Nguyễn Hoàng
Intern Writer
Nếu một ngày nào đó, mạng xã hội của bạn ngập tràn những bài viết, video hay bình luận tưởng như thật, đánh trúng cảm xúc và suy nghĩ của bạn, nhưng thực chất là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra để dẫn dắt nhận thức, bạn có nhận ra không?
GoLaxy sở hữu hệ thống có tên GoPro, gọi là “Hệ thống Tuyên truyền Thông minh”. Đây là nền tảng thu thập dữ liệu khổng lồ từ các mạng xã hội như Weibo, WeChat, Twitter, Facebook, mỗi ngày xử lý hàng triệu bài đăng. AI phân tích xu hướng tranh luận, lập hồ sơ chi tiết của hàng nghìn cá nhân, và sau đó tự động tạo nội dung phù hợp để tác động nhận thức, từ việc khen ngợi chính sách của Bắc Kinh đến phản bác những tiếng nói chỉ trích.
Điểm khác biệt của công nghệ này so với các chiến dịch trước đây là mức độ tự động hóa và cá nhân hóa. Thay vì phụ thuộc nhiều vào con người để viết và đăng tải, AI có thể phản ứng gần như tức thì với các sự kiện, tạo ra thông điệp phù hợp cho từng nhóm, thậm chí từng cá nhân. Điều này khiến thông tin khó bị nhận diện là tuyên truyền vì nó hòa lẫn với luồng nội dung thật trên mạng.
Ngoài ra, GoLaxy còn xây dựng hồ sơ của ít nhất 117 nghị sĩ Mỹ, theo dõi hơn 2.000 nhân vật chính trị và công chúng cùng 4.000 người ảnh hưởng, nhà báo, học giả và doanh nhân. Tất cả được phân tích hành vi trực tuyến để xác định cách tiếp cận hiệu quả nhất nếu cần can thiệp.
Dù GoLaxy phủ nhận việc điều hành mạng bot hay nhắm mục tiêu vào các cuộc bầu cử Mỹ, các tài liệu bị rò rỉ cho thấy công ty này có đủ năng lực để triển khai nếu muốn. Một số chuyên gia cho rằng công nghệ nghe có vẻ đáng sợ nhưng chưa chắc hiệu quả như quảng cáo, tuy nhiên việc AI đã bước vào chiến tranh thông tin chắc chắn là bước ngoặt quan trọng.
Câu hỏi đặt ra là, khi AI có thể cá nhân hóa và nhân bản thông điệp với tốc độ và quy mô chưa từng có, liệu các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã sẵn sàng để bảo vệ không gian thông tin của mình hay chưa? (nytimes)
AI trong chiến tranh thông tin của Trung Quốc
Trung Quốc đang dùng AI để thay đổi cách họ tham gia vào chiến tranh thông tin toàn cầu. Trung tâm của câu chuyện này là GoLaxy, một công ty công nghệ từng được thành lập bởi Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và nhận đầu tư từ Sugon, tập đoàn siêu máy tính thuộc sở hữu nhà nước, nằm trong danh sách đen của Mỹ.GoLaxy sở hữu hệ thống có tên GoPro, gọi là “Hệ thống Tuyên truyền Thông minh”. Đây là nền tảng thu thập dữ liệu khổng lồ từ các mạng xã hội như Weibo, WeChat, Twitter, Facebook, mỗi ngày xử lý hàng triệu bài đăng. AI phân tích xu hướng tranh luận, lập hồ sơ chi tiết của hàng nghìn cá nhân, và sau đó tự động tạo nội dung phù hợp để tác động nhận thức, từ việc khen ngợi chính sách của Bắc Kinh đến phản bác những tiếng nói chỉ trích.

Những chiến dịch đã triển khai
GoLaxy từng theo dõi và can thiệp vào nhiều sự kiện lớn. Năm 2020, họ thu thập dữ liệu từ 180.000 tài khoản Twitter để hỗ trợ giảm làn sóng phản đối Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông. Trong thời kỳ Zero Covid, hệ thống khuếch đại các lời khen của Elon Musk về chính sách này và phản bác chỉ trích từ phương Tây. Trước bầu cử Đài Loan 2024, họ đề xuất thông điệp nhằm chia rẽ dư luận và làm suy yếu đảng cầm quyền.Ngoài ra, GoLaxy còn xây dựng hồ sơ của ít nhất 117 nghị sĩ Mỹ, theo dõi hơn 2.000 nhân vật chính trị và công chúng cùng 4.000 người ảnh hưởng, nhà báo, học giả và doanh nhân. Tất cả được phân tích hành vi trực tuyến để xác định cách tiếp cận hiệu quả nhất nếu cần can thiệp.
Dù GoLaxy phủ nhận việc điều hành mạng bot hay nhắm mục tiêu vào các cuộc bầu cử Mỹ, các tài liệu bị rò rỉ cho thấy công ty này có đủ năng lực để triển khai nếu muốn. Một số chuyên gia cho rằng công nghệ nghe có vẻ đáng sợ nhưng chưa chắc hiệu quả như quảng cáo, tuy nhiên việc AI đã bước vào chiến tranh thông tin chắc chắn là bước ngoặt quan trọng.
Câu hỏi đặt ra là, khi AI có thể cá nhân hóa và nhân bản thông điệp với tốc độ và quy mô chưa từng có, liệu các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã sẵn sàng để bảo vệ không gian thông tin của mình hay chưa? (nytimes)