Ngỡ ngàng một cô gái ở Hà Nội vào nhà hàng 5 sao gọi bò Wagyu, tôm hùm rồi 'bùng tiền' không trả, dân mạng tìm ra hàng loạt lần "ăn quỵt" khác

Mai Nhung

Writer
Một cô gái tới nhà hàng của khách sạn 5 sao ở Hà Nội gọi nhiều món đắt tiền như bò Wagyu, tôm hùm, nhưng ăn xong không chịu thanh toán hóa tới hơn 11 triệu đồng.

photo-2-17169475177681796143980.jpeg_75.jpg

Công an và phía nhà hàng làm việc với cô gái.
Ngày 29/5, trả lời PV VTC News, Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) xác nhận sự việc một cô gái gọi đồ ăn tại nhà hàng của khách sạn 5 sao trên địa bàn nhưng sau đó không chịu trả tiền.

Vị này cho hay, công an xác định cô gái trên thường xuyên đi ăn không trả tiền và có “tâm lý không bình thường”. Sau đó, nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc và cô gái này đã rời đi.

Trước đó, anh M.S. (quản lý nhà hàng) đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ bài viết về việc cô gái xinh đẹp, mặc váy trắng tới nhà hàng của một khách sạn sang trọng gọi những món đắt tiền.

Cô gái yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món cao cấp gồm: bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức, hoa quả… Tổng số tiền cần thanh toán gần 11,1 triệu đồng.

photo-1-1716947517064798365535.jpeg_75.jpg

Cô gái gọi những món đắt tiền, sau đó không chịu thanh toán.

“Khi mới vào, cô ấy ăn mặc sang trọng, nói chuyện lịch sự”, anh S. chia sẻ. Khi cửa hàng đến giờ chuẩn bị đóng cửa, nhân viên in hóa đơn tính tiền thì cô gái này “tỏ ra ngây ngô, không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào”.

Nam quản lý nhà hàng cho hay anh đã nhiều lần ra nói chuyện với khách hàng, đồng thời liên hệ công an can thiệp, tuy nhiên cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm ra ghế sofa rồi rời đi mà không trả tiền.

Cuối bài đăng, người quản lý nhà hàng mong người thân cô gái trên hỗ trợ liên hệ nhà hàng để thanh toán bởi số tiền trên là không nhỏ.

Theo thuật lại của báo Tuổi trẻ, khi làm việc với công an, cô gái này nói có người đàn ông nước ngoài hẹn cô ăn tối. Sau khi cô này gọi đồ và ăn thì "người kia không tới".

Khi được yêu cầu trả tiền cho số đồ ăn đã gọi, nữ khách hàng nói cô không có tiền, "sự việc này cô là nạn nhân do người kia hẹn mà không tới" và cô này "không có ý định quỵt tiền".

Chỉ huy Công an phường Cống Vị đồng thời xác nhận cô gái trên có tâm lý không bình thường và nhiều lần đi ăn nhưng không trả tiền.

Ngay khi các thông tin và hình ảnh này được chia sẻ, cư dân mạng lập tức tìm ra rất nhiều hình ảnh và clip khác của cô gái này. Trong đó, hầu như đều là các clip về việc cô gái này đi ăn tại các nhà hàng nhưng không chịu thanh toán. Cách trả lời cũng khiến các quán bất lực và quyết định bỏ qua cho xong.

Ngồi từ sáng tới 12h đêm, nói rằng mình là chủ quán​

photo-5-17169594911701132340347_jpg_75.jpg

(Nguồn: @baochouu12)
Trong một clip, khi cô gái này đến sử dụng dịch vụ tại nhà hàng của một khách sạn, vào khoảng gần 12h đêm, đã quá giờ đóng cửa khoảng 1 giờ nhưng cô vẫn nhất quyết không thanh toán. Trong cuộc nói chuyện, nhân viên nhấn mạnh rằng vị khách này đã ngồi từ sáng và vẫn không chịu trả tiền, khi yêu cầu xuống thanh toán thì cô nói những lời lẽ khá khó hiểu như "Chị là chủ ở đây", "chị là cấp trên của bọn em"... Tận tới khi một người ở vị trí quản lý lên giải quyết, cố gắng thuyết phục đủ cách nhưng không được nên chấp nhận cho vị khách này không thanh toán. Nghe được ý này, cô lập tức đứng lên đi về luôn.

Thẳng thắn "xin" chủ quán bữa ăn​

photo-4-1716959489870234486946_jpg_75.jpg

(Nguồn: TikTok @_gaubeo22)
Trong một lần khác, khi đến một nhà hàng ở quận Hà Đông (Hà Nội), vẫn tiếp tục "chiêu bài" ngồi lì tại quán, nhân viên và chủ quán nói cỡ nào cũng không trả tiền. Cô gái này còn thẳng thừng nói: "Em muốn xin chị bữa hôm nay thôi". Điều này khiến cho chủ quán vô cùng bức xúc, tuy nhiên cách nói chuyện "ngây ngô" mỗi khi yêu cầu thanh toán cũng khiến chủ quán phải bất lực.

Bảo rằng "người nhà" đã chuyển khoản nhưng không chứng minh được​


photo-3-17169594887552122079262_jpg_75.jpg

(Nguồn: TikTok @quatetdoanhnghiepcanhan)

Tại một nhà hàng ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), sau khi gọi đồ ăn với tổng giá trị hơn 1 triệu đồng, cô gái này nói rằng đã có "người nhà" chuyển khoản thanh toán nhưng không có hình ảnh chứng minh được là đã trả tiền. Khi nhân viên cố gắng thuyết phục, vị khách nói rằng ngày mai mình sẽ quay lại.

Không chịu thanh toán và liên tục nói chuyện khó hiểu​

photo-2-1716959487084359065214_jpg_75.jpg

(Nguồn: TikTok @hbii.1312)
Tại một nhà hàng khác, tiếp tục là màn không chịu thanh toán, khi nhân viên nói chuyện, vị khách này đáp lại bằng những nội dung vô cùng khó hiểu. Đây cũng là cách mà vị khách này thường làm mỗi khi tới phần thanh toán ở bất kì nhà hàng nào mà cô ghé qua. Dù mỗi lần là một chuyện khác nhau nhưng điểm chung là đều... khó hiểu.

Chủ quán yêu cầu rửa bát trừ nợ, liền "rủ" luôn chủ quán rửa cùng​

Tại một lần khác, cô gái gọi cả 1 bàn đồ ăn nhưng không chịu trả tiền, ngồi từ 9 giờ tới 2 giờ đêm (theo lời chủ quán). Chủ quán đành đưa ra giải pháp là cô gái ở lại dọn dẹp, rửa bát để trừ vào số tiền bữa ăn thì cô gái này yêu cầu chủ quán... rửa bát cùng mình thì mới chịu.

photo-1-17169594783171557295875_jpg_75.jpg

(Nguồn: TikTok @shopgiaygiare11)

Hiện tại, các clip này đang được lan truyền trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Cập nhật mới nhất lúc 17h30 ngày 29/05/2024: Qua tìm hiểu, cô gái trên là N.T.T (31 tuổi, quê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Người mẹ của cô gái là bà Ng. lên tiếng trần tình rằng con gái bà bị trầm cảm từ năm 2019. Sau khi bệnh có dấu hiệu chuyển biến nặng, gia đình phải đưa chị T. đi điều trị trầm cảm ở nhiều bệnh viện.

"Trước đây con gái tôi rất nhiều lần đi ăn ở quán không trả tiền, gia đình chúng tôi đều đến trả tiền cho những bữa ăn đó. Nhưng cứ liên tục như vậy nên gia đình không đủ khả năng chi trả", bà Ng. chia sẻ.

Cũng theo bà Ng., gia đình bà từng có khoảng thời gian không cho chị T. ra ngoài vì lo sợ chị T. lại đi ăn ở quán không trả tiền. Khi chị T. có biểu hiện tâm lý ổn định, gia đình bà Ng. cũng nới lỏng hơn.

"Khi T. có biểu hiện tâm lý ổn định, con nhất quyết đòi ra ngoài đi làm nhưng chúng tôi không cho. Khoảng đầu tháng 03/2024, T. trốn ra ngoài", bà Ng. nói.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top