Người phụ nữ "chết đi sống lại" khiến nhân viên nhà tang lễ "hoảng hồn"

Một phụ nữ 66 tuổi tại bang Iowa (miền Trung nước Mỹ) đã được xác nhận tử vong và đưa đến nhà tang lễ. Nhưng các nhân viên ở đây phát hiện bà vẫn còn thở đã bị đưa vào túi đựng tử thi.
Theo thông tin từ Bộ Thanh tra và Kháng cáo Iowa, các nhân viên tang lễ khi mở túi đựng xác đã nhận thấy ngực người phụ nữ phập phồng, nạn nhân vẫn thở hổn hển, khiến họ vô cùng hoảng hốt.
Bà được đưa vào trung tâm chăm sóc đặc biệt vào tháng 12/2021 với chứng mất trí nhớ, lo lắng và trầm cảm khởi phát sớm. Bệnh nhân rơi vào tình trạng thoái hóa não do tuổi già và được điều trị bằng thuốc lorazepam và morphine, một loại thuốc giảm đau.
Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng trước, các dấu hiệu sinh tồn và khả năng phản ứng của bà đã trở nên tồi tệ. Bà bỏ ăn và liên tục co giật, một bác sĩ đã yêu cầu tăng lượng morphine và lorazepam “do sự suy giảm tích cực”.

Người phụ nữ chết đi sống lại khiến nhân viên nhà tang lễ hoảng hồn
Trung tâm chăm sóc xác nhận nhầm bệnh nhân tử vong
Sáng ngày 3/1, một nhân viên của trung tâm chăm sóc đã phát hiện người phụ nữ không có phản ứng gì nên đã báo cho một y tá, sau đó người này tuyên bố bà đã chết. Y tá đã thông báo cho con gái bà và được bác sĩ yêu cầu đưa đến nhà tang lễ.
Nhân viên tang lễ sau khi nhận thấy bà vẫn còn thở đã gọi cho trung tâm này và 911 nhiều lần. Xe cứu thương chở người phụ nữ đến phòng cấp cứu với thân nhiệt thấp và thở yếu. Sau đó bà được đưa trở lại trung tâm chăm sóc cũ, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra, bà đã qua đời vào 2 ngày sau đó.
Trung tâm chăm sóc này đã bị phạt vì sự vô trách nhiệm. Cũng phải nói thêm, cơ sở chăm sóc này từng bị phát hơn chục lần kể từ khi mở cửa vào năm 2001, vì các vi phạm bao gồm thiếu đào tạo nhân viên chuyên môn về chăm sóc trí nhớ và thiếu kiểm soát lây nhiễm trong đại dịch.


>>>Cảnh tượng đổ nát kinh hoàng sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến hơn 4.300 người chết

Nguồn nytimes
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top