Nơi được gán cho tên "mắt quỷ" quanh năm sôi sục, chim chóc cây cối xung quanh không sống nổi

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Tại thành phố Mangya (Thanh Hải, Trung Quốc) có một con suối nước nóng tên là Aiken, hay còn được gọi là "mắt quỷ". Nước suối sôi sục suốt ngày đêm, phun ra xung quanh chứa hàm lượng lưu huỳnh cao khiến đất đai trở nên cằn cỗi. Không có một cây trồng hay chim chóc nào có thể tồn tại xung quanh.

Dù không ai có thể sống gần hay canh tác trên mảnh đất này nhưng nó được nhiều người đánh giá đẹp, vì màu sắc ấn tượng do lưu huỳnh kết tủa suốt nhiều năm. Sở dĩ suối có tên "mắt quỷ" vì vị trí nước sôi sục và các trầm tích xung quanh tạo thành một vòng tròn giống với mắt của con người.

Từ năm 2017, suối Aiken trở thành địa danh nổi tiếng được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội ở Trung Quốc, thu hút rất đông du khách. Nước phun lên luôn nóng sôi sục được cho là do năng lượng địa nhiệt bên trong mạch nước tồn tại dưới lòng suối qua hàng ngàn năm. Đến nay, vẫn chưa có một cuộc khảo sát kỹ lưỡng nào về suối Aiken. Vì thế, con suối này vẫn chứa nhiều điều bí ẩn mà mọi người chưa thể biết hết.

1724212634390.png


1724212644333.png


1724212654052.png
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top