Nội tình bi kịch kỹ sư Google sát hại vợ đều từng học Thanh Hoa đã được phơi bày. Cuối cùng, con người rất khó vượt qua được cám dỗ

Cuối tuần vừa rồi xảy ra một vụ án mạng gây rúng động làng công nghệ ở Silicon Valley, khi người chồng bắn chết vợ rồi ****** không thành. Cả hai đều là người Trung Quốc, từng tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa danh tiếng và là kỹ sư phần mềm của Google.
Vì sao lại đến nông nỗi ấy? Hẳn rất nhiều người muốn biết sự tình, và đến nay theo tường thuật của truyền thông Trung Quốc, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trẻ này đã dần được phơi bày.
Nội tình bi kịch kỹ sư Google sát hại vợ đều từng học Thanh Hoa đã được phơi bày. Cuối cùng, con người rất khó vượt qua được cám dỗ
Nói một cách ngắn gọn đơn giản nhất là: người đàn ông không thể có được thẻ xanh, và người phụ nữ đã có được thẻ xanh, và sau đó chia tay.
Tôi không biết đây liệu có phải lại là một vụ việc đổ lỗi cho nạn nhân hay không, nhưng đang có nhiều thông tin có lợi cho nghi phạm.
Nào là trước khi sự việc xảy ra, người đàn ông thậm chí còn đăng một tin nhắn lên Internet cầu cứu, bởi vợ anh ta thường xuyên bạo hành anh ta và thậm chí tát anh ta nhiều lần.
Nội tình bi kịch kỹ sư Google sát hại vợ đều từng học Thanh Hoa đã được phơi bày. Cuối cùng, con người rất khó vượt qua được cám dỗ
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng
Đồng nghiệp và bạn học cũ được phỏng vấn đều nhận xét người đàn ông này rất thanh lịch và lịch sự. Ngay cả bạn gái cũ cũng nói rằng chưa bao giờ thấy rằng người đàn ông này có xu hướng bạo lực trong mối quan hệ!
Kẻ giết người 34 tuổi Chen Liren là người gốc Thành Đô, năm 2014, với thành tích xuất sắc từ trường trung học số 7 Thành Đô nổi tiếng, anh ta được nhận vào Đại học Thanh Hoa chuyên ngành kỹ thuật thông tin, và sau khi tốt nghiệp, anh ta sang Mỹ học tập và làm việc, trở thành kỹ sư phần mềm tại Google và được hưởng mức lương cao.
Người vợ 32 tuổi Yu, quê ở Tùng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, được nhận vào Đại học Thanh Hoa năm 2014 với số điểm 702 để học ngành kỹ thuật thông tin, sau đó sang Mỹ học tập và làm việc, liên tiếp làm việc tại Amazon và Google, sau đó trở thành kỹ sư phần mềm của Google với mức lương cao.
Cặp sinh viên này tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, giống như nhiều sinh viên năm cuối, thực hiện ước mơ của mình, sang Mỹ làm việc, mua nhà, kết hôn, xuống sinh con và chuẩn bị cho cái gọi là cuộc sống hạnh phúc.
10 năm trước, họ được nhận vào Đại học Thanh Hoa, và 10 năm sau, một người bị giết và người kia bị bắt. Thật là thảm kịch!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top