Người đàn ông cùng chú chó lênh đênh 3 tháng trên biển, sinh tồn theo cách không ai ngờ tới

Một tàu đánh bắt cá của Mexico đã giải cứu người đàn ông lênh đênh trên biển cách đất liền khoảng 1.900 km. Ông Timothy Lyndsay Shaddock (54 tuổi) là chủ nhân chiếc thuyền, và ông đã được tìm thấy cùng chú chó trong tình trạng sức khỏe suy yếu do thiếu lương thực và nước uống trong thời gian dài.
Thủy thủ đoàn của tàu cá sau đó đã chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn và nước uống cho ông.
Người đàn ông cùng chú chó lênh đênh 3 tháng trên biển, sinh tồn theo cách không ai ngờ tới
Ông Timothy Lyndsay Shaddock (54 tuổi) cùng một chú chó được cứu sau 3 tháng lênh đênh trên biển
Ông Antonio Suárez Gutiérrez, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Grupomar, tự hào về đội ngũ của mình khi đã cứu sống một người gặp khó khăn.
Theo The Daily Telegraph, ông Shaddock tường thuật lại rằng một cơn bão lớn đã làm hỏng các thiết bị điện tử trên tàu khi ông đang di chuyển từ thành phố La Paz của Mexico đến quần đảo Polynesia thuộc Pháp vào tháng 4.
Hãng 9News cũng cho biết rằng người đàn ông và chú chó đã tồn tại trên biển nhờ ăn cá sống và uống nước mưa. "Đây là một thử thách lớn khi phải sống sót trên biển một mình trong thời gian dài. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống để sức khỏe hồi phục trở lại", ông Shaddock trả lời 9News trong trạng thái hốc hác.
Từ những hình ảnh mà Grupomar cung cấp cho hãng AP, có thể thấy ông Shaddock với vẻ ngoài gầy gò, râu ria nhưng vẫn lạc quan sau một hành trình bấp bênh trên biển.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top