Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Bạn đã bao giờ thắc mắc, nếu tất cả mọi người trên Trái Đất cùng nhảy một lúc thì sao? Liệu chúng ta có thể khiến hành tinh rung lắc, thậm chí lệch khỏi quỹ đạo không? Nghe có vẻ điên rồ nhưng đây lại là một câu hỏi khoa học rất thú vị.
Tưởng tượng khoảng 7,35 tỷ người cùng tập trung lại, chen chúc trên một khu vực rộng cỡ thành phố Los Angeles, rồi cùng nhau nhảy lên. Liệu điều gì sẽ thực sự xảy ra? Câu trả lời là... không có gì đáng kể.
Khối lượng của toàn bộ loài người so với Trái Đất là cực kỳ nhỏ. Dù tất cả có nhảy cùng lúc, lực tác động lên hành tinh cũng chỉ như một cái "gãi ngứa" nhẹ. Trái Đất có thể sẽ dịch chuyển, nhưng khoảng cách đó còn nhỏ hơn bề ngang của một nguyên tử hydro, và ngay sau đó, khi mọi người tiếp đất, hành tinh sẽ trở lại vị trí cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sức mạnh của nhân loại nhỏ bé đến bất ngờ
Dù số lượng người rất lớn, nhưng khi so với hành tinh, chúng ta thật sự chẳng đáng kể. Để dễ hình dung, nếu muốn "di chuyển" Trái Đất ra xa Mặt Trời (như ý tưởng phòng ngừa Trái Đất quá nóng trong tương lai), nhân loại sẽ cần đến khoảng 1 tỷ tên lửa, mỗi tên lửa nặng 11 tấn, mới chỉ đủ làm vận tốc Trái Đất thay đổi... 20 nanomet mỗi giây. Trong khi đó, một sợi tóc người có bề ngang gần 80.000 nanomet.
Vì vậy, lần sau nếu có ai đó rủ bạn và bạn bè cùng nhảy một lúc, đừng hy vọng Trái Đất sẽ rung lắc. Nhưng ít nhất, bạn cũng có thể cảm nhận được một chút chấn động nhỏ dưới chân mình – đủ để tạo ra một kỷ niệm vui, nhưng không đủ để thay đổi thế giới.

Tưởng tượng khoảng 7,35 tỷ người cùng tập trung lại, chen chúc trên một khu vực rộng cỡ thành phố Los Angeles, rồi cùng nhau nhảy lên. Liệu điều gì sẽ thực sự xảy ra? Câu trả lời là... không có gì đáng kể.
Khối lượng của toàn bộ loài người so với Trái Đất là cực kỳ nhỏ. Dù tất cả có nhảy cùng lúc, lực tác động lên hành tinh cũng chỉ như một cái "gãi ngứa" nhẹ. Trái Đất có thể sẽ dịch chuyển, nhưng khoảng cách đó còn nhỏ hơn bề ngang của một nguyên tử hydro, và ngay sau đó, khi mọi người tiếp đất, hành tinh sẽ trở lại vị trí cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sức mạnh của nhân loại nhỏ bé đến bất ngờ
Dù số lượng người rất lớn, nhưng khi so với hành tinh, chúng ta thật sự chẳng đáng kể. Để dễ hình dung, nếu muốn "di chuyển" Trái Đất ra xa Mặt Trời (như ý tưởng phòng ngừa Trái Đất quá nóng trong tương lai), nhân loại sẽ cần đến khoảng 1 tỷ tên lửa, mỗi tên lửa nặng 11 tấn, mới chỉ đủ làm vận tốc Trái Đất thay đổi... 20 nanomet mỗi giây. Trong khi đó, một sợi tóc người có bề ngang gần 80.000 nanomet.
Vì vậy, lần sau nếu có ai đó rủ bạn và bạn bè cùng nhảy một lúc, đừng hy vọng Trái Đất sẽ rung lắc. Nhưng ít nhất, bạn cũng có thể cảm nhận được một chút chấn động nhỏ dưới chân mình – đủ để tạo ra một kỷ niệm vui, nhưng không đủ để thay đổi thế giới.