nga, tài nguyên về Mỹ, nợ cho EU, còn Ukraine giữ... vinh quang?
Elon Musk, người theo sát Trump, vừa tweet: "Lãnh đạo châu Âu và Zelensky đang tiệc tùng, trong khi lính tráng chết ngoài chiến hào. Có bao nhiêu cha mẹ mất con, bao nhiêu đứa trẻ mồ côi?" Ừ thì ông ấy cũng đang tiệc tùng ở Mar-a-Lago đấy thôi, nhưng chiến tranh đúng là phải chấm dứt!
Cố vấn an ninh quốc gia của Trump, Waltz, trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 2/3, đã thẳng thừng tuyên bố:
- "Chúng ta cần một nhà lãnh đạo có thể đối phó với chúng ta, và cuối cùng là với Nga, để chấm dứt cuộc chiến này."
- Ông còn bổ sung đầy ẩn ý: "Nếu động cơ cá nhân hay chính trị của Zelensky khác xa mục tiêu chấm dứt xung đột, thì chúng ta thực sự có vấn đề lớn đấy!"
Sau cú "đuổi thẳng cổ" khỏi Nhà Trắng
Chuyện bắt đầu gay cấn hơn khi Zelensky bị "đá" khỏi Nhà Trắng. Thủ tướng Anh Starmer, có vẻ hơi "cay cú", lập tức nhấc máy gọi ngay cho cả Zelensky lẫn Trump, cố gắng làm dịu tình hình và thuyết phục hòa bình. Ông mời Zelensky sang Anh, nhưng chi tiết cuộc gọi với Trump thì kín như bưng. Trump đã nói gì trong điện thoại nhỉ? Chắc chắn không phải lời ngọt ngào đâu – có thể là một tràng giận dữ kèm vài câu chửi thề mà Starmer không dám hé môi với công chúng!Dù sao thì, mọi thứ đã xảy ra và không thể quay lại. Zelensky đáp xuống Anh và nhận ngay cái ôm nồng nhiệt từ Starmer trước số 10 Phố Downing, nơi đám đông người Anh reo hò ầm ĩ như chào đón anh hùng. Thậm chí, Vua Charles cũng sắp xếp gặp mặt. Anh Quốc còn cam kết tiếp tục chi tiền cho súng đạn và hỗ trợ Ukraine hết mình. Drama đỉnh cao là đây chứ đâu!
Hai thái cực: Mỹ vs. Châu Âu
Cuối tuần qua đúng là "loạn xạ" ở phương Tây.
- Bên Mỹ: Trump trở về Mar-a-Lago trong phong cách "cool ngầu". Ngày 2/3, ông mặc đồ thoải mái, kéo theo Elon Musk tham gia một bữa tiệc hoành tráng với trai xinh gái đẹp. Tiệc tùng tưng bừng, chẳng màng thế sự!
- Bên Châu Âu: Cùng ngày, các lãnh đạo châu Âu tụ họp lo lắng tại London để bàn cách đối phó. Hình ảnh đáng chú ý: Macron (Pháp) bên trái, Starmer (Anh) giữa, và Zelensky (Ukraine) bên phải, ngồi giữa lằn ranh căng thẳng. Điều thú vị? Thủ tướng Canada Justin Trudeau thậm chí không được mời. Trump chắc lại ghi thêm một "điểm trừ" cho Trudeau trong sổ tay của mình.
Hội nghị London: Đồng thuận 4 điểm và cái bóng của Mỹ
Starmer công bố hội nghị thượng đỉnh London đạt được 4 điểm đồng thuận:- Tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong xung đột với Nga.
- Đảm bảo chủ quyền và an ninh cho Ukraine, giữ ghế cho họ trên bàn đàm phán.
- Tìm kiếm hòa bình lâu dài ở Ukraine.
- Thành lập "liên minh tự nguyện" để giữ hòa bình.
Cuối cùng, châu Âu xoay vòng vẫn không thoát khỏi cái bóng của Mỹ. Họ vừa ủng hộ Ukraine, vừa âm thầm thuyết phục Zelensky: "Cậu nên nhượng bộ đi thì hơn."
Zelensky: Lùi một bước hay là hết đường?
Tổng thư ký NATO Rutte tiết lộ đã nói chuyện với Zelensky hai lần sau vụ cãi vã ở Nhà Trắng: "Vladimir thân mến, cậu cần sửa chữa quan hệ với Trump và chính phủ Mỹ." Tổng thống Ba Lan Duda cũng kêu gọi Zelensky "giữ bình tĩnh và đàm phán". Nhưng thực tế, trước khi bị "đuổi", phái đoàn Ukraine đã gần như cầu xin được tiếp tục thương lượng, thậm chí suýt khóc – mà Nhà Trắng vẫn lạnh lùng từ chối.Zelensky có thể sẽ phải xin lỗi, bằng đủ mọi cách. Nhưng liệu lời xin lỗi có cứu vãn được gì không? Có lẽ không đâu, ít nhất là với ông ấy.
Bạn nghĩ sao về cái kết này?
Tôi thấy 3 điểm chính:
Anh-Pháp giơ cao vũ khí, Mỹ phớt lờ: Châu Âu tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nhưng không có Mỹ, mọi thứ chỉ là hô hào. Đức đâu rồi? Thủ tướng Scholz có mặt ở hội nghị, nhưng bị xếp xó – có lẽ vì ông sắp từ chức, chẳng ai để tâm.
Zelensky: Đếm ngược ngày tàn?: Waltz công khai muốn loại bỏ ông. Với Trump, lãnh đạo không nghe lời là "out" ngay. Zelensky từng cứng rắn, giờ có thể thành bi kịch lịch sử.
Ukraine: Đi về đâu?: Có thể sẽ có ngừng bắn Nga-Ukraine, Trump sẽ hô hào chiến thắng. Đất đai về Nga, tài nguyên về Mỹ, nợ cho EU, còn Ukraine giữ... vinh quang?
Elon Musk, người theo sát Trump, vừa tweet: "Lãnh đạo châu Âu và Zelensky đang tiệc tùng, trong khi lính tráng chết ngoài chiến hào. Có bao nhiêu cha mẹ mất con, bao nhiêu đứa trẻ mồ côi?" Ừ thì ông ấy cũng đang tiệc tùng ở Mar-a-Lago đấy thôi, nhưng chiến tranh đúng là phải chấm dứt!