Nữ phóng viên Trung Quốc khóc Shinzo Abe khi livestream đã t.ự v.ẫ.n nhưng netizen Trung Quốc chưa buông tha

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Vào lúc 14 giờ ngày 19/7, Zeng Ying đã gửi tin nhắn này trong vòng bạn bè trên mạng xã hội: "Thật thoải mái và bình tĩnh để thông báo với mọi người rằng tôi, 32 tuổi, đã quyết định ra đi."
Zeng Ying không đề cập trong bức thư tuyệt mệnh rằng cô ấy đã nghẹn ngào vì cựu thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong buổi phát sóng bản tin trực tiếp và bị toàn bộ mạng Internet Trung Quốc chỉ trích và lên án. Cô đã không thể chịu đựng sức ép của bạo lực mạng.
Nữ phóng viên Trung Quốc khóc Shinzo Abe khi livestream đã t.ự v.ẫ.n nhưng netizen Trung Quốc chưa buông tha
Trong sự kiện ông Shinzo Abe bị ám sát, cô đã kết nối với The Paper để đưa tin tại hiện trường. Trong quá trình livestream, Zeng Ying đã rơi nước mắt và bị các cư dân mạng quá khích ở Trung Quốc đại lục tấn công.
Trong vòng vài ngày, tài khoản xã hội Trung Quốc của Zeng Ying đã tràn ngập hàng nghìn cư dân mạng đại lục "chào đón nồng nhiệt" cô. Trước áp lực quá lớn từ cư dân mạng, Zeng Ying đã đăng liên tiếp nhiều bài đăng để đáp trả đầy đủ những cáo buộc của cư dân mạng. Zeng Ying đã bị quá tải và buộc phải xin lỗi cư dân mạng trên tài khoản mạng xã hội của mình.
Theo những người thân quen với Zeng Ying, cô từng bị trầm cảm. Hiện tại, theo tin tức mới nhất từ Nhật Bản, Zeng Ying đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
Có thông tin cho rằng, sau khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị bắn chết, Zeng Ying, một phóng viên đang thường trú tại Nhật Bản, ngay lập tức kết nối với các nền tảng tin tức trong nước để đưa tin trực tiếp, mức độ “nhiệt tình” này khiến nhiều người bất bình.
Nữ phóng viên Trung Quốc khóc Shinzo Abe khi livestream đã t.ự v.ẫ.n nhưng netizen Trung Quốc chưa buông tha
Sau đó, dù Zeng Ying có giải thích như thế nào, dù cô có xin lỗi công khai trên Weibo cũng không thể dập tắt được cơn giận dữ trên mạng, thậm chí tài khoản Weibo của cô còn bị đông đảo cư dân mạng phàn nàn và báo cáo, đồng thời, nền tảng này đã cấm tài khoản của cô.
Chiều ngày 19/7, nhà văn nổi tiếng Trần Lan đã tiết lộ thông tin mới nhất về việc Zeng Ying ***** trên Weibo.
Sau khi thông tin cô tự vẫn loan đi, cư dân mạng Trung Quốc vẫn chưa hết phẫn nộ, tiếp tục buông những lời cay nghiệt, gọi cô là kẻ phản bội, ********* khi khóc thương một người Nhật, rằng:
Tôi chỉ muốn biết cô ta đã chết chưa?;
Sự lựa chọn đúng đắn, một người ưu tú như vậy nên kết thúc như thế này!
Xin chúc mừng. Nhớ phỏng vấn Abe khi cô đến đó ~
Địa vị và trách nhiệm của bạn xác định rằng bạn đã phạm một tội lớn, và bạn sẽ chết! Phải biết rằng Tần Cối vẫn quỳ sau khi chết ngàn năm.
Thật đáng tiếc cho cô, vì có may mắn được cứu sống cô cũng vẫn bị những lời cay nghiệt này đeo đẳng suốt cả đời!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top